Di sản và ký ức đẹp để lại của Bà Tư Hường

Tôi gặp Bà Tư Hường lần đầu năm 22 tuổi. Cảm giác choáng ngợp đến ngay với cậu thanh niên nghèo bước vào ngôi biệt thự rộng nhất nhì Sài Gòn thời đó.

Tôi cũng không hiểu quan hệ giữa Mẹ mình và Bà đến đâu nhưng tôi được ăn cơm cùng, chính tay Bà đem dĩa xoài ra mời mẹ con tôi và tiễn tôi ra về với lời động viên: “Ráng học nghe con, ngày xưa cô cũng tay trắng vào đời như con”, cùng chút quà nhỏ…

Bà Tư Hường được xem là người dẫn đầu khi cách đây 40 năm đã sáng tạo ra cách kinh doanh yến sào, buôn trầm hương, xây dựng các nhà máy công nghiệp bán cho đối tác quốc tế.

Ngày ấy tôi chỉ nghĩ chắc Bà Tư Hường an ủi cho mẹ con mình đỡ tủi, ráng sức mà làm ăn. Nhưng sau này tôi đọc được tâm sự của Bà: “Tôi phải đi ở, rồi đi học may, học nhuộm quần áo, đi bán hàng, rồi sau đó thích làm bất động sản. Tôi đi lên là nhờ buôn bán bất động sản… Khi bước vô nghề, rất chông gai, phải chịu khó đủ chuyện, không phải dễ dàng”.

Gần chục năm sau lần đầu gặp Bà, tôi mới được biết, Bà Tư nổi danh dần với hai thương vụ thu lời hàng chục triệu USD, số tiền cực lớn vào thời mà cả ngàn mét vuông đất ở khu nhà giàu Thảo Điền Q.2 bây giờ chỉ cần vài chục ngàn đô, trăm người tranh bán.

Đó là thương vụ Bà đầu tư xây nhà máy bia ở Khánh Hòa. Bà góp 45% vốn, phần còn lại tỉnh này góp bằng đất đai. Khoảng 4 năm sau, Bà bán lại cho hãng San Miguel của Phillipines với giá 24 triệu USD, lãi 5 triệu USD từ thương vụ này.

Vài năm sau đó, Bà xây dựng nhà máy Sài Gòn Cola ở Q.Thủ Đức, TP.HCM sau đó chuyển nhượng lại cho Coca Cola với giá 15 triệu USD. Nhà máy này giờ ai xuôi về Biên Hòa vẫn thấy lừng lững bên tay phải, vẫn được xem là nơi “khởi thủy” của Cola Cola VN.

Không chỉ Bà lãi lớn trong thương vụ này mà mỗi người con Bà Tư Hường lãi 1-2 triệu USD tùy theo vốn góp. Rồi sau đó, cũng bằng chiến lược trên, Bà thu lời triệu đô bằng cách bán và xây dựng nhà máy nước tăng lực Lipovitan (khoảng 17 triệu USD).

Những công ty của bà Tư Hường đã tạo công việc cho hàng chục ngàn lao động

Với số lời đó từ 15 -20 năm trước đây cùng với cách làm ăn khôn, bài bản và chủ yếu rót tiền vào bất động sản thì gia đình Bà ngày nay không trở thành một “đế chế” mới lạ! Thành danh trong nước rồi, cái tên Tư Hường và tập đoàn Hoàn Cầu bắt đầu “vươn” ra nước ngoài bằng “cú sốc” tổ chức và trở thành nhà đồng tài trợ cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ được tổ chức tại Diamond Bay - Nha Trang năm 2008.

Ngày ấy, ít ai tin Bà Tư cùng Hoàn Cầu lại đem về được và thành công trọn vẹn với cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất nhì thế giới mà Tổng thống Mỹ Donald Trum có hàng chục năm làm chủ tịch. Nhưng chỉ trong vòng 5 tháng ngắn ngủi vừa thiết kế, vừa thi công - khoảng thời gian được xem như "tốc độ kỷ lục thế giới" - Hoàn Cầu đã hoàn thành Crown Convention Center tại Diamond Bay - Nha Trang với hơn 7.500 chỗ ngồi để cuộc thi diễn ra thành công ngoài mong đợi.

Từng nghe vài cấp dưới của Bà cho hay “Má Tư đã quyết làm gì là làm cho tới, nhanh gọn rõ ràng không có chuyện tuyên bố rồi để đó” nên tôi cũng không ngạc nhiên lắm với “kỳ tích” trên. Sau này với Ngân hàng Nam Á, Bà và mấy người con cũng xốc lại rồi gầy dựng dần để Nam Á được như ngày nay.

Trung tâm thương mại Nha Trang là một trong những di sản để lại của Bà Tư Hường đã thay đổi bộ mặt của Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Từ vài năm nay, tuy chỉ giữ vai trò cố vấn nhưng Bà vẫn được xem như “linh hồn” của ngân hàng này và những người thân của Bà đang được đánh giá là lèo lái khá tốt và đưa “con thuyền” Nam Á đi đúng hướng. Không chỉ BĐS hay ngân hàng , trong lĩnh vực nào mà Bà đụng tay tới, thách thức cũng biến thành cơ hội và thành công.

Tôi còn nhớ Forbes - một trong ít tạp chí uy tín nhất của giới doanh nhân toàn thế giới đánh giá “Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, chưa học hết lớp 5 nhưng sau gần nửa thế kỷ kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, từ bất động sản đến mua bán nhà máy, doanh nghiệp, Bà Trần Thị Hường (Tư Hường) được giới doanh nhân Việt Nam nhìn nhận là một trong những gương mặt nữ doanh nhân kỳ cựu nhất hiện nay”.

Sáng nay, nhận được tin Bà mãi mãi ra đi, khi bài viết này chưa kết thúc, tôi xin đây như một “nén nhang” tiễn biệt. Những gì Bà để lại cho gia đình, người thân và xã hội này, dù ít dù nhiều cũng rất đáng trân trọng. Từ tay trắng trở về với cát bụi và tôi tin Bà đã ra đi thanh thản…

Thiện Hiếu

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/di-san-va-ky-uc-dep-de-lai-cua-ba-tu-huong-d57787.html