Đi tình nguyện, thanh niên vẫn bị 'chặt chém'

TP - Hàng nghìn thanh niên tham gia các hoạt động tại lễ ra quân Tháng thanh niên ở khu vực cổng Công viên Thống Nhất (Hà Nội) sáng qua bức xúc vì không ngờ bị "chặt chém" vé xe. Mỗi vé lên tới 10 nghìn đồng.

Nguyễn Ánh Sáng, sinh viên năm thứ nhất ĐH Bách khoa Hà Nội, khi lấy xe đã bức xúc: “Mình là sinh viên đi hiến máu tình nguyện mà vẫn bị chặt chém, ức chế lắm”. Theo quan sát của phóng viên, xung quanh khu vực cổng Công viên Thống Nhất có khoảng 5 đến 6 điểm trông xe phục vụ ngày lễ ra quân đều có chung giá vé 10 nghìn đồng/xe máy.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=187531&channelid=4