Điểm báo in Bắc Kạn cuối tuần ngày 07/10/2023

BBK -

Trên số báo in Bắc Kạn cuối tuần ra ngày 07/10/2023 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Hồng không hạt Bắc Kạn, vị ngọt của núi rừng (Xem trang 1)

>> Nâng tầm thương hiệu hồng không hạt Bắc Kạn (Xem trang 5)

Đến với Bắc Kạn mùa này, không chỉ được hòa mình vào tiết trời mùa thu se lạnh mà còn được thưởng thức vị ngọt của trái hồng không hạt, loại quả đặc sản riêng có nơi đây.

Tháng 8, tháng 9 là thời kỳ cao điểm của mùa thu hoạch quả hồng, năm nay thời tiết khá thuận lợi nên nhiều vùng quả sai, chín đều, độ ngọt cao nhờ số ngày nắng nhiều. Giao thông thuận lợi, công nghệ phát triển, nhiều hộ dân đã sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, vì thế đầu ra của sản phẩm hồng không hạt Bắc Kạn rất thuận lợi.

Người dân xã Quảng Khê thu hoạch hồng không hạt.

Người dân xã Quảng Khê thu hoạch hồng không hạt.

>> Cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc về doanh nhân (Xem trang 3)

Là đại diện cho sức sản xuất mới, đội ngũ doanh nhân Việt Nam, trong đó có các doanh nhân tỉnh Bắc Kạn đã trở thành lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động. Thế nhưng đội ngũ quan trọng này lại luôn bị các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động, bôi đen…

>> Cô gái Sán Chỉ trong tranh của họa sĩ Mạnh Sáng (Xem trang 4)

Tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 28 năm 2023, Ban Tổ chức đã trao 6 giải thưởng chính thức, trong đó, tác phẩm “Cô gái Sán Chỉ” của họa sĩ Trương Mạnh Sáng, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội VHNT tỉnh đạt giải C.

Tác phẩm “Cô gái Sán Chỉ” của họa sĩ Trương Mạnh Sáng.

Tác phẩm “Cô gái Sán Chỉ” của họa sĩ Trương Mạnh Sáng.

>> Người thầy đầu tiên (Xem trang 4)

Trong tiết trời se lạnh của mùa thu, dường như mỗi người đều dành cho mình một "khoảng lặng" bâng khuâng riêng nhớ về miền ký ức không phai. Trong miền nhớ ấy, hình như những cái gì đầu tiên thường mang lại dấu ấn không phai mờ. Mời quý độc giả tìm lại cảm xúc tuổi thơ khi bước chân ngập ngừng đến lớp với niềm háo hức và tình yêu thương vô bờ bến của thầy, cô giáo qua tản văn "Người thầy đầu tiên".

Minh họa Quang Duy

Minh họa Quang Duy

>> Tác phẩm thơ: "Trong những khoảnh khắc..." (Xem trang 4)

Trong cuộc đời mỗi người, nhiều khoảnh khắc khó quên, trong những khoảnh khắc ấy ta tìm lại một thuở đôi mươi...

Một người nào đó lại đội mưa

Giống mình ngày hai mươi tuổi,

Có gì đâu

Tóc còn xanh cứ đi.

Ôi gót chân em, bùn non ngạo nghễ

Bước đi nào

Cho vỡ vụn pha lê.

Minh họa Quang Duy

Minh họa Quang Duy

>> Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X (Xem trang 6)

Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, công đoàn các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi hướng về sự kiện chính trị trọng đại của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn tỉnh.

>> Hỗ trợ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Yên Hân (Xem trang 7)

Cấp giống cây chè cho hộ dân liên kết của HTX Nông nghiệp Bản Mộc, xã Yên Hân.

>> Đưa luồng hàng hải Chân Mây vào khai thác (Xem trang 8)

>> Thời sự tuần qua (Xem trang 8)

Mời độc giả đọc trên số báo Bắc Kạn cuối tuần ngày 07/10/2023 tại đây

BBK

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.com.vn/diem-bao-in-bac-kan-cuoi-tuan-ngay-07102023-post56517.html