Diego Costa và con dao hai lưỡi ở Viễn Đông

Tương lai của Diego Costa ở Chelsea mùa sau đang là một dấu hỏi lớn, trước những lời mời gọi hậu hĩnh từ Trung Quốc. Đến với đất nước đông dân nhất thế giới liệu có tốt cho sự nghiệp của chân sút gốc Brazil này?

1. Mới đây, Oscar, một người cũ ở sân Stamford Bridge, đã lên tiếng mời gọi Diego Costa đến thi đấu ở Trung Quốc. Tuyển thủ người Brazil này chia tay Chelsea hồi đầu năm để gia nhập Thượng Hải SIPG với mức giá lên tới 60 triệu bảng và anh sẽ cảm thấy rất vui nếu được nhìn thấy Costa chơi bóng ở châu Á.

Hoàn cảnh giữa Oscar và Costa là hoàn toàn trái ngược. Oscar rời Chelsea khi không còn có đất diễn trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Antonio Conte. Trong khi đó, vị thế của Costa không hề thay đổi, bất chấp có những thời điểm anh trải qua cơn hạn bàn thắng. Chân sút gốc Brazil đóng góp 20 bàn thắng ở Premier League mùa này, một trong những yếu tố giúp Chelsea trở thành tân vương hạng đấu cao nhất xứ sương mù.

HÀi HƯỚC: Costa và Luiz phá họp báo, rủ Conte đi 'đập phá'

Không muốn chờ đợi bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, Diego Costa và David Luiz đã cùng nhau đưa HLV Antonio Conte “trốn” khỏi buổi họp báo sau trận đấu.

2. Nhìn rộng hơn, dễ hiểu cho sự dao động nào đó của Diego Costa trước những lời mời gọi từ Trung Quốc. Tiền vệ người Colombia Mauricio Molina, người đã từng có 6 năm chơi bóng tại Hàn Quốc, tin rằng những cầu thủ Nam Mỹ như anh rất cần nền tảng tài chính vững chắc: “Là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi phải coi đấy là cơ hội làm việc. Sự nghiệp chơi bóng của chúng tôi là rất ngắn ngủi. Chúng tôi phải nghĩ tới sự ổn định về kinh tế của gia đình mình”.

Hãy nhìn những gì mà các đội bóng Trung Quốc đang trả cho các ngôi sao của mình để minh họa cho nhận định trên. Ở Thân Hoa Thượng Hải, Carlos Tevez được nhận mức lương lên tới 615.000 bảng/tuần. Thua kém chút ít, Oscar được Thượng Hải SIPG chiêu dụ bằng tiền lương 400.000 bảng trong tài khoản mỗi tuần. Đây mới chính là hai cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, chứ không phải những siêu sao như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi.

40 bàn thắng đầu tiên của Costa cho Chelsea

Nếu Diego Costa chấp nhận đến với Thiên Tân Quyền Kiện mùa Hè này, mức lương anh nhận được là 620.000 bảng/tuần, qua đó đánh chiếm vị trí số một thế giới về tiền lương của Tevez. Con số này gấp 4 lần mức thu nhập mà Costa đang có ở Chelsea. Ai dám chắc một cầu thủ ở tầm khá như anh không bị dao động với lời đề nghị này, trong bối cảnh sự nghiệp đỉnh cao của cầu thủ này không còn quá dài.

3. Không phải ngẫu nhiên mà có rất nhiều lời cảnh báo về nguy cơ hủy hoại sự nghiệp nếu đến chơi bóng ở Trung Quốc. Ray Wilkins, cựu thành viên trong ban huấn luyện của Chelsea, tin rằng Costa không nên đi theo con đường của Ramires và Oscar: “Tôi nghĩ nếu bạn đến với Trung Quốc ở độ tuổi 28 như Costa, sự nghiệp của bạn coi như chấm dứt. Mọi người đến đó chỉ đơn thuần là để kiếm tiền. Liệu những cầu thủ như Costa kiếm đủ tiền ở nước Anh trước khi sẵn sàn thử thách ở Trung Quốc chưa?”.

Áp lực dành cho các ngôi sao ở Trung Quốc không nhỏ chút nào, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Carlos Tevez đang bị chỉ trích vì không đóng góp đáng kể vào lối chơi của Thân Hoa Thượng Hải mà vẫn hưởng mức lương trên trời, trong khi Ezequiel Lavezzi của Hà Bắc Trung Cơ vừa gặp họa với những phát ngôn không chuẩn mực. Một cầu thủ vốn không lành tính như Costa hoàn toàn có thể trở thành vấn đề ở Trung Quốc, một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt so với châu Âu.

Thế nên, lựa chọn đến Trung Quốc thi đấu sẽ là một con dao hai lưỡi với Costa. Tốt về tài chính, nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/diego-costa-va-con-dao-hai-luoi-o-vien-dong-n20170521222617596.htm