Đĩa “lậu” làm nản lòng nghệ sĩ

Thời điểm cuối năm luôn là “mùa vàng” của thị trường đĩa hài Tết, tuy nhiên vấn nạn đĩa lậu vẫn là bài toán làm nhức đầu các nghệ sĩ và nhà sản xuất.

Vừa lên “sóng” đã lo

Trong buổi họp báo giới thiệu sản phẩm hài Tết của Công ty CP Nghe nhìn Thăng Long, đạo diễn Phạm Đông Hồng dành nhiều thời gian nói về vấn nạn đĩa lậu hơn là giới thiệu sản phẩm mới. Là đạo diễn của 3 sản phẩm hài “Enter”, “Bờm”, “Chôn nhời 4” được tung ra trong dịp Tết này, đạo diễn Phạm Đông Hồng chia sẻ, số tiền mà ông đầu tư cho mỗi một đĩa hài tết của mình lên tới 1 tỉ đồng, ngoài tiền cát-xê cho các diễn viên, các bộ phim như “Bờm” hay “Chôn nhời 4” đều có bối cảnh cổ trang nên đòi hỏi kinh phí sản xuất cao hơn.

Đĩa lậu được bày bán tràn lan.

Trong khi đó, như lời của ông, những sản phẩm hài Tết vài năm trở lại đây rất khó khăn trong việc tìm nguồn tài trợ để sản xuất. Việc mời nghệ sĩ hay có kịch bản mới tránh nhàm chán cho khán giả cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thế mà vừa công bố, giới thiệu ra mắt sản phẩm được hôm trước thì ngay lập tức hôm sau ngoài sạp đã có hàng nghìn bản in lậu. “Khi chưa được bảo vệ quyền lợi, thì những năm gần đây, chúng tôi đã cất giữ rất kỹ hình ảnh và tư liệu về đĩa hài tết trước khi xuất xưởng. Nhưng chúng tôi cũng chỉ giữ được bí mật khi chưa tung ra thị trường thôi. Còn đã tung ra thì không thể “đỡ” nổi cơn lốc đĩa giả, đĩa lậu bị in bán tràn lan khắp các nẻo đường”-đạo diễn Phạm Đông Hồng bày tỏ.

Cùng chung quan điểm này, NSND Quốc Anh bức xúc cho rằng, vấn đề in lậu, vi phạm bản quyền nhiều năm qua diễn ra ngang nhiên ở Việt Nam (trong khi Việt Nam đã có Luật Sở hữu trí tuệ), làm nản lòng nghệ sĩ. Nghệ sĩ Quốc Anh kể, có lần đến nhà một người bạn chơi, họ bật đĩa hài khoe xem diễn xuất của anh rất hay. Ngồi xem trực tiếp, thấy hình ảnh diễn xuất của mình lòe nhòe, chất lượng kém, cầm bìa đĩa lên NSND Quốc Anh mới ngỡ ra là đĩa in lậu.

Muôn kiểu sống chung với “lũ”

Thực tế, theo tìm hiểu của PV, chính tình trạng đĩa lậu, vi phạm bản quyền và chuyện bão hòa hài đã buộc các nghệ sĩ, đơn vị sản xuất băng đĩa hài Tết thay đổi để “sống”. Họ chấp nhận “sống chung với lũ” là những băng đĩa lậu, vi phạm bản quyền, gameshow hài, truyền hình thực tế…

“Mỗi sản phẩm được đầu tư dàn dựng, quay, trả tiền cát - xê cho nghệ sĩ diễn viên có chi phí lên tới tiền tỉ; in thành đĩa VCD, DVD bản gốc bán với giá 40-50.000 đồng/1chiếc, nhà sản xuất chưa kịp thu hồi vốn đã nhanh chóng trở thành mặt hàng có doanh thu, bán chạy của các tổ chức, cá nhân in lậu, bán ngoài thị trường chỉ với giá 10.000 đồng/chiếc” - đạo diễn Phạm Đông Hồng.

Không phải ngẫu nhiên mà nghệ sĩ hài Chiến Thắng và nhiều nhà sản xuất khác khẳng định: Nhà tài trợ chính là “bầu sữa” để đưa sản phẩm đến với khán giả. Nói cách khác, khán giả được cười, thư giãn, giải trí trong những ngày xuân chính là nhờ “công lao” của các nhãn hàng. “Chục triệu hay vài triệu đồng, chúng tôi đều nhận hết. Có được đồng nào hay đồng đó” – một nhà sản xuất hài Tết nhiều năm nay cho biết. Và chính bởi “cái dì cũng nhận như vậy”, nên khán giả phải xem từ “tăng cường chức năng sinh lý” đến “phân bón cây trồng” xen giữa các màn diễn hài.

Ngoài ra, để đối phó với đĩa lậu, nhiều đơn vị sản xuất đã chủ động sử dụng những kênh trực tuyến như Youtube, mạng xã hội là một công cụ tận thu trong kinh doanh. Theo đạo diễn Trần Bình Trọng, sản phẩm càng có nhiều người xem thì mới có thể bán quảng cáo, lúc đó mới có đơn vị tài trợ đồng hành cùng mình. Youtube hay mạng xã hội lúc này mới chỉ là công cụ tận thu nhưng trong tương lai, đó sẽ là một kênh quảng bá hữu hiệu cho sản phẩm hài.

Khi sức hút của đĩa hài đã giảm, nhà sản xuất không lỗ đã là may. Tuy nhiên, với những nghệ sĩ nhiều năm gắn bó với nghề diễn hài như Quang Thắng, Chiến Thắng, Giang còi… thì Tết không có đĩa hài coi như không có Tết. Thế nên, các nghệ sĩ và nhà sản xuất vẫn phải nỗ lực “thay đổi” để mang được sản phẩm của mình đến với công chúng.

Tuấn Dũng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dia-lau-lam-nan-long-nghe-si-46915.html