Điểm lại những sự việc 'rúng động' của ngành y năm 2016

Năm 2016, bên cạnh những đổi mới của ngành y tế vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Từ những sự cố có một không hai về chuyên môn....

1. Mổ nhầm tay, chân, cưa chân oan

Những ngày đầu năm, một sự cố hy hữu của ngành y tế đã xảy ra khiến dư luận không khỏi lo lắng. Cháu Phạm Thành Luân 6 tuổi ở xóm 6, phường Đậu Liên, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh bị ngã gãy cổ tay phải ngày 17/2, được đóng đinh cố định tại bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. Đến ngày 15/6, mẹ bé Luân đưa con đến để khám lại và phẫu thuật. Điều đáng nói, lẽ ra tay phải bị đóng đinh của em phải được tháo nẹp và phẫu thuật thi kíp mổ lại tiến hành phẫu thuật tay trái lành lặn của em.

Một sự cố có một không hai tiếp theo khiến báo chí và dư luận bức xúc đó là trường hợp nữ sinh 16 tuổi Lê Thị Hà Vi (Đăks Laawsk) bị tai nạn giao thông vào ngày 6/3. Nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin cấp cứu và bó bột chân phải. Tối cùng ngày, Vi kêu đau và bị tê chân, phần dưới không còn cảm giác. Gia đình đã đề nghị bác sĩ tháo bột và cho chuyển viện nhưng không được đồng ý. Ngày 11/3, khi chân của Vi nổi nhiều bỏng nước lớn, gia đình đã yêu cầu các bác sĩ chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, đến chiều cùng ngày thì chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM nhưng do chậm trễ, Vi phải cắt gần hết chân phải. Với đôi chân không lành lặn này, em Vi sẽ phải từ bỏ ước mơ làm công an.

Em Lê Thị Hà Vi phải cưa chân sau sai sót của Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin.

Một vụ việc khôi hài khác, anh Nguyễn Văn Thảo (37 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bị tai nạn giao thông năm 2015 làm chấn thương sọ não và tổn thương chân phải. Sau một năm, anh hồi phục dần nhưng chân trái khó nhấc, đi cà nhắc. Anh Thảo đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị. Chiều 19/7/2016, anh Thảo được chỉ định mổ chuyển gân chày sau chân trái tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tuy nhiên, đến khi hết thuốc tê, anh lại phát hiện bác sĩ đã mổ nhầm chân phải của anh.

Điều đáng buồn hơn, theo phản ánh từ gia đình, sau khi đã mổ nhầm rồi, bác sĩ lại yêu cầu gia đình nộp tiền thêm thì mới mổ chân trái (bị liệt) khiến gia đình bệnh nhân vô cùng bức xúc và phản ứng, khiếu nại lên lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức.

2. Liên tiếp hai bệnh nhân tử vong sau khi gây mê

Một vụ việc đã gây hoang mang dư luận những ngày cuối cùng của năm 2016, tại một bệnh viện tư nhân, hai bệnh nhân là Hoàng Văn Tr. (sinh năm 1982, ở xã Hồng Thái - Phú Xuyên - Hà Nội) và Quách Thị Mai P. (38 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) đều được tiêm chung các loại thuốc tiền mê và gây mê, sau đó có biểu hiện sốc phản vệ tại Bệnh viên Đức Trí. Hai bệnh nhân đã được chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội và tử vong tại đây. Hiện vụ việc này vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

3. Quên kéo trong bụng bệnh nhân hơn 18 năm

Vào tháng 6 năm 1998, bệnh nhân N bị tai nạn giao thông và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn tiến hành phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân N trở về nhà sinh hoạt, lao động bình thường. Chỉ thời gian gần đây, ông bắt đầu thấy đau bụng âm ỉ và sử dụng thuốc đau dạ dày nhưng không khỏi. Lại một tai nạn khiến ông N phải vào Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên. Tại đây, ông được bác sĩ phát hiện trong bụng có một chiếc kéo (panh) chuyên dùng để mổ của ngành y, kết quả siêu âm ổ bụng 2 ngày sau đó tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cũng cho kết quả tương tự.

Đến trưa 31/12, các bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên đã lấy ra thành công chiếc kéo bị bỏ quên trong ổ bụng bệnh nhân hơn 18 năm trước tại vị trí bên trái ổ bụng, sát đại tràng, dài 15cm.

4. Mang thi thể bé sơ sinhlên phòng giám đốc bệnh viện

Sự việc xảy ra vào tối ngày 7/9, phía gia đình cho rằng nhân viên khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Quốc Oai (Hà Nội) tắc trách dẫn đến cái chết oan uổng cho con trai sản phụ Ngô Thị Kim Cương 31 tuổi, ở Quốc Oai, gia đình đã đặt thi thể thai nhi lên bàn giám đốc bệnh viện.

Theo thông tin từ gia đình, ngày 5/9, sản phụ Cương có dấu hiệu chuyển dạ nên được đưa vào bệnh viện đa khoa Quốc Oai. Trưa cùng ngày, chị này sinh bé trai nặng 3,8 kg. Thấy cháu bé có biểu hiện bất thường gia đình gọi bác sĩ kiểm tra nhưng người thì ngủ, người không có ở phòng trực. Khi gia đình sản phụ đề nghị chuyển bé trai lên tuyến trên nhưng bệnh viện không đồng ý.

Sau đó, thấy quá nguy cấp, bệnh viện cử nhân viên y tế theo xe chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi. Gia đình "tố" điều dưỡng đi cùng bệnh nhân thiếu trách nhiệm, tự ý bỏ đi dẫn đến hậu quả đau lòng. Tối cùng ngày, gia đình đưa thi thể cháu bé đặt lên bàn giám đốc bệnh viện Đa khoa Quốc Oai Đỗ Văn Vy cùng sự chứng kiến của nhiều nhân viên y tế và lực lượng công an, yêu cầu bệnh viện làm rõ.

... đến lỗ hổng quản lý

1.Rác thải y tế được tái chế thành sản phẩm nhựa

Những ngày đầu năm 2016, thông tin hàng chục tấn rác thải y tế bệnh viện đang được âm thầm sơ chế tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội khiến dư luận hoang mang. Loại phế phẩm rất nguy hại đã được tái chế thành sản phẩm nhựa tại cơ sở sản xuất thủ công ngay ngoại thành Hà Nội.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Kiểm soát - Nhiễm khuẩn của Bệnh viện Bạch Mai thừa nhận vụ việc và giải thích do gần đây khoa giữ lại một phần để thực hiện đề tài thử nghiệm quá trình xử lý diệt khuẩn tại bệnh viện, những hình ảnh báo chí ghi được là một số quy trình trong giai đoạn xử lý đó. Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Hiền - Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lại cho hay, đề tài nghiên cứu này chưa được hội đồng bệnh viện thông qua mà đã thực hiện.

Những phế phẩm rất nguy hại được tái chế thành sản phẩm nhựa tại cơ sở sản xuất thủ công ngay ngoại thành Hà Nội.

Ông Nguyễn Việt Hùng cùng một số nhân viên liên quan đến vụ việc đã bị xử lý kỷ luật.

2.Bảo vệ chặn xe cứu thương

Vụ việc bảo vệ ngăn xe cứu thương chở trẻ hấp hối về quê ở Bệnh viện Nhi Trung ương - Hà Nội diễn ra vào tháng 7/2016 là câu chuyện gây phẫn nộ cho cộng đồng trong năm qua.

Sau một thời gian phủ nhận thông tin, đích thân Giám đốc bệnh viện Nhi trung ương, PGS-TS Lê Thanh Hải đã công khai gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân cả nước và thừa nhận sự việc này là bài học cho bệnh viện trong việc tăng cường giám sát các hoạt động dịch vụ tại bệnh viện.

3.Không có tiền, thi thể được bó chiếu chở về quê

Những hình ảnh thi thể quấn chiếu sơ sài nằm vắt ngang đằng sau xe máy ở tỉnh Sơn La xuất hiện trên Facebook hồi tháng 9 khiến nhiều người cảm thấy sốc.

Những hình ảnh thi thể quấn chiếu sơ sài nằm vắt ngang đằng sau xe máy ở tỉnh Sơn La khiến dự luận xót xa.

Đó là thi thể một bệnh nhân nữ 40 tuổi và một bệnh nhân năm 57 tuổi đã được người nhà quấn chiếu chở về quê bằng xe máy. Điều đau lòng là do gia đình những bệnh nhân này quá nghèo nên họ phải chở thi thể người thân về bằng xe máy. Điều gì đã làm cho người ta phải hành xử như thế với thi thể của một người đã chết? Trách nhiệm của bệnh viện ở đâu trong vụ việc này?

4. Dân vây Bộ trưởng vì búc xúc, 7 cán bộ bị kỷ luật

Đầu tháng 12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thị sát đột xuất Bệnh viện K, cơ sở 3 Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) và phát hiện nhiều bất cập tại đây. Nhiều bệnh nhân đã phàn nàn về tình trạng chen ngang khi khám, nằm ghép người, nhiều khoản chi khó nói tại cơ sở này.

Ngay sau đó, 7 cán bộ, nhân viên y tế , trong đó có trưởng, phó một số khoa đã phải chịu kỷ luật; một cán bộ đã bị điều chuyển công tác, không tiếp xúc với người bệnh, số còn lại phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo, cắt thưởng.

Trước đó, cũng tại cơ sở này, ngày 2/6, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ cán bộ y tế nhận cả xấp phong bì từ người nhà bệnh nhân, đồng thời hướng dẫn người nhà bệnh nhân đưa phong bì cho đồng nghiệp. Vụ việc đã được Bộ Y tế và công an đồng thời chỉ đạo làm rõ. Nữ cán bộ y tế được xác định là bác sĩ T, Khoa Ngoại vú, đã phải chịu mức kỷ luật là cảnh cáo.

Tuấn Minh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/y-te/diem-lai-nhung-su-viec-rung-dong-cua-nganh-y-nam-2016-224756.html