Điểm danh những 'thánh trộm' kỳ quặc bậc nhất Việt Nam

Cởi quần nạn nhân để có tỉnh dậy bất ngờ cũng không truy đuổi, lấy cắp xe máy bỏ lại xe đạp... là hành động của những tên trộm kỳ quặc nhất Việt Nam.

Nếu như những tên trộm bao giờ cũng tìm mọi cách che giấu việc phạm tội của mình thì Lý Văn Minh (SN 1999, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) lại làm chuyện ngược đời. Sau khi ăn trộm số vàng trị giá 1 tỷ đồng, Minh bỏ vào một thùng cát tông để mang về quê tiêu thụ. Trên đường đi, Minh tình cờ gặp một người bạn là Phạm Ngọc Tuân (SN 1988, Hoàng Mai, Hà Nội) nên đã mở thùng cát tông cho Tuân xem, đồng thời kể lại cho anh này biết việc mình vừa thực hiện hành vi trộm cắp. Ảnh: NĐT

Không may cho tên trộm, sau khi biết sự việc, anh Tuân ngay lập tức trình báo sự việc tới cơ quan công an, đối tượng Lý Văn Minh nhanh chóng bị bắt giữ. Tháng 5/2017, Minh bị phạt 6 năm tù giam cho hành vi trộm cắp tài sản của mình. Ảnh minh họa.

Tháng 12/2016, Cơ quan CSĐT Công an Q.8, TP HCM ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Hoàng Tấn ( SN 1993, ngụ Q.4) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Bằng thủ đoạn lấy xe đạp làm phương tiện để gây án, Tấn đã thực hiện thành công 4 vụ trộm cắp khác trên địa bàn Q.8. Ảnh: Công an TP HCM.

Mỗi lần đi trộm cắp, Tấn đều sử dụng xe đạp làm phương tiện đi gây án. Sau khi phá khóa cửa đột nhập được vào nhà “khổ chủ”, hắn sẽ bỏ lại xe đạp rồi dắt xe máy bỏ trốn. Ảnh minh họa.

Hồi tháng 12/2013, một vụ trộm quái lạ đã xảy ra. Sau khi đột nhập phòng của nữ sinh viên cùng ký túc xá (KTX) trộm tài sản, thấy nạn nhân ngủ say, lại mặc quần đùi mát mẻ, P.V.T.H. (18 tuổi, quê Quảng Nam) nổi hứng, muốn “khám phá vẻ đẹp” nên lấy kéo cắt quần “xem cho biết”. Khi nạn nhân thấy nhột vì chiếc kéo đã tỉnh dậy tri hô, tên trộm kỳ quặc đã bị bảo vệ bắt giữ. Ảnh: Công an ĐN.

Khi được hỏi nguyên nhân vì sao có hành động cắt quần của nạn nhân, thì tên trộm quái đản này hồn nhiên trả lời: “Lâu nay thường nghe bạn bè nói về vẻ đẹp bên trong của phụ nữ nhưng chưa được thấy nên khi phát hiện Mai ăn mặc quá mát mẻ, lại ngủ say nên mới cắt quần để xem cho biết”. Ảnh minh họa.

Tháng 11/2013, Công an quận 9 (TP.HCM) bắt giam Trần Quang Hiếu (31 tuổi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Vụ án liên quan đến đối tượng này có nhiều chi tiết hài hước. Nạn nhân bị cướp của khai rằng đã bị Hiếu cho uống cốc nước có thuốc mê nên mê man, khi tỉnh dậy thì thấy bị trói và mất nhiều tài sản như nhẫn vàng, điện thoại. Ảnh minh họa.

Chi tiết lạ của vụ cướp là nạn nhân bị tên Hiếu cởi quần, trói lại. Theo Hiếu: "Mục đích tôi cởi quần chị ấy là vì nếu lỡ có tỉnh dậy bất ngờ thì chị ấy cũng không thể truy đuổi tôi được". Ảnh minh họa.

Một trong những tên trộm kỳ quặc bậc nhất Việt Nam là Đỗ Đức Cường, 23 tuổi, trú tại thôn 3, xã Thụy Lương (Thái Thụy, Thái Bình) - đối tượng đã gây ra vụ trộm két bạc tại gia đình chị Lê Thị Lương - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải biển RM, trú tại xã Thụy Hà (Thái Thụy). Ảnh: Báo Thái Bình.

Sau khi thực hiện vụ trộm tài sản trị giá khoảng 750 triệu đồng, tên Cường đã gọi điện cho 1080 để hỏi về hỏi về mức án của tội trộm cắp nếu số tiền trộm lên đến mấy trăm triệu đồng. Khi được các giao dịch viên đọc cho điều luật tại Bộ luật Hình sự, biết sẽ phải đối mặt với mức án hàng chục năm tù nếu bị bắt, gã trộm quyết định tự mang số tiền trộm cắp được vung vít, hưởng thụ. Trong quá trình chạy trốn, gã toàn đi bằng máy bay và ăn ở tại các khách sạn sang trọng. Ảnh minh họa.

Linh Hoàng (Tổng hợp)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/thoi-su/diem-danh-nhung-thanh-trom-ky-quac-bac-nhat-viet-nam-756018.html