Điểm tin mới 16/12: Nữ giáo viên 'mất tích' khi vay nợ nhiều tỷ và lời hứa hẹn 7 năm sau sẽ trả tiền

Mẹ đau đớn khi nhìn con trai 3 tuổi chết tức tưởi chỉ vì..., nữ giáo viên "mất tích" khi vay nợ nhiều tỷ và lời hứa hẹn 7 năm sau sẽ trả tiền, Sau khi li hôn, cha nhẫn tâm giết con gái 6 tuổi chỉ vì...là những tin mới ngày hôm nay.

Vì ăn ống bươu vàng tái, 4 em nhỏ bị nhiễm kí sinh trùng dẫn đến viêm màng não

Sau khi điều trị bằng thuốc kháng giun, tình trạng của các em đã được cải thiện.

Mới đây, Bệnh viện (BV) Đa khoa Đồng Tháp cho biết đã cấp cứu 4 bệnh nhi bị ngộ độc do ăn ốc nhiễm ký sinh trùng.

4 em nhỏ gồm có các em Minh, Đào, Tiên và Đa (cùng ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Trong đó, có ba đứa trẻ là chị em bà con với nhau.

Theo lời người thân kể lại, trong lúc vui đùa với nhau, bốn em cùng xuống kênh đi bắt ốc bươu vàng. Sau đó bắt chước người lớn, các em vào bếp, lấy chanh và muối tiêu làm món ốc tái để ăn sống nên mới bị ngộ độc.

Tại BV Đa khoa Đồng Tháp, các bệnh nhi được chuẩn đoán viêm màng não, tăng bạch cầu ái toan do nhiễm ký sinh trùng. Trong số này, một bệnh nhi có dấu hiệu liệt dây thần kinh số 6, gây ra hiện tượng lác mắt (lé), một bệnh nhi khác yếu chi. Sau khi điều trị bằng thuốc kháng giun, tình trạng của các em đã được cải thiện.

BS Nguyễn Thị Hồng Thắm, Trưởng Khoa Nhiễm BV Đa Khoa Đồng Tháp chia sẻ: "Nhiều người lầm tưởng rằng khi tái chanh, con ốc đã chín vì đục màu đi. Tuy nhiên, điều này chỉ làm biến tính protein chứ không giết chết được ký sinh trùng". Để phòng chống việc nhiễm ký sinh trùng, các BS cho biết, cách tốt nhất là nên nấu chín thực phẩm.

Thủ tướng gửi thư khen các cô giáo mầm non đã cứu giúp các cháu khi lũ về

Một số người dân lấy phao đón các cháu học sinh Trường Mầm non xã An Hiệp khi lũ về. (Ảnh: VnExpress).

Ngày 15/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen các cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã cứu giúp và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh trong khi lũ về nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng tại Trường.

"Tôi rất xúc động được biết tin, trong ngày 13 tháng 12 năm 2016, với lòng dũng cảm, trách nhiệm và tình người sâu sắc, các cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp và người dân địa phương đã cứu giúp và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh trong khi lũ về nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng tại trường. Thật cảm động trước suy nghĩ của các cô giáo thà cô chết chứ không để trò chết. Thay mặt Chính phủ, tôi gửi lời biểu dương, khen ngợi các cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp và người dân địa phương đã tham gia cứu giúp các cháu.

Nhân đây, tôi yêu cầu chính quyền địa phương các vùng bị lũ lụt vừa qua khẩn trương có những biện pháp phù hợp để khắc phục thiệt hại, sớm ổn định việc học tập cho các cháu, trong đó có Trường mầm non An Hiệp.

Tôi cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũng như trên phạm vi cả nước đối với các trường học, nhất là các trường mầm non để chủ động có biện pháp phòng, tránh và cứu hộ cứu nạn cần thiết, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cháu khi có thiên tai, mưa lũ lớn xảy ra".

Trước đó báo VOV đưa tin, khoảng 12h ngày 13/12, trong lúc các cháu ăn trưa vừa xong, trời mưa như trút, nước lũ tràn vào trường mầm non xã An Hiệp. Các giáo viên của trường vội vã gọi điện thoại cho phụ huynh đón các cháu. Ngay sau đó, phụ huynh chỉ đón được một số cháu, còn gần 20 cháu và giáo viên bị mắc kẹt tại phòng học của trường. Lúc này, cô giáo phải kê bàn ghế rồi các cháu đu vào người cô, cô đu vào cửa sổ để tránh lũ.

Trước tình thế nguy cấp, một số thanh niên ở địa phương không sợ nguy hiểm bơi vào trường rồi lấy mái nhà ở khu vui chơi trẻ em, lấy thùng xốp trong trường, làm phao cứu sinh để các em ngồi vào, đưa cô trò rời trường an toàn.

Khi thấy các em và các cô giáo ra ngoài, mọi người đã đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Các cô giáo thật phi thường khi ngâm mình trong nước lũ lạnh giá suốt 5 giờ đồng hồ trong khi trên người kèm theo 4 em nhỏ.

Sau khi li hôn, cha nhẫn tâm giết con gái 6 tuổi chỉ vì...

Ông Darren Flux-Edmonds, vợ và con gái khi còn hạnh phúc.

Ông Darren Flux-Edmonds, 44 tuổi sống tại hạt Isle of Wight, Anh, đã li thân với vợ cô Nikki Flux sau 12 năm vì những mâu thuẫn không thể tháo gỡ. Cả 2 người có với nhau 1 bé gái đến nay đã 6 tuổi. Sau khi li hôn, bé Keziah về sống vwosi mẹ cùng bà ngoại từ thàng 4/2016.

Tưởng rằng mọi thứ đã yên ổn nhưng một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra khiến Nikki Flux đau đớn cả đời.

Một hôm, ông Edmonds đến thăm con tại nhà vợ cũ. Khi cô Nikki chỉ vừa mới rời khỏi nhà 25 phút để đi công việc thì bất ngờ ông Edmonds gửi tin nhắn tới với nội dung "Tôi sẽ để lại chô cô một kỷ niệm đáng nhớ, thứ mà cô phải trả giá khi bỏ tôi".

Nhận được tin nhắn lạ của chồng cũ, cô dự có điều chẳng lành xảy ra nên tức tốc trở về nhà và báo cho cảnh sát.

Tuy nhiên khi cảnh sát đến nhà cô thì mọi chuyện đã diễn ra. Người cha Darren đã tự sát bên cạnh là cô con gái Keziah 6 tuổi cũng đã tử vong trên giường ôm xác 2 chú chó Arnie và Maximus.

Điều đặc biệt, mặc dù chết trên giường, nhưng đứa trẻ cùng hai chú chó đều bị ướt sũng, sau khi cảnh sát khám nghiệm phát hiện, trước khi được đặt lên giường cháu gái đã tử vong trong bồn tắm, và cả hai chú chó cũng vậy.

Người cha đã sát hại chính con ruột của mình.

Theo tòa án, người cha 44 tuổi này đã phải tìm đến bác sĩ tâm thần và cho biết thường xuyên mơ những cơn ác mộng về việc giết vợ và con gái.

Người vợ cho biết, có lẽ vì bị ảnh hưởng thần kinh, trầm cảm lâu ngày, và cũng vì sự nghi ngờ cô đang yêu người khác nên gã chồng nhẫn tâm làm ra điều tồi tệ đó. Hiện Nikki đang rất hoảng loạn. Các cơ quan chức năng cho biết họ đang tìm hiểu rõ thêm sự tình.

Mẹ đau đớn khi nhìn con trai 3 tuổi chết tức tưởi chỉ vì cái này?

Dây rèm cửa sổ là nguyên nhân khiến cậu bé tử vong. (Ảnh minh họa).

Tối 10/12 vừa qua, một bé trai 3 tuổi ở Texas, Mỹ đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị dây rèm cuốn cổ. Tuy các bác sĩ đã tận tâm cứu chữa nhưng em bé xấu số đã qua đời một ngày sau đó. Theo bác sĩ nhi khoa Lawson Bullard Jr. ở Cleburne, Texas - người trực tiếp điều trị ca này, cậu bé không còn phản ứng và đã ngừng thở khi xe cấp cứu tới nhà.

Bé trai 3 tuổi xấu số.

Liên quan tới vụ việc, trung úy Tim Jones cho biết một phụ nữ đã cuống cuồng gọi cho cảnh sát yêu cầu các dịch vụ khẩn cấp tới giúp đỡ. Chia sẻ với kênh WFAA-TV, ông cho biết: "Dường như một em bé vô tình bị siết cổ tại nhà. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nỗi cảm xúc của họ khi đó". Không ai biết dây rèm đã quấn cổ bé trong tình huống nào.

Sau tai nạn thương tâm của cậu bé, riêng Texas đã xảy ra 11 trường hợp tử vong do dây mành cửa cuốn cổ.

Dây rèm cửa sổ là một trong những vật quen thuộc trong nhà có thể gây tai nạn cho trẻ bất cứ lúc nào. Thậm chí, nhiều gia đình thường cho lắp đặt rèm cửa sổ trong phòng ngủ của trẻ để giúp con có được giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, dây rèm cửa sổ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn nghẹt thở ở trẻ do cổ của trẻ bị mắc kẹt vào chúng.

Theo đó, Hiệp hội rèm cửa sổ của Anh quốc đã phải khuyến cáo các gia đình chỉ nên lắp đặt loại mành cửa sổ không có dây, đặc biệt là trong phòng trẻ nhỏ. Nếu mành cửa sổ nhà bạn có dây, hãy tìm cách quấn chúng lên cao hơn tầm tay với của trẻ.

Nữ giáo viên "mất tích" khi vay nợ nhiều tỷ và lời hứa hẹn 7 năm sau sẽ trả tiền

Các nạn nhân lo lắng khi biết tin cô H. đã "mất tích".

Theo Vietnamnet đưa tin, thời gian gần đây, người dân sinh sống ở TP Vũng Tàu xôn xao trước thông tin cô Tạ Thị Thu H. (37 tuổi, giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường dân lập) vay nợ nhiều tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Những người cho cô H. vay tiền có đồng nghiệp, bạn bè, và cả phụ huynh học sinh. Người ít cũng trăm triệu, người nhiều lên tới 600-700 triệu đồng.

Có con đang theo học tiếng Anh tại trung tâm của cô H., nên khi nữ giáo viên này đề cập chuyện vay tiền vì gia đình khó khăn, người thân bị bệnh, vợ chồng chị Hà Thị Bình (40 tuổi, ngụ phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) liền đưa tiền.

Theo lời chị Bình, ban đầu cô H. chỉ mượn vài chục triệu, và trả đủ gốc, lãi khi tới hẹn. Thời gian sau, cô giáo này hỏi vay số tiền gấp nhiều lần.

"Thấy tin tưởng ở lần trước nên hai vợ chồng tôi mượn tiền người thân đưa cho cô H, số tiền hàng trăm triệu. Tuy nhiên, khi tới thời hạn trả thì không thấy nữ giáo viên đâu.

Vừa qua tôi nghe tin cô H. bỏ trốn, lo lắng nên gọi điện thoại thì không liên lạc được. Giờ không biết làm sao để lấy lại được tiền" – chị Bình nói và cho biết thêm, có một phụ huynh khác cũng cho cô H. vay 100 triệu đồng.

Cũng với cách thời gian đầu vay ít, và trả tiền gốc, lãi đúng thời hạn, cô H. đã mượn của chị Tr. (giáo viên dạy cấp 2) số tiền 600 triệu đồng và chị N.T.T.H (37 tuổi, giáo viên một trường ở phường 7, TP Vũng Tàu, và là bạn lúc học cao đẳng) 700 triệu đồng.

Trong những lần ngồi cà phê, H. khoe rằng mình có trung tâm dạy tiếng Anh, còn chồng làm giàn phó của một công ty dầu khí – chị H. nói và chia sẻ vì tin tưởng bạn nên mới cho mượn số tiền lớn như vậy.

Theo trình bày của các nạn nhân, trong 2 ngày (13 – 14/12), người nhà cô H. đã hẹn gặp họ và đưa ra bản cam kết được cho là của nữ giáo viên để lại với nội dung “số tiền vay mượn dùng vào việc làm ăn nhưng do công việc không suôn sẻ nên đã thua lỗ hết”.

Nữ giáo viên này cũng “xin lỗi những người cho mình vay tiền và mong cơ hội làm lại cuộc đời”.

"Để có thời gian làm kiếm tiền trả nợ, tôi hứa trong vòng 7 năm tôi làm và trả dần cho mọi người. Rất mong sự tha thứ và thông cảm của mọi người" – lời cô H. trong bản cam kết.

Lãnh đạo nhà trường nơi cô H. công tác cũng xác nhận việc nữ giáo viên thiếu nợ nhiều tỷ đồng. Hiện cũng không liên lạc được với cô H.

Trong một diễn biến có liên quan, đơn tố cáo của các nạn nhân về hành vi của cô H. đã được Công an TP Vũng Tàu thụ lý.

Vũ Thêm (T/H)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-moi-16-12-nu-giao-vien-mat-tich-khi-vay-no-nhieu-ty-va-loi-hua-hen-7-nam-sau-se-tra-tien-d129607.html