Điểm tin mới 24/7: Vụ xe 'điên' ở Sài Gòn, nam thanh niên bất lực nhìn bạn thân bị ô tô cán chết

Ngày 23.7, Công an quận 12, TP.HCM vẫn đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn giữa 13 ô tô, xe máy khiến 2 người tử vong, cả chục người bị thương.

Xe điên gây tai nạn liên hoàn, 2 người chết, hàng chục người bị thương

Là người thoát chết trong vụ tai nạn và cũng là bạn của nạn nhân tử vong Đào Tuấn Anh khi bị ô tô “điên” tông, anh Nguyễn Văn Quy (29 tuổi) vẻ mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng ngồi bệt tại hiện trường sau tai nạn.

Theo anh Quy, đêm 22.7, anh cùng Tuấn Anh chạy xe máy đi Lái Thiêu để gặp nhóm bạn. Tuấn Anh chạy xe trước, anh Quy chạy sau, cả hai lưu thông trên đường Hà Huy Giáp hướng về cầu Phước Long, khi vừa qua giao lộ Tô Ngọc Vân thì gặp nạn.

“Tôi nghe tiếng động chát chúa phía trước thì phát hiện chiếc ô tô màu trắng chạy lấn sang chiều đường ngược lại, tông và kéo lê nhiều xe máy. Tuấn Anh không phản ứng kịp nên cả xe và người bị cán qua. Riêng tôi lao xe vào lề những vẫn bị chiếc ô tô quẹt trúng chân”, anh Quy nói và cho biết nhìn thấy người bạn đầy máu và bất lực khi thấy bạn bị ô tô cán qua người.

Anh Nguyễn Văn Quy bất lực khi nhìn thấy bạn bị xe cán qua người.

1 đêm sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, nhiều người dân ở giao lộ Hà Huy Giáp – Tô Ngọc Vân (quận 12, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại hiện trường vụ tai nạn. Tại góc đường này, một số người đứng bàn tán và nói rằng mạng người thật mong manh khi gặp những ô tô “điên”.

Liên quan đến vụ tai nạn, Công an quận 12 đang tạm giữ tài xế xe “điên” gây tai nạn là Trần Văn Trung Chánh (SN: 1969, ở Bình Dương) để điều tra. Bước đầu xác định, tài xế lái xe với tốc độ cao, lấn đường và không có dấu hiệu say rượu.

Như đã thông tin, vào khoảng 19h30 đêm 22.7, ô tô BKS 61A-088.07 lưu thông trên đường Hà Huy Giáp hướng từ Bình Dương về TP.HCM, khi đến giao lộ Tô Ngọc Vân (quận 12, TP.HCM) mất kiểm soát tông liên tiếp 9 xe máy và 3 ô tô khác. Vụ tai nạn khiến ông Lê Công Dũng (63 tuổi, quê Cần Thơ) và Đoàn Tuấn Anh (quê Cà Mau, tạm trú quận 12) tử vong. Ngoài ra, gần 10 người khác đi xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Lai Châu: Sạt lớn trên quốc lộ 4H, giao thông bị chia cắt

Khoảng 14h ngày 23.7, tại km 334 + 200, quốc lộ 4H, thuộc địa bàn xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu xảy ra sạt lở lớn, hơn 1.000m3 đất đá, sạt xuống cắt đứt gần 200m đường, gây tê liệt tuyến giao thông chính giữa huyện Mường Tè với các địa phương khác.

Theo ông Vũ Văn Luật, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, nguyên nhân sạt lở là sau đợt mưa kéo dài, nước tích tụ trong đất làm phá vỡ kết cấu đất đá. Tuyến quốc lộ này chủ yếu địa chất là núi cát, trong đợt mưa lũ vừa qua đã xảy ra hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ, gây ách tắc giao thông liên tục.

Hiện trường vụ sạt nở.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu huy động số lượng lớn nhân lực và phương tiện về khu vực điểm sạt lở để tập trung khắc phục. Tuy nhiên, do địa hình, địa chất của điểm sạt lở phức tạp nên có thể sẽ phải mất một, hai ngày mới khắc phục xong.

Theo đại diện Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lai Châu, hiện các ngành chức năng địa phương đã phân luồng giao thông ra vào huyện Mường Tè qua đường tỉnh lộ 127 để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Bé trai khoảng 10 tháng tuổi bị bỏ rơi trong lô cao su

Vào khoảng 5h sáng 21/7, chị Lê Thị Tịnh, (SN 1975, ngụ ấp 11, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) trong lúc đi cạo mủ ngang qua lô cao su, thuộc tổ 10 cùng ấp thì phát hiện thấy 1 thùng giấy cát tông, bên trong thùng có 1 đứa bé đang ngủ, cùng các vật dụng (1 bình sữa, 1 hộp sữa, 1 bịch bột cho trẻ em, vài bộ quần áo) và một mạnh giấy có ghi “cháu sinh tháng 10 năm 2016, không có ba mẹ, xuống ở với bà ngoại nhưng khó khăn quá vậy nhờ ông bà nuôi dùm”.

Ngay sau đó chị Lê Thị Tịnh đã gọi một số người cùng chứng kiến sự việc và trình báo lên chính quyền địa phương. Cháu bé được xác định là bé trai khoảng 10 tháng tuổi, tình trạng khỏe mạnh, với đặc điểm: cao 70cm, cân nặng 8kg, bé mặc áo màu sọc đỏ trắng và quần dài màu vàng, chân đi vớ, trên cổ có quàng khăn sữa.

Gia đình chị Lê Thị Tịnh đang nuôi dưỡng, chăm sóc bé chu đáo.

Hiện cháu bé đang được gia đình chị Lê Thị Tịnh nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo, mặc dù gia đình chị Tịnh đã có 3 người con nhưng nguyện vọng của gia đình sẽ được nhận nuôi cháu. Theo đó chính quyền địa phương xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành làm các thủ tục phát thông báo về việc “tìm cha, mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi”. Sau một thời gian nếu không có người thân nhận, chính quyền sẽ hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết để cho người nhận nuôi cháu bé, đúng theo quy định pháp luật.

Mâu thuẫn gia đình, cả 4 người trong cùng 1 nhà bỏng nặng

Chiều 23.7, các bác sĩ tại Khoa ngoại chấn thương bỏng (BV đa khoa tỉnh Quảng Trị) cho biết bệnh viện vẫn đang theo dõi tình trạng của 4 người trong 1 gia đình cùng bị bỏng nặng.

Trước đó, lúc 20 giờ 30 phút ngày 22.7, 2 vợ chồng anh Hoàng Quốc Phong (33 tuổi), chị Ngô Thị Hà (28 tuổi) cùng 2 con trai là Hoàng Quốc Bảo (7 tuổi), Hoàng Quốc Long (4 tuổi, cùng trú thôn Bích Giang, xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ, Quảng Trị) được người nhà đưa vào nhập viện với nhiều vết bỏng trong cơ thể.

Ngay trong đêm, kíp trực của Khoa ngoại chấn thương bỏng đã tiến hành xử trí cấp cứu, chống sốc bỏng cho các nạn nhân. Theo các bác sĩ, hiện tình trạng của chị Hà và cháu Long là đáng ngại hơn cả vì có mật độ bỏng trên 25% (chủ yếu ở đầu, mặt, bụng, 2 tay), bỏng từ độ 1 đến độ 3 và vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sốc bỏng.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-moi-24-7-vu-xe-dien-o-sai-gon-nam-thanh-nien-bat-luc-nhin-ban-than-bi-o-to-can-chet-d151083.html