Điểm danh những loài kiến kỳ dị, hung hãn nhất thế giới

Dù mang thân hình nhỏ bé, nhưng những loài kiến kỳ dị, hung hãn nhất thế giới này vẫn khiến con người phải thất kinh hồn vía.

Loài kiến nhung. Tên của loài kiến kỳ dị này xuất phát từ những sợi lông trên người, phổ biến nhất là đỏ tươi hoặc màu cam, nhưng cũng có màu đen, trắng, bạc, vàng.

Tuy sở hữu bộ lông nổi bật dễ bị kẻ săn mồi phát hiện và tấn công, nhưng loài kiến nhung bảo vệ mình rất tốt.

Màu sắc tươi sáng ở bộ lông của loài kiến hung hãn này cũng giống như một cảnh báo nguy hiểm để kẻ săn mồi tránh xa.

Loài kiến có màu đen và màu trắng này còn được gọi là kiến gấu trúc, chúng cắn cực đau và nhức, chúng còn được gọi với cái tên kẻ giết bò hay kiến bò. Không giống như một con kiến thực sự, chúng không có cánh, không có kiến thợ và kiến chúa.

Kiến bông Dasymutilla Gloriosa có diện mạo khá dễ thương, mềm mại nhưng những người nông dân lại cực kỳ căm ghét chúng bởi chúng có thể giết chết cả một con bò.

Khi một con kiến nhung nhận thức có mối đe dọa, nó sẽ phát ra tiếng rít inh ỏi đáng sợ, nếu bị tấn công chúng sẽ sử dụng nọc độc dưới lớp lông để châm vào kẻ săn mồi làm chúng bị thương.

Loài kiến này còn ngăn chặn kẻ săn mồi bằng cách xả ra mùi hôi cực kỳ khó chịu khi bị tấn công.

Theo nghiên cứu của nhà côn trùng học Justin Schmidt và cố vấn tiến sĩ Murray Blum, kiến nhung có lớp vỏ ngoài cứng, trơn và tròn, điều này giúp chúng bảo vệ cơ thể tránh được sức đè nặng của những kẻ mạnh hơn.

Chân loài kiến nhung cũng rất khỏe, cứng và dẻo dai. Theo ước tính của nhà côn trùng học Schmidt, loài kiến này có thể leo 0,5km/h mà không cần nghỉ ngơi.

Thông thường, kiến nhung cái sau khi giao phối, chúng tìm một nơi dự trữ thực phẩm của một số loài côn trùng làm tổ và đẻ trứng.

Dasymutilla occidentalis là một trong loài kiến thuộc họ Mutillidae, có ở phía Nam Carolina.

Kiến nhung đỏ rất nổi bật nhờ cơ thể lông lá và màu tươi tuyệt đẹp.

Nhung Hoàng (theo BBC)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/diem-danh-nhung-loai-kien-ky-di-hung-han-nhat-the-gioi-576964.html