Điểm tin 12/12: Nghi gian díu với đàn ông đã có vợ, cô gái trẻ bị đánh ghen, bắt quỳ xin lỗi giữa phố đông

Nghi gian díu với đàn ông đã có vợ, cô gái trẻ bị đánh ghen, bắt quỳ xuống xin lỗi, Sinh nhật 3 tuổi của hai bé trai sinh ra từ tinh trùng người bố đã mất, Bức thư cậu bé tí hon gửi bố đã khuất trên trời cao... là điểm tin.

Nghi gian díu với đàn ông đã có vợ, cô gái trẻ bị đánh ghen, bắt quỳ xuống xin lỗi

Cô gái được cho là cướp chồng của người khác, đã bị người vợ đánh bầm mặt, bắt quỳ xuống xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ bất chính.

Nghi gian díu với đàn ông đã có vợ, cô gái trẻ bị đánh ghen, bắt quỳ xuống xin lỗi.

Mới đây, 1 đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bị đánh ghen, bắt quỳ gối xin lỗi được cho là xảy ra ở Nghệ An đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo như chia sẻ, người phụ nữ bắt gặp chồng mình và nhân tình gọi điện thoại nói chuyện qua lại với nhau nên đã đến gặp cô gái trẻ để nói chuyện. Người vợ này lớn tiếng quát tháo, chửi bới tình địch: "Mi ở với chồng tao trên một lần phải không? Hắn không đến mi gọi điện cho hắn đến bằng được phải không?". Cô gái trẻ phải quỳ xuống, cúi gằm mặt và nói: "Từ nay em không dám liên lạc với chồng chị nữa ạ".

Bất ngờ, một người phụ nữ xông đến đạp vào mặt cô gái, chửi bới. Cô gái trẻ không dám phản kháng lại chỉ lấy tay che mặt, quỳ gối nói tiếp: "Em không dám liên lạc với anh P. nữa ạ. Em biết em sai rồi, chị cho em xin lỗi".

Do qua bức xúc, người vợ vẫn tiếp tục chửi: "Mi đi với bao nhiêu người, lại còn đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, mi định để con nhà người ta bơ vơ không có cha à. Đi ăn với nhau lại còn khoe lên Facebook nữa à. Tao đánh vì cái tội đưa ảnh lên Facebook đó". Nhiều người chứng kiến vụ việc lao vào can ngăn, cô gái trẻ chỉ biết ngồi gục mặt ở bậc thềm khóc thút thít.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip trên đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Có người bày tỏ bức xúc và lên án hành vi phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô gái trẻ, tuy nhiên có người cũng cho rằng hành động hành hung người khác của người vợ như vậy là không nên.

"Thông cảm cho người vợ có chồng đi cặp bồ, tuy nhiên việc hành hung người khác như vậy là vi phạm pháp luật, do vậy nên bình tĩnh nói chuyện để giải quyết. Chỉ khổ người vợ bao năm vì chồng vì con cuối cùng ông chồng lại đi bồ bịch bên ngoài", tài khoản M.N. chia sẻ.

"Sao toàn thấy đàn bà đánh nhau mà không thấy xử ông chồng ba lăng nhăng đó nhỉ? Phụ nữ lúc nào cũng đáng thương, chị kia yêu người đã có gia đình là không đúng tuy nhiên cũng không nên ra tay đánh người như vậy, chẳng may nặng tay quá gây án mạng thì hậu quả khôn lường", tài khoản A.V. chia sẻ.

Sinh nhật 3 tuổi của hai bé trai sinh ra từ tinh trùng người bố đã mất

Ba năm trôi qua, hai bé trai sinh đôi từ tinh trùng người cha đã mất giờ đã khôn lớn và rất tinh nghịch…

Sinh nhật 3 tuổi của hai bé trai sinh ra từ tinh trùng người bố đã mất.

Sinh nhật 3 tuổi của bé Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải với sự góp mặt của nhiều người thân trong gia đình.

Ba năm trước, câu chuyện về nữ Tiến sĩ, Giảng viên trường đại học Bách Khoa Hà Nội - chị Hoàng Thị Kim Dung, sinh được 2 bé trai từ tinh trùng của người chồng đã mất vì tai nạn giao thông khiến hàng triệu người thán phục.

Bé Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải sinh vào ngày 9/12/2013. Ngày chào đời của 2 bé là ngày mà niềm hạnh phúc trào dâng kèm theo bao giọt nước mắt và nụ cười của chị Dung cùng người thân, gia đình 2 bên nội ngoại.

Chúng tôi tìm đến nhà chị Dung (khu đô thị Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vào đúng ngày sinh nhật 3 tuổi của 2 bé Đức – Hải. Dù rất bận rộn với công việc, nhưng chị Dung vẫn giành thời gian để đi mua bánh, mua quà tổ chức sinh nhật cho 2 con.

Buổi sinh nhật tràn ngập tiếng cười với sự góp mặt của người thân hai bé. Những tiếng cười đùa khúc khích, những lời chúc: hay ăn chóng lớn, ngoan ngoan, nghe lời mẹ, vâng lời ông, bà… được mọi người gửi đến 2 bé trong ánh nến lung linh.

Chị Dung chia sẻ: “Trộm vía nên 2 con ít đau ốm, biết nghe lời ông bà và mẹ. Hai bé cũng rất hiếu động và tinh nghịch. Ngày đi học thì không sao chứ về đến nhà là 2 anh em lại nô đùa vang nhà”.

Do bận rộn công việc nên từ khi Đức và Hải được 17 tháng tuổi, chị Dung gửi 2 con đi nhà trẻ. Buổi sáng, chị Dung đưa Đức và Hải đến trường trước, sau quay về đưa chị cả - Hồ Hoàng Hải Bình (lớp 3) đến trường rồi mới đi làm.

Do công việc của chị Dung bận rộn nên bà ngoại là người chăm sóc và trông nom 2 cháu. Ánh mắt của bà ngoại không rời khỏi 2 cháu mỗi khi vui đùa.

Để tiện có người trông nom và chăm sóc các cháu, bà ngoại 2 bé đã ra ở cùng 3 năm nay. Vào buổi chiều, bà ngoại thường đi đón các cháu từ trường về, rồi lo cơm nước, tắm giặt. Thi thoảng, ông bà nội của các bé lại ra chơi và chăm sóc cháu nội một thời gian.

“Hai cháu bé rất thích ăn cơm với trứng và cá rán. Thằng anh (bé Đức) thì hay nói, ít nghịch, thích chơi siêu nhân còn thằng em (bé Hải) thì hay nghịch, ít nói hơn, thích chơi ô tô...”, bà ngoại nói về tính cách của 2 cháu.

“Có 2 anh em nên có người chơi với nhau, nhiều khi tự cấu nhau, đánh nhau xước xát mặt mũi”, chị Dung chia sẻ

Chị Hoàng Thị Kim Dung và anh Hồ Sỹ Ngọc đều sinh ra và lớn lên ở Nghệ An. Họ quen nhau từ thời cấp 3 rồi cùng thi đỗ vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đến năm học thứ 3 đại học, anh chị chính thức nhận lời yêu nhau. Tốt nghiệp đại học, chị Dung đi Pháp du học rồi ở lại làm luận án tiến sĩ. Năm 2009, chị về nước cùng anh lo đám cưới rồi trở lại Pháp bảo vệ luận án.

Hoàn thành khóa học chị về nước, rồi sinh bé gái đầu lòng Hồ Hoàng Hải Bình. Khi bé Bình chưa đầy 6 tháng tuổi thì anh Ngọc đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông qua đời khi chưa đầy 30 tuổi.

Sau khi chồng mất, chị Dung đã nhờ TS.BS Lê Vương Văn Vệ (Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) giữ lại tinh trùng chồng.

Ba năm sau khi mãn tang chồng, chị đã thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm bằng tinh trùng của chồng mình và kết quả hạ sinh được 2 bé Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải.

Bắt nữ quái cầm đầu đường dây sản xuất ma túy

Đối tượng Khúc Thị Minh Trang đã móc nối với một đối tượng khác sản xuất chất ma túy rồi phân phối trên thị trường.

Bắt nữ quái cầm đầu đường dây sản xuất ma túy.

Hồi 16 giờ 30 phút ngày 9-12 tại 9C70 Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Phòng PC47 Công an TP Hải Phòng đã bắt quả tang Khúc Thị Minh Trang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an tiến hành khám xét, thu giữ hai túi nylon chứa tinh thể màu trắng, ba hộp tinh thể có trọng lượng 10 kg, ba điện thoại di động, một cân điện tử và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Trang đã khai nhận Trang câu kết với Nguyễn Đình Hưng (thường trú tại 1/15/21 Nguyễn Hữu Tuệ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để sản xuất thuốc lắc, bán kiếm lời. Trang là người chuẩn bị nguyên vật liệu, máy dập, máy sấy, máy xay để Hưng trực tiếp đóng, dập bột ma túy thành các viên thuốc lắc để bán cho khách kiếm lời.

15 giờ 30 ngày 9-12, lực lượng trinh sát Phòng PC47 Công an TP Hải Phòng đã bắt quả tang Nguyễn Đình Hưng về hành vi tàng trữ, sản xuất trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại đây đã thu giữ 400 viên nén màu trắng đục, thu một khay nhựa chứa chất bột màu trắng đục, một túi nylon chứa tinh thể màu trắng, một máy dập thuốc lắc, một máy xay bột thuốc lắc và một số vật chứng khác có liên quan.

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ Phòng PC47 phát hiện một ổ nhóm tàng trữ, mua bán, sản xuất trái phép chất ma túy, chuyên cung cấp ma túy tổng hợp (thuốc lắc) cho các đường dây mua bán, tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn Hải Phòng. Cầm đầu đường dây là Khúc Thị Minh Trang.

Phòng PC47 đã phân công lực lượng tiến hành các biện pháp trinh sát, làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động, xác định vai trò của từng đối tượng trong ổ nhóm rồi báo cáo giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để triệt phá đường dây sản xuất và mua bán trái phép chất ma túy này.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Lặng người xúc động vì lá thư "con trai nhỏ gửi bố trên trời cao"

Mới đây, cậu bé viết thư gửi bố "trên trời cao" đã gây xúc động cộng đồng.

Lặng người xúc động vì lá thư "con trai nhỏ gửi bố trên trời cao".

Không phải ai cũng có diễm phúc được cha dìu dắt cho đến ngày trưởng thành…

Nhưng người thầy, người vệ sĩ, người bạn, siêu anh hùng ấy, đáng tiếc thay, vẫn là một con người và không thể theo ta mãi được. Nếu may mắn, Người sẽ dõi theo ta đến khi khôn lớn, trưởng thành và già đi. Còn nếu không, những gì ta nhớ về Người chỉ là qua những mẩu kí ức ngọt ngào, những tấm ảnh cũ, những lời mà mọi người xung quanh vẫn còn kể về Người.

Và mẩu chuyện nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn thêm quý trọng những phút giây còn có cha bên đời, để rồi biết rằng mình may mắn hơn rất nhiều người trên thế giới này đến nhường nào…

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, khi chị Suzanne Womac Edwards thức dậy và ra khu vườn trước nhà, chị bắt gặp một quả bóng bay nằm trơ trọi trên thảm cỏ. Chị tiến đến gần, nhặt quả bóng lên, và đó là giây phút quả bóng bay ấy bắt đầu hạ cánh xuống trái tim chị thay vì nền cỏ ướt kia.

Kèm theo quả bóng bay là một bức thư mà theo lời chị Suzanne là đã truyền cảm hứng cho chị “ôm gia đình nhỏ chặt hơn một chút nữa và bật khóc”. Đó là một mẩu giấy nhỏ đã lấm bẩn, có lẽ đã trải qua biết bao sương gió và bụi đường, với những con chữ to, xiêu vẹo và non nớt:

“Cha ơi, con ước gì cha ở đây để cha con mình có thể cùng vui đùa. Con chúc cha một mùa Giáng sinh thật an lành. Con mong cha nói với Chúa trời tặng cho con những món quà thật đẹp. Con mong cha hạnh phúc ở nơi thiên đường. Nếu cha đồng ý thì nhớ nói với con nhé. Con yêu cha. Kí tên: Alexander”.

Chia sẻ hình ảnh và câu chuyện trên trang Facebook, chị Suzanne viết vài dòng nhắn nhủ đến cậu bé con: “Gửi Alexander, cô muốn cháu biết rằng thiên đường là một nơi rất tuyệt, tuyệt hơn những gì hai cô cháu mình có thể tưởng tượng ra. Đó là nơi không có nỗi đau hay âu lo. Cô chắc chắn rằng cha cháu không hề muốn bỏ cháu đi hay khiến cháu cô đơn, buồn bã đâu. Nhưng ở nơi thiên đường ấy, ông vẫn đang ổn và rất hạnh phúc. Ông muốn cháu cũng hạnh phúc nữa! Cha sẽ luôn yêu thương cháu và cô đảm bảo rằng cháu đang làm ông ấy tự hào! Giáng sinh an lành, cháu nhé!”.

Quả thật không sai khi biết bao sách báo, câu chuyện đều nói rằng Giáng sinh là mùa của yêu thương, mùa mà những điều kì diệu cứ thi nhau nở rộ. Thiên thần nhỏ Alexander đã gửi những dòng thư đầy ấm áp đến cho cha mình nơi thiên đường bằng một quả bóng bay. Tuy quả bóng bay không chạm đến thiên đường như ý nguyện của cậu bé, nhưng nó đã thực sự mở ra thiên đường ngay trong lòng mỗi người chúng ta – những người đang đã, đang và sẽ biết về câu chuyện nhỏ này.

Lê Tùng (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-12-12-nghi-gian-diu-voi-dan-ong-da-co-vo-co-gai-tre-bi-danh-ghen-bat-quy-xin-loi-giua-pho-dong-d129087.html