Hà Lan giành vé vào vòng knock-out, Bỉ lội ngược dòng trước Đan Mạch

Với chiến thắng 20 trước tuyển Áo đã giúp thầy trò HLV Frank de Boer trở thành đại diện đầu tiên của bảng C giành vé vào vòng knockout tại Euro 2020.

Denzel Dumfries lập công, Hà Lan giành vé sớm vòng 1/8

Hà Lan và Áo đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn về nghệ thuật tấn công hiện đại nhưng số bàn thắng mà hai đội tạo ra lại "nghèo nàn".

Ở lượt trận ra quân, trong khi tuyển Áo có chiến thắng 3-1 dễ dàng trước Bắc Macedonia, Hà Lan chật vật vượt qua Ukraine bằng bàn ấn định tỷ số 3-2 của Denzel Dumfries ở phút 85.

Tuy nhiên, đối đầu "Những cơn lốc màu da cam" trên sân Johan Cruyff Arena, tuyển Áo không có sự phục vụ của chân sút Marko Arnautovic vì án treo giò. Một mình đội trưởng David Alaba không thể giúp họ làm nên bất ngờ.

Các học trò của HLV De Boer tràn lên tấn công từ đầu trận và nhanh chóng mang về thành quả, khi Alaba phạm lỗi với Dumfries ở phút thứ 10. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Orel Grinfeld cho Hà Lan hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Memphis Depay không mắc sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu.

Đội trưởng Alaba mắc lỗi khiến tuyển Áo bị thổi phạt đền 11 m. Ảnh Reuter

Đội trưởng Alaba mắc lỗi khiến tuyển Áo bị thổi phạt đền 11 m. Ảnh Reuter

Đây là pha lập công thứ 8 của tiền đạo sinh năm 1994 cho tuyển Hà Lan kể từ khi HLV De Boer lên nắm quyền. Trong khoảng thời gian này, chỉ Romelu Lukaku, với 10 pha lập công cho tuyển Bỉ, có thành tích ấn tượng hơn Depay.

Tuy nhiên, nếu các cầu thủ Hà Lan chắt chiu hơn những cơ hội tạo ra, thầy trò HLV De Boer đã rời sân với cách biệt nhiều hơn một bàn sau 45 phút. Đội bóng được đánh giá cao hơn kiểm soát bóng ngang ngửa tuyển Áo, nhưng tung ra tới 6 pha dứt điểm, gấp 3 lần đối thủ.

Cơ hội đáng tiếc nhất bị bỏ lỡ thuộc về người ghi bàn mở tỷ số Depay. Phút 40, tiền đạo được cho là sắp chuyển đến Barca đệm bóng vọt xà ở thế trống trải sau đường chuyền ngang của Wout Weghorst. Ngay sau đó, cú đặt lòng của Georginio Wijnaldum cũng không thể vượt qua hàng phòng ngự tuyển Áo.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng về phía các học trò của HLV De Boer. Những tình huống tấn công của tuyển Áo chủ yếu phụ thuộc vào sự sáng tạo của ngôi sao Marcel Sabitzer đang khoác áo Leipzig.

Đến phút 67, Memphis Depay cũng thể hiện sự khéo léo với pha tỉa bóng để Donyell Malen phá bẫy việt vị. Trong thế đối mặt thủ môn, Donyell Malen không dứt điểm mà chuyền ngang để Denzel Dumfries dễ dàng ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Lan.

Dumfries nhân đôi cách biệt cho tuyển Hà Lan bằng tình huống dâng lên tấn công và đệm bóng đơn giản. Ảnh: Reuters.

Với 6 điểm có được sau 2 lượt trận, Hà Lan trở thành đội bóng thứ 3 vào vòng 1/8 Euro 2020, sau tuyển Ý và Bỉ.

Trong khi đó, thất bại trước "cơn lốc màu da cam" đã đẩy Áo rớt xuống vị trí thứ 3 bảng C sau 2 lượt đấu, dù có cùng 3 điểm với đội nhì bảng Ukraina. Ở lượt trận thứ 3 vào ngày 21-6, Áo và Ukraina sẽ trực tiếp đối đầu để phân hạng cao thấp.

Kevin De Bruyne tỏa sáng giúp tuyển Bỉ lội ngược dòng trước Đan Mạch

Trước đội tuyển Bỉ được đánh giá rất mạnh cùng dàn cầu thủ siêu sao, Đan Mạch đã có bàn thắng sớm và nỗ lực chiến đấu hết mình.

Song, sức mạnh cùng đẳng cấp của bộ ba Kevin de Bruyne, Lukaku và Eden Hazard đã nhanh chóng thay đổi cục diện trận đấu, để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Bỉ.

Bất ngờ đến ở ngay phút thứ 2, từ một sai lầm nơi hàng phòng ngự đội tuyển Bỉ, Hojbjerg bắt được đường chuyển hỏng, đưa bóng tới Poulsen để cầu thủ này tung ra cú dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ thành Courtois. Đan Mạch bất ngờ vươn lên dẫn trước 1-0.

Đội tuyển Đan Mạch vươn lên dẫn trước từ sai lầm hàng thủ tuyển Bỉ.

Trong khi đó, các cầu thủ đội tuyển Bỉ liên tiếp có những sai lầm mất bóng, họ chơi dưới sức mình trong hiệp 1, hoặc đây là ý đồ giấu bài của huấn luyện viên Roberto Martinez. Đã có các đường chuyền vượt biên cho Lukaku, nhưng chưa thể thành công khi hàng thủ Đan Mạch can thiệp rất nhanh.

Các cầu thủ Đan Mạch thi đấu hưng phấn hơn. Phút 25, Damsgaard có cú sút xa về khung thành đội tuyển Bỉ nhưng bóng chệch ra ngoài. Phút 35, lại là Damsgaard năng nổ xâm nhập vòng cấm, tung ra cú sút chìm nhưng bóng chệch cột dọc không vào.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Đan Mạch.

Bước vào hiệp 2, Kevin De Bruyne được tung vào sân thay cho số 14 Mertens. Đan Mạch tổ chức chơi phòng ngự với đội hình 5-4-1.

Phút 54, trong hình huống phản công nhanh của Bỉ, Lukaku dùng sức mạnh tì đè để vượt qua ba cầu thủ Đan Mạch và áp sát khung thành đối phương, anh thực hiện đường chuyền tạt trái vào trong cho Kevin de Bruyne, bóng tiếp tục được chuyền tới cho Thorgan Hazard để dễ dàng dứt điểm, cân bằng tỷ số cho tuyển Bỉ.

Sau bàn gỡ hòa, HLV Martinez tung liên tiếp Eden Hazard và Axel Witsel vào sân để tăng cường sức ép lên Đan Mạch. Không ai khác, chính Hazard là người "dọn cỗ" cho De Bruyne dứt điểm chân trái hiểm hóc, nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 70.

De Bruyne ghi bàn thắng giúp Bỉ lội ngược dòng, nhưng không ăn mừng để hướng về Eriksen

Sau pha ghi bàn này, De Bruyne không ăn mừng, một hành động đẹp hướng về Christian Eriksen, người không thể góp mặt ở trận đấu này vì cơn đột quỵ trong trận đấu với Phần Lan.

Chiến thắng 2-1 dành cho đội tuyển Bỉ. Như vậy, Bỉ đang nắm cơ hội rất lớn giành suất vào vòng 1/8 với sáu điểm, còn Đan Mạch bắt buộc phải thắng Nga ở lượt đấu tới để có thể đi tiếp.

Trận Hà Lan và Áo - Clip: VTV

T.T

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ha-lan-gianh-ve-vao-vong-knock-out-bi-loi-nguoc-dong-truoc-dan-mach-189516.html