Điểm tin mới 14/6: Ông nội kể lại giây phút phát hiện cháu trai 33 ngày tuổi tử vong trong chậu nước

Khi tỉnh dậy ông Lăng thấy chậu nước tắm cho trẻ em ở dưới bếp, ông liền tiến lại kiểm tra thì phát hiện cháu trai mới 33 ngày tuổi tử vong trong tư thế nằm úp mặt.

Ông nội bàng hoàng kể lại giây phút thấy cháu trai 33 ngày tuổi tử vong trong chậu nước

Ông Lăng đau đớn kể lại giây phút phát hiện cháu trai 33 ngày tuổi tử vong trong chậu nước. Ảnh nguồn: Internet.

Liên quan đến việc bé trai 33 ngày tuổi là Vũ Việt A. ở thôn Đinh, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội tử vong trong chậu nước nghi bị sát hại, chiều ngày 12/6, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường lực lượng công an đã bàn giao thi thể cháu bé xấu số cho gia đình tổ chức tang lễ.

Vụ việc khiến người dân địa phương ai cũng xót xa. Là người đầu tiên nhìn thấy cháu trong chậu nước, ông Vũ Đình Lăng (SN 1948, ông nội cháu A.) như chết lặng người, không tin vào những gì xảy ra trước mắt.

Theo lời ông Lăng, đêm ngày 11/6, vợ ông ngủ ở nhà người con trai cách đó không xa. Còn ông ngủ một mình trên tầng 2 ở nhà, vợ chồng anh Vũ Đình H. (SN 1988, bố cháu Việt A.) ngủ ở tầng 1.

"Khoảng 5h30, tôi tỉnh dậy thì thấy cháu nằm trong chậu nước gần cầu thang, mặt úp xuống. Hốt hoảng bế cháu lên thì thấy cháu đã mất rồi. Sau đó, tôi vội vàng vào gọi con dâu và con trai, rồi hô hoán hàng xóm. Cháu còn bé nhưng ngoan lắm, từ lúc sinh ra ít quấy khóc. Vậy mà lại chết một cách oan ức như vậy", ông Lăng đau đớn chia sẻ.

Ông Lăng cũng cho hay, vào khoảng 4h ngày 12/6, ông đi từ trên tầng 2 xuống dưới phản ở tầng 1 nằm ngủ tiếp. Thời điểm này, ông vẫn thấy con dâu là chị Tr. cho cháu bú, vậy mà chỉ hơn 1 tiếng sau đã xảy ra sự việc đau lòng.

Chia sẻ thêm, ông Lăng cho biết, bản thân ông và gia đình không thù oán, xảy ra mâu thuẫn, xích mích với ai bao giờ nên ông không tình nghi cho người nào có hành động sát hại cháu mình.

"Dòng chữ kia để lại cho thấy chắc chắn là cháu tôi bị sát hại. Gia đình đang rối bời nên tôi cũng chưa biết làm sao", ông Lăng nói thêm.

Được biết, vợ chồng anh Vũ Đình H. và chị Phan Thị Tr. (SN 1997, mẹ cháu Việt A.) mới lấy nhau năm 2016. Anh H. làm thợ mộc còn chị Tr. thì làm nhân viên trong một công ty gần nhà. Thời gian này, chị Tr. đang nghỉ thai sản ở nhà.

Ở địa phương, hai vợ chồng anh H. là người hiền lành, lễ phép và không có xích mích gì với hàng xóm láng giềng. Chính vì những điều này nên khi xảy ra sự việc trên đã khiến cho người dân hết sức bất ngờ và đau xót.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nghi ngáo đá, nam thanh niên chém 2 người thương vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh nguồn: Internet.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày tại chợ Phú Thứ, (xã Phú An, thị xã Bến Cát), Phan Hữu Trọng (32 tuổi ngụ Bình Dương) có biểu hiện không bình thường đi vào chợ Phú Thứ, luôn miệng chửi bới.

Thấy vậy, mẹ và dì của Trọng ra can ngăn thì đối tượng đánh tới tấp, ngay sau đó đối tượng lấy một con dao trong chợ rồi chém vào người dì gây thương tích ở tay.

Chưa dừng lại, Trọng tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người ông Phạm Công Nghiệp là tiểu thương trong chợ đang bán hàng gần đó. Ông Nghiệp chạy được một đoạn thì ngã gục trên vũng máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Do dối tượng quá hung hãn, người dân không ai dám can ngăn, liền thông báo cho lực lượng công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khống chế bắt giữ đối tượng. Đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc nghiêm trọng này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ.

Hà Nội: Mặc con gái gào khóc, người đàn ông vẫn đấm liên tiếp vào mặt vợ đến chảy máu trên phố Xã Đàn

Hình ảnh người đàn ông đánh vợ giữa phố mặc con nhỏ gào khóc - Ảnh: Beatvn.

Hôm nay (13/6), trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh người chồng đấm liên tiếp vào mặt vợ, mặc cho con khóc khiến dư luận bất bình.

Theo đó, một người chia sẻ sự việc với nội dung: "Mình chẳng biết lý do gì mà đang đi cô vợ lại giận dỗi xuống xe, chỉ biết trước đoạn clip này thì cô ấy bị chồng lôi cổ lại túm tóc rồi đấm đến máu me be bét thế này, mặc cho đứa con đang gào khóc van xin, người đi đường can ngăn..."

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ chiều ngày 12/6 trên phố Xã Đàn. Ông H. một bảo vệ cho biết, vào thời điểm đó ông và một số người đang dắt xe cho khách thì bất ngờ thấy cả gia đình đi trên chiếc xe máy lao lên vỉa hè. Lúc này, người vợ không đồng ý ngồi lên xe và có ý định bỏ đi nhưng người chồng đã dùng tay tát liên tiếp vào mặt, đánh đập khá dã man.

Một số người cho biết, sau sự việc người chồng đã chở vợ con rời đi vào một con ngõ nhỏ gần đó và đây không phải là người sống gần khu vực Xã Đàn.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-moi-14-6-ong-noi-ke-lai-giay-phut-phat-hien-chau-trai-33-ngay-tuoi-tu-vong-trong-chau-nuoc-d147156.html