ĐIỂM NHẤN Stoke 0–4 Chelsea: Morata lập hat-trick. Conte không thể thiếu Fabregas và Hazard

Chelsea đã giành chiến thắng 40 trước Stoke với sự tỏa sáng rực rỡ của Alvaro Morata. Bên cạnh đó, tầm quan trọng của Cesc Fabregas và Eden Hazard vẫn được khẳng định dù cả hai chỉ chơi 20 phút trên sân.

Morata lập hat-trick nhưng chưa đủ

Sau trận đấu mờ nhạt trước Arsenal, Alvaro Morata đã trở lại rực rỡ ở cuộc chạm trán với Stoke. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã lập một cú hat-trick vào lưới đội chủ sân Bet365 và giúp Chelsea giành chiến thắng 4-0. Cả ba bàn đều được Morata ghi bằng chân. Phấn khởi và hào hứng là tâm trạng của phần lớn người hâm mộ Chelsea khi chứng kiến các bàn thắng đó. Tuy nhiên, điểm yếu của Morata thì vẫn hiện hữu ở đó.

Khả năng tỳ đè và làm tường kém của Morata khiến Chelsea luôn gặp khó trong việc triển khai tấn công. Stoke là đội bóng nổi tiếng với lối đá phòng ngự bê tông. Do đó, khả năng tỳ đè và làm tường của tiền đạo là tiền đề giúp đội bóng tạo ra được nhiều tình huống đột biến. Nhưng Morata chưa thể làm được điều đó. Dưới sự kèm cặp của Martins Indi, Morata luôn ngã sõng soài sau mỗi tình huống tranh chấp bóng.

Thực tế, ở pha lập công đầu lỗi theo kèm thuộc về Glen Johnson bên phía Stoke. Còn hai bàn thắng sau đó, Morata chỉ lập được khi Martins Indi đã bị thay ra khỏi sân. Rõ ràng, Morata là tiền đạo đẳng cấp. Anh biết cách kết liễu đối phương khi có cơ hội. Nhưng vấn đề luôn gặp khó khi gặp những hậu vệ có sức mạnh vẫn điểm hạn chế đối với chân sút 24 tuổi này.

Conte không thể thiếu Fabregas và Hazard

Trong hiệp 1, Chelsea dễ dàng có hai bàn thắng để dẫn trước Stoke với tỷ số 2-0. Bàn thắng đầu là pha phối hợp quen thuộc giữa Azpilicueta và Morata, một người chuyền bóng bổng và một người chạy chỗ đón bóng. Còn bàn thứ hai là tình huống Pedro tận dụng tốt sai lầm đỡ bóng lỗi của Fletcher. Nhìn chung, các bàn thắng của Chelsea không có gì mới.

Đối đầu với Stoke, tuyến giữa của Chelsea là sự kết hợp giữa Kante và Bakayoko. Bộ đôi này đem đến sự chắc chắn nhưng lại không thể tạo ra sự sáng tạo. Ở trên, Pedro và Willian cũng chẳng khá hơn là bao trong khả năng tạo đột biến.

Kante vẫn chắc chắn ở vai trò phòng ngự nhưng anh chưa thể đem lại sự đột biến cho Chelsea

Mọi thứ chỉ thay đổi khi HLV Conte đưa Fabregas và Hazard vào sân. Những pha bóng ngắn của Fabregas cùng sự lắt léo trong mỗi đường dẫn bóng của Hazard giúp Chelsea tạo ra được nhiều tình huống tấn công hơn. Hai pha lập công liên tiếp của Morata lần lượt ở các phút 78 và 82 chính là thành quả đến từ sự thay đổi người của HLV Conte.

Chelsea cần giữ cái đầu lạnh

Cho tới lúc này, Chelsea đang là đội bóng phải nhận thẻ đỏ nhiều nhất ở mùa giải này. Sau 6 vòng đấu, họ đã có tới 3 cầu thủ phải nghỉ thi đấu vì thẻ đỏ. Tất cả đều là thẻ đỏ trực tiếp. Ở trận gặp Stoke, có thời điểm tưởng chừng Chelsea sẽ phải thi đấu với 10 người khi Alonso liên tục có những tình huống phạm lỗi.

Bắt nguồn từ pha tranh chấp bóng bổng, Alonso bị Diouf chơi xấu. Trọng tài Mike Dean không có bất cứ hình phạt nào dành cho cầu thủ của Stoke City. Kể từ đó, Alonso góp mặt liên tiếp vào 3 tình huống tranh chấp bóng với các cầu thủ Stoke. Một trong số đó khiến cầu thủ người Tây Ban Nha phải nhận thẻ vàng. Tới phút 59, HLV Conte đã phải rút Alonso ra sân.

Các cầu thủ Chelsea cần giữ cái đầu lạnh

Đây là quyết định chính xác của HLV người Italy. Nếu Alonso tiếp tục ở trên sân, nhiều khả năng anh sẽ bị Stoke “câu” thẻ đỏ. Ở vòng tới, Chelsea sẽ gặp Man City. Nếu mất thêm Alonso thì Chelsea sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng của HLV Pep Guardiola.

Quyết định sáng suốt của HLV Conte ít nhất đã đảm bảo quân số cho trận đấu quan trọng phía trước. Đồng thời, thắng lợi 4-0 trước Stoke sẽ là bước chạy đà tâm lý hoàn hảo cho các cầu thủ Chelsea.

Bảng xếp hạng Premier League

Hiệp Hoàng

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/diem-nhan-stoke-04-chelsea-morata-lap-hattrick-conte-khong-the-thieu-fabregas-va-hazard-n20170923233852556.htm