Điểm tin mới 16/4: Cụ ông ngoài 70 tuổi cứ ốm là nghiện tình dục

Khi khỏe, cụ không “đòi hỏi” bao giờ. Hễ khi ốm là cụ lại nhu cầu cao độ. Dù ốm nằm viện nhưng cụ vẫn đi tìm bà giúp việc để đòi hỏi thỏa mãn. .

Bất thường, cụ ông ngoài 70 tuổi cứ ốm là nghiện tình dục

Ngày 14/4, có mặt tại Viện Sức khỏe Tâm thần, phóng viên được Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Phòng Điều trị Nghiện chất kể về trường hợp một cụ ông nghiện tình dục nhưng rất bất thường.

Bác sĩ Hà kể: “Cụ Nguyễn Văn H. đã mất vợ. Cụ H. bị rối loạn cảm xúc, nghiện tình dục trong lúc ốm đau. Khi khỏe, cụ không “đòi hỏi” bao giờ. Hễ khi ốm là cụ lại nhu cầu cao độ. Dù ốm nằm viện nhưng cụ vẫn đi tìm bà giúp việc để đòi hỏi thỏa mãn. Dù trong phòng bệnh có 2 bệnh nhân nữ khác, nhưng cụ H vẫn không hề để ý đến người xung quanh. Cuối cùng bà giúp việc sợ quá phải nghỉ việc. Sau đó, gia đình cụ H. lại thuê một bà giúp việc khác. Tuy vậy, cụ H vẫn có hành vi tương tự, sờ lần, sờ mò trong những lúc ốm để thỏa mãn nhu cầu”.

Phân tích về trường hợp này, bác sĩ Hà cho biết, cụ H bị rối loạn cảm xúc, có biểu hiện của rối loạn tâm thần. Những người có hành vi này sẽ không bao giờ quan tâm đến sự có mặt của những người xung quanh.

“Họ chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu, thậm chí họ hưng phấn quá và thực hiện hành vi ở ngoài đường. Đây chính là bệnh buộc phải đến viện tâm thần khám và điều trị”, bác sĩ Hà nói.

Trưởng phòng Phòng Điều trị Nghiện chất cho biết, trường hợp này rất hiếm gặp. Do lúc bị ốm, quá hưng cảm nên gây ra tình trạng rối loạn tại não bộ, dẫn tới sự bất ổn về tinh thần.

Bệnh mang tính chu kỳ tức là người bệnh có thể chuyển từ cảm xúc hưng phấn vui vẻ tột độ, ham muốn cao đột biến sang cảm xúc ức chế trầm cảm và ngược lại một cách nhanh chóng.

Trong một số bệnh lí tâm thần cũng gây tình trạng đòi hỏi tình dục tăng như trong giai đoạn hưng cảm của bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực, rối loạn ám ảnh cưỡng bức… Khi các rối loạn tâm thần này được điều trị thì những đòi hỏi về tình dục thái quá cũng hết.

Bé trai 18 tháng tuổi tử vong trong ngày đầu đến trường

Sáng 15/4, bé trai 18 tháng (ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) được gia đình đưa đến trường mầm non Kim Phước học buổi đầu tiên.

Đến 10h, mẹ cháu đến đón nhưng không thấy con đâu. Nhà trường và lãnh đạo địa phương đã loan báo để cùng nhau tỏa đi tìm bé.

Lúc sau, người mẹ đã ngất xỉu khi phát hiện con nằm dưới mương nước sau lưng trường học trong tình trạng toàn thân tím tái. Bé được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Trường mầm non Kim Phước được xây dựng khang trang trên diện tích khoảng 400 m2, cổng chính chưa được lắp đặt cửa, cổng sau giáp với đồng ruộng được rào bằng lưới B40 nhưng đã rỉ sắt, xập xệ, trẻ có thể đi qua. Mương nước cách trường khoảng 10 m.

Lớp học của cháu bé có gần 30 trẻ được gửi. Ngay khi xảy ra vụ việc, các phụ huynh lo lắng nên đã đến đón con về nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lời khai hãi hùng của cô gái bị bố đẻ giam trong phòng kín 24 năm, hãm hiếp
3.000 lần

Một vụ án gây chấn động toàn nước Áo về người cha cầm thú đã giam cầm và cưỡng bức chính con gái ruột của mình suốt 24 năm, hơn 3000 lần.

Câu chuyện đau lòng này đã được điều tra viên Willibald Reitner kể lại cách đây khá lâu trong một bộ phim tài liệu của kênh Channel 5. Ông Willibald là người đầu tiên có cuộc phỏng vấn với Elisabeth sau khi người cha cầm thú của Joself Fritzl bị bắt giữ.

Chân dung nạn nhân bị chính bố đẻ giam cầm, cưỡng bức trong suốt 24 năm

Theo lời kể của Elisabeth với ông Reitner, người cha cầm chú Fritzl đã giam giữ cô từ năm 18 tuổi trong hầm tối, ngay bên dưới ngồi nhà của gia đình. Mẹ của cô không hề biết về chuyện này.

Trong 24 năm bị giam cầm, cô bị Fritzl hãm hiếp 3.000 lần khiến cô sinh tổng cộng 7 đứa con.

Fritzl thiết kế tầng hầm ngay bên dưới nhà, với chiều cao chỉ 1m4, không có cửa sổ, các cửa phòng được trang bị khóa điện và mật mã.

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi một trong những đứa con của Elisabeth được đưa tới bệnh viện. Khi đó, một cảnh sát đã tình nghi và điều tra cô và mọi việc được hé lộ.

Fritzl, bị kết án chung thân vào năm 2009 với tội danh sát hại một người con chung của hắn và Elisabeth, tội loạn luân, giam giữ người trái phép và hơn 3.000 lần hiếp dâm con gái ruột.

Trong khi đó, Elisabeth, giờ đây 51 tuổi, đang sống cùng 6 người con còn lại tại một địa điểm bí mật ở Áo. Cô chưa bao giờ lên tiếng về những khó khăn cô sống trong ngục tối.

Được biết, người phụ nữ này sau khi được giải thoát vẫn thường xuyên giữ liên lạc với người đã giúp đỡ mình.

Xe đầu kéo đâm xe máy trên cầu, vợ mang bầu và con chết thảm, chồng nguy kịch

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 15/4, trên Quốc lộ 1A đoạn cầu Gianh (phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe ô tô đầu kéo chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Chiếc xe máy do anh Hoàng Diên Tiên (sinh năm 1979, trú phường Quảng Thọ) điều khiển có BKS 73E1-116.85 chở theo vợ Phạm Thị Th (sinh năm 1987) đang mang bầu 5 tháng và con gái Hoàng Lê Anh Th (sinh năm 2015) chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đến cầu Gianh thì bị ôtô đầu kéo BKS 86C—061.90 kéo theo rơ-moóc 86C-005.36 do anh Võ Văn Lực (36 tuổi, trú TP Cần Thơ) điều khiển chạy cùng chiều tông từ phía sau.

Vụ tai nạn đã làm chị Th và cháu Th tử vong tại chỗ, anh Tiên bị thương nặng. Xe máy bị hư hỏng nặng.

Mở cửa lúc nửa đêm, nam thanh niên bị kẻ lạ mặt sát hại

Ngày 15/4, Công an TP.Bảo Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại tổ dân phố 10, P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào lúc 2h rạng sáng cùng ngày, theo tin tức trên báo Thanh Niên.

Theo điều tra, vào lúc 2h sáng 15/4, anh Nguyễn Trần Anh Khoa (27 tuổi, ở tổ dân phố 10, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc) đang ở nhà thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập, báo VOV đưa tin.

Anh Khoa vừa mở cửa ra thì bất ngờ bị một trong 2 đối tượng đứng trước cửa dùng dao đâm 2 nhát vào người khiến anh Khoa ngã gục tại chỗ. Sau khi gây án, 2 đối tượng này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vết thương quá nặng nên nạn nhân không quá khỏi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc triển khai lực lượng điều tra và trong sáng nay (15/4) đã thực hiện tạm giữ 2 nghi can có liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng này để điều tra, làm rõ.

Theo Khỏe Và Đẹp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/diem-tin-moi-164-cu-ong-ngoai-70-tuoi-cu-om-la-nghien-tinh-duc-160017/