Điểm tin mới 7/3: Vừa sinh con trai được 7 ngày, người mẹ lại vào phòng đẻ 2 đứa con nữa

Vừa sinh con trai được 7 ngày, người mẹ lại vào phòng đẻ 2 đứa con nữa; Ôtô tải văng trục sau khi va chạm xe máy, 3 người chết... là những tin mới hôm nay.

Bị xe chở đá mất lái đổ vào người, hai chị em gái tử vong tại chỗ

Chiều ngày 6/3, tại xã Chiềng Cọ (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Tài xế lái xe được xác định là Lò Văn Kính (SN 1983, trú tại Chiềng Lương, Mai Sơn) điều khiển chiếc xe ô tô đá mang BKS 26C – 016.74 di chuyển đến Km308 +500 thuộc địa phận xã Chiềng Cọ (TP Sơn La) thì bất ngờ chiếc xe mất lái, kéo theo đó chiếc xe bị đổ lật nhào xuống đường đổ đè lên 2 người đang lưu thông trên xe máy.

Vụ tai nạn khiến cả 3 người tử vong, hai nạn nhân được xác định là chị em ruột lần lượt là chị Nguyễn Thị Thuận (SN 1975), chị Nguyễn Thị Thiên (SN 1986, đều trú tại Trường Yên, Chiềng Cọ, Sơn La).

Ông Trịnh Xuân Hùng - Giám đốc Sở GTVT Sơn La xác nhận thông tin trên. Đồng thời cho biết, ông đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết thiệt hại cho các gia đình nạn nhân.

Ôtô tải văng trục sau khi va chạm xe máy, 3 người chết

Hơn 15h chiều 6/3, xe tải chở đất do nam tài xế điều khiển chạy trên Quốc lộ 6 thuộc địa phận TP Sơn La, khi xuống dốc đã va chạm với hai người đi xe máy.

Vụ va chạm mạnh khiến xe tải chở đất lộn nhiều vòng rồi lật nghiêng chắn ngang đường, phần đầu xe hư hỏng nặng, trục và lốp sau của xe bắn văng xa cả chục mét. Chiếc xe máy bị ôtô tải lộn qua vò nát, đất đá đè lên trên.

Chiều cùng ngày, đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh Sơn La cho biết, 2 người đi xe máy cùng tài xế xe tải tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều ra nguyên nhân, di chuyển xe tải vào lề đường.

Taxi rơi xuống cầu, 6 người chết và bị thương sau khi đi đám cưới

Ngày 6/3, ông Phùng Tô Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hà cho biết huyện đã tổ chức ứng cứu, cẩu chiếc taxi rơi xuống cầu Xà Năng, thuộc km 72+945, xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Trước đó, rạng sáng 6/3, tại địa điểm trên, xe taxi biển số 76A-05230 do Bùi Duy Bình (sinh năm 1991), ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà điều khiển bị rơi xuống cầu ở độ cao khoảng 5m.

Vụ tai nạn làm anh Phan Vũ Quang Tuân, (sinh năm 1993), ở tổ 17, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi thiệt mạng và 5 người bị thương nặng gồm gồm tài xế Bùi Duy Bình, Tô Minh Lợi (sinh năm 1992), Phạm Bảo Quân, (sinh năm 1992), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1992), Trần Minh Vân (sinh năm 1993), đều ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà.

Tài xế Bùi Duy Bình là bạn của nhóm 5 thanh niên trên. Chiều tối 5/3, Bình chở 5 thanh niên trên đến xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà dự đám cưới bạn.

Đến hơn 1 giờ sáng 6/3, cả nhóm trở về thị trấn Di Lăng và gặp nạn tại cầu Xà Năng.

Vừa sinh con trai được 7 ngày, người mẹ lại vào phòng đẻ 2 đứa con nữa

Hai bé gái ra đời sau

Trường hợp hy hữu này xảy ra ở bệnh viện địa phương thành phố Nghi xương, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc khiến cả ê-kíp mổ phải sửng sốt vì chưa khi nào rơi vào tình huống như vậy.

Cô Chen cưới chồng năm 2012 nhưng gặp khó khăn trong việc sinh con. Với sự giúp đỡ của y học, cô Chen mang thai ba vào tháng 8/2016.

Ngày 21/2, khi thai nhi được 30 tuần tuổi, cô phát hiện bị vỡ nước ối và phải vào viện. Cậu bé ra đời lúc 2 giờ sáng và nặng 1,5 kg chỉ bằng phương pháp đẻ thường.

Tuy nhiên, sau khi bé trai ra đời, tử cung của người mẹ không co thắt nữa. Bác sỹ trưởng khoa sản Chen Aihua quyết định để hai bé gái còn lại ở trong bụng mẹ nhằm đảm bảo an toàn cho mẹ vào con.

10 giờ tối ngày 27/2, cô Chen chuyển dạ lần thứ 2 và hai bé sinh đôi ra đời theo phương pháp đẻ thường lúc rạng sáng ngày 28.

Bác sĩ Chen Aihua giải thích rằng cô Chen mang đa thai dị hợp tử, nghĩa là các thai nhi đều phát triển lên từ phôi nang nhưng khác màng đệm, đa nhau thai và đa ối. Ở trường hợp của cô Chen, hai bé gái có cùng nhau thai và bé trai lại có nhau thai riêng của mình. Vì vậy mà hai bé gái vẫn an toàn trong khi mẹ đã sinh ra một đứa trước.

Đi làm về muộn, một phụ nữ bị yêu râu xanh ép xuống vệ đường giở trò đồi bại

Đối tượng bị tình nghi có hành vi hiếp dâm phụ nữ là Đặng Văn Ph. (sinh năm 1984, trú ở thôn An Châu, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân). Người phụ nữ bị đối tượng giở trò đồi bại là chị T.T.G (sinh năm 1992, trú cùng xã)

Theo một số người dân, khoảng 20h30 ngày 4/3 có hai người đi xe máy trên đường 499 (cao tốc Thái Hà) đến địa bàn xã Đức Lý thì thấy tiếng kêu cứu của người phụ nữ đang bị đối tượng khống chế và giở trò đồi bại, nhìn xung quanh người dân thấy 2 chiếc xe và một thanh niên đang vùng vẫy.

Mới đầu người dân tưởng là vụ tai nạn giao thông nhưng sau đó phát hiện cô gái đang kêu cứu nên đã bắt giữ gã thanh niên lại và giao cho cơ quan chức năng.

Ông Trần Việt Dũng – trưởng Công an xã Đức Lý cho hay, nạn nhân là một nhân viên y tế cho một phòng khám ở trung tâm huyện. Sự việc xảy ra vào ngày cuối tuần, chị G. thường đi làm thêm về muộn trên con đường mới mở nên khá vắng vẻ.

Theo ông Dũng, tại thời điểm phát hiện sự việc, người phụ nữ vô cùng hoảng loạn, đối tượng gây án đang mặc quần vào và không chối cãi. "Tại xã, chị G. cho biết, trên đường đi làm về đến đoạn qua xã Đức Lý thì bị một nam thanh niên trêu ghẹo. Thấy vậy chị G. quay ngược xe lại để đi đường khác.

Tuy nhiên bị đối tượng ép xe vào mé đường và kéo chị G. xuống mép đường để thực hiện hành vi sàm sỡ. Chị G. cũng cho biết, khi thấy có người đi qua, để kêu cứu được thì chị đã dùng chân đạp vào chỗ ‘kín’ của đối tượng. Khi đó đối tượng bị đau và chị được mọi người giải cứu", ông Dũng thông tin.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-moi-7-3-vua-sinh-con-trai-duoc-7-ngay-nguoi-me-lai-vao-phong-de-2-dua-con-nua-d137822.html