ĐIỂM NHẤN: Ngày của Rooney - Martial. Man United hồi sinh. Sẵn sàng gặp Chelsea

Trận này, Man United giành chiến thắng 3-0 trước Stoke, các bàn được ghi do công của Jesse Lingard(14'), Anthony Martial(23') và Wayne Roonẻy(53'

(Thethaovanhoa.vn) - Hy vọng lọt vào Top 4 của Man United tiếp tục được duy trì sau chiến thắng 3-0 trước Stoke, trong một trận đấu hiếm hoi mà các cổ động viên Man United cảm thấy hài lòng về chất lượng lối chơi dưới thời Louis van Gaal.

Nếu phải tìm lại lần gần nhất đội chủ sân Old Trafford đánh bại đối phương với cách biệt hai bàn trở lên, chúng ta phải quay ngược thời gian về tháng 11, khi Man United giành thắng lợi 2-0 trước West Brom, với các pha lập công của Jesse Lingaard và Juan Mata.

Ngày Rooney-Martial cùng nhau tỏa sáng

Thêm một con số thống kê khác: từ ngày 28/11 năm ngoái cho đến bây giờ, thầy trò Van Gaal chỉ có đúng hai trận ghi được hơn một bàn thắng: chiến thắng 2-1 trước Swansea và trận hòa 3-3 trước Newcastle.

Đã lâu rồi người Man United mới lại chứng kiến đội bóng của mình thi đấu ấn tượng và hiệu quả đến thế. Lần đầu tiên kể từ tháng Chín năm ngoái, thầy trò Van Gaal mới lại ghi bàn trong hiệp một ở một trận đấu trên sân nhà Old Trafford, với pha lập công của Lingaard.

Điều đáng mừng cho Van Gaal là bộ đôi Wayne Rooney và Anthony Martial đã có một ngày thi đấu trên cả mong đợi, khi họ vừa trực tiếp ghi bàn, vừa tạo cơ hội cho người còn lại tỏa sáng. Đường chuyền của Rooney là điểm quan trọng để Martial tạo ra siêu phẩm, với cú đá hiểm hóc vào góc cao khung thành thủ môn Jack Butland. Đáp lại, Martial cũng dọn cỗ để thủ quân của Man United mang về bàn ấn định tỷ số 3-0. Đây là pha lập công thứ 4 trong 5 trận của Rooney ở Premier League trong năm 2016.

Bộ đôi Wayne Rooney và Anthony Martial đã có một ngày thi đấu trên cả mong đợi

Rất ít khi chúng ta chứng kiến sự tỏa sáng cùng lúc của Martial và Rooney trong mùa giải này. Rooney, không cần phải nói, đã gây thất vọng thế nào ở giai đoạn nửa đầu của mùa giải, với vỏn vẹn 2 bàn thắng trong 15 trận đầu tiên tại Premier League. Martial cũng chẳng khá hơn, khi chân sút người Pháp chỉ thăng hoa ở tháng đầu tiên khoác áo Man United với 4 bàn trong 6 trận ở tất cả các mặt trận, trước khi chơi nhạt nhòa trong các trận kế tiếp. Pha lập công vào lưới Stoke là bàn thắng thứ 2 của anh trong năm 2016.

Rooney đã ghi 244 bàn cho Man United và chỉ kém Sir Bobby Charlton có 5 bàn

VIDEO Man United 3-0 Stoke: Rooney và Martial giúp 'Quỷ đỏ' thắng lớn

Hy vọng Top 4 còn nguyên vẹn

Sẽ là hơi sớm để nói rằng Man United đang chuyển mình, nhưng biểu đồ phong độ của họ trong những vòng đầu tiên của năm 2016 chỉ ra những tín hiệu lạc quan. Tính cả trận gặp Stoke, đội chủ sân Old Trafford đã có chiến thắng thứ 3 trong 5 trận đấu tại Premier League.

Người vui mừng nhất với phong độ ấn tượng của Man United chắc chắn là Louis van Gaal

Người vui mừng nhất với phong độ ấn tượng của Man United chắc chắn là Louis van Gaal. Cách đây không lâu, chiến lược gia người Hà Lan được cho là đã có ý định từ chức, khi Man United vừa chơi tệ, lại tạo ra một thứ bóng đá kém hấp dẫn. Giờ ông vẫn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, bất chấp những đồn đoán về khả năng Ryan Giggs lên nắm tạm quyền hay Jose Mourinho có thể thay thế bất cứ lúc nào. Chiếc ghế của Van Gaal vẫn chưa hoàn toàn vững, nhưng ít ra nó đã được giảm nhiệt phần nào. Man United, dù đang kém Tottenham và Arsenal, những đội xếp phía trên tới 5 điểm, nhưng vẫn tạo ra niềm tin về cơ hội góp mặt trong Top 4 để giành vé dự Champions League.

Trên hết, đây là bước chạy đà hoàn hảo cho chuyến làm khách đầy bất trắc tới sân Stamford Bridge của Chelsea ở vòng đấu tiếp theo vào ngày Chủ Nhật tới.

Đức Hùng

Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/diem-nhan-ngay-cua-rooney-martial-man-united-hoi-sinh-san-sang-gap-chelsea-n20160203075245543.htm