Đi XKLĐ rồi... biến mất !

Một thanh niên sang Malaysia lao động từ năm 2003 và cũng từ ấy, gia đình bặt tin anh. Hết thời hạn lao động, gia đình liên hệ công ty mới hoảng hốt vì không biết con mình ở đâu, đã về nước hay chưa...

Đó là trường hợp của lao động Nguyễn Minh Ngọc, SN 1980, ngụ xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ba năm nay, ông Nguyễn Hữu Hưng, cha Ngọc, đã lặn lội từ Đông Hưng đến Hà Nội cậy nhờ Bộ LĐ-TB-XH và các cơ quan liên quan tìm con. Ông Hưng rầu rĩ: “Đến nay, chúng tôi vẫn không biết con mình còn sống hay đã chết, về nước hay chưa”. Ông Nguyễn Hữu Hưng (áo sậm), cha của anh Nguyễn Minh Ngọc, đôn đáo tìm con nhiều năm nay nhưng vẫn bặt tăm Năm 2004 hay 2007? Vào tháng 10-2003, anh Ngọc ký hợp đồng với Công ty Hợp tác lao động nước ngoài (VINATEX – LABOUR, gọi tắt là V-L, thuộc Tổng Công ty Dệt may VN) sang làm việc tại Malaysia cho Công ty Yuen Seng Building Work (YSBW). Tuy nhiên, sang YSBW làm việc được một thời gian, ngày 6-7-2004, anh Ngọc bỏ trốn ra ngoài. YSBW đã hủy giấy phép làm việc và thông báo cho cảnh sát Malaysia để phối hợp tìm kiếm Ngọc. Tháng 8-2004, Ngọc bị cảnh sát Malaysia bắt giam. Việc Ngọc bị bắt đã được Ban Quản lý Lao động và Chuyên gia tại Malaysia có công văn xác nhận, đồng thời yêu cầu V-L có biện pháp kịp thời đưa lao động về nước và liên hệ với chủ sử dụng để thanh lý hợp đồng. Phía V-L khẳng định đã gửi thông báo về gia đình song ông Hưng luôn khẳng định không nhận được bất kỳ thông tin gì cho mãi đến năm 2007. Lúc ấy, cả gia đình mới hoảng hốt đi tìm con. Gia đình ông Hưng bất lực khi anh Ngọc không có bạn bè cùng địa phương đi làm ở YSBW và cũng không có đầu mối liên lạc để tìm hiểu thông tin. “Không thể có chuyện Ngọc về nước gần 7 năm rồi mà không thông báo về gia đình. Tôi vẫn nghi ngờ Ngọc chưa về nước. Biết đâu giấy tờ đúng nhưng người không đúng? Ai kiểm chứng được việc đó?” - ông Hưng bức xúc. Bặt tăm Chúng tôi đã đến các cơ quan chức năng để tìm hiểu xem anh Ngọc đã về nước hay chưa. Một lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an cho biết cục đã tiếp nhận đơn đề nghị can thiệp để đưa anh Ngọc về nước. Sau khi kiểm tra thông tin xuất nhập cảnh và thông tin cấp giấy thông hành của Đại sứ quán VN tại Malaysia, đại diện cục này khẳng định: Ngày 18-11-2004, Đại sứ quán VN tại Malaysia đã cấp giấy thông hành số 1533/04 cho người có tên là Nguyễn Minh Ngọc, SN 1980 và ngày 22-12-2004, anh Ngọc đã nhập cảnh về VN. Công văn trả lời của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cũng được gửi về gia đình ông Hưng từ tháng 12-2008. Ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB-XH, cũng cho biết từ đầu năm 2008 đến nay, cục đã nhiều lần nhận được đơn thư về trường hợp của anh Ngọc. Theo cơ quan chức năng, anh Ngọc đã về tới VN song không rõ vì lý do gì vẫn chưa về tới gia đình. Vì đây là trường hợp bất khả kháng nên cục đã đề nghị gia đình hợp tác với công ty để thống nhất giải pháp tìm kiếm anh Ngọc. Theo ông Bùi Văn Chung, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính V-L, công ty và phía Malaysia không chịu trách nhiệm về tính mạng cũng như những chi phí khi người lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc hoặc gặp tai nạn ngoài giờ làm việc. Đây là điều khoản đã được ghi rõ trong hợp đồng đi làm việc. Ông Chung khẳng định công ty đã thực hiện đầy đủ quy trình và sẵn sàng hợp tác để tìm kiếm anh Ngọc... Gia đình quả quyết anh Ngọc chưa về, ngược lại cơ quan chức năng khẳng định đã về nước. Vậy là đến nay, anh Ngọc đang ở đâu, còn sống hay đã chết vẫn là điều bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100301121738642p0c1051/di-xkld-roi-bien-mat-.htm