Điểm tin mới 9/12: Họp đấu giá cây sưa 50 tỷ, dân đánh nhau chảy máu đầu

Họp đấu giá cây sưa 50 tỷ, dân đánh nhau chảy máu đầu, cổ động viên quá khích, ném đá vỡ kính xe chở đội tuyển Indonesia, vợ la hét cầu cứu khi thấy chồng tử vong trên gác trọ...là những tin mới ngày hôm nay.

Cổ động viên quá khích, ném đá vỡ kính xe chở đội tuyển Indonesia

Chiếc xe bus đang chở thành viên ĐT Indonesia về khách sạn sau trận đấu với tuyển Việt Nam bị ném đá vỡ kính (vòng tròn màu đỏ). (Ảnh: Twitter Liên đoàn bóng đá Indonesia).

Ngày 8.12, thượng tá Nguyễn Văn Lân, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cho biết, công an quận đang điều tra xác minh đối tượng ném đá làm vỡ kính chiếc xe bus đang chở thành viên ĐT Indonesia từ SVĐ Mỹ Đình về khách sạn.

Theo thượng tá Lân, ĐT Indonesia không trình báo về sự việc xe bus của họ bị ném đá, nhưng sau khi nắm được thông tin, công an quận đã vào cuộc xác minh.

Trước đó, tối 7.12, trang Twitter chính thức của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chia sẻ tấm hình chụp chiếc xe bus chở các cầu thủ và (Ban huấn luyện) BHL đội tuyển Indonesia bị các CĐV quá khích ném đá vỡ kính sau trận đấu với ĐT Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình.

Theo PSSI, mảnh kính vỡ văng ra đã làm một trợ lý HLV và một bác sĩ của đội tuyển Indonesia bị thương nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đội tuyển Indonesia đã được đưa trở lại SVĐ QG Mỹ Đình, chờ CĐV hoàn toàn ra về và lên chiếc xe bus khác của VFF để trở về khách sạn.

Trong khi đó, ngay sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi lời xin lỗi đến thầy trò HLV Alfred Riedl và Liên đoàn bóng đá Indonesia.

Sau sự việc trên, nhiều CĐV Việt Nam đã bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi vô văn hóa của CĐV quá khích nước nhà.

Họp đấu giá cây sưa 50 tỷ, dân đánh nhau chảy máu đầu

Hình ảnh ẩu đả trong cuộc tiếp dân được cắt từ clip của VTC14.

Ngày 8/12, ông Nguyễn Tiến Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã xác nhận thông tin về việc đã xảy ra cuộc ẩu đả xảy ra vào buổi họp tiếp dân về việc đấu giá cây sưa.

Theo đó, ngày 7/12, tại đình thôn Đông Cốc, xã Hà Mãn (Thuận Thành, Bắc Ninh), chính quyền đã tổ chức buổi họp tiếp dân về việc đấu giá cây sưa từng được giao bán với giá 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu cuộc họp thì đã xảy ra màn ẩu đả, thậm chí có người bị đánh chảy máu đầm đìa ở đầu.

Theo ông Hoàng, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao cho UBND huyện Thuận Thành điều tra, làm tõ vụ việc.

"UBND huyện đã có công văn yêu cầu công an huyện điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng kích động, gây rối", ông Hoàng nêu rõ.

Trước đó, theo thông tin từ Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh thì cây sưa đỏ nằm tại đình thôn Đông Cốc (Hà Mãn, Thuận Thành) vào khoảng 200 tuổi.

Đình Đông Cốc là một di tích đã được xếp hạng và sưa đỏ là loại cây nằm trong sách đỏ, muốn khai thác và sử dụng phải được sự đồng thuận, cho phép của các cấp có thẩm quyền. Nếu được khai thác thì phải sử dụng nguồn tài chính trên đúng mục đích.

Từ năm 2013, cây sưa này đã từng được giao bán với giá 50 tỷ đồng. Đến nay, do cây sưa bị héo úa nên UBND xã Hà Mãn đã bán đấu giá với giá chỉ bằng nửa ban đầu, điều này đã dẫn đến những ý kiến trái chiều.

Sau gần 3 tháng hoãn hạ chặt, đến ngày 7/12, việc chặt hạ, đấu giá cây sưa được đưa ra quyết định trong buổi họp tiếp dân, tuy nhiên, lại xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả.

Đi học về, hai nam sinh bị lũ cuốn tử vong

Khi băng qua tràn Bờ Dọn ở xã An Nhơn, thị xã An Nhơn (Bình Định) lúc dòng nước chảy mạnh, hai em bị cuốn trôi. (Ảnh:Tuấn Minh).

Sáng 8/12, nhóm học sinh lớp 8 trường THCS An Nhơn trở về nhà sau hai tiết học ở lớp. Khi băng qua tràn Bờ Dọn ở xã An Nhơn, thị xã An Nhơn (Bình Định) lúc dòng nước chảy mạnh, hai em bị cuốn trôi.

Nam sinh đi cùng hốt hoảng, chạy kêu cứu. Hàng chục người vây kín khu vực tìm kiếm. Nhiều giờ sau, một nam sinh được tìm thấy bên bờ ruộng gần đó nhưng đã tử vong. Thi thể em còn lại trôi dạt cách vị trí bị nạn khoảng 500 m.

Đập tràn nơi các học sinh gặp nạn nằm giữa cánh đồng, cách Quốc lộ 1A chừng 150 m và có đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Giọng thều thào, Phan Tiến Cang - nam sinh phát hiện hai bạn bị lũ cuốn chưa hết sợ hãi cho biết, các em đi qua đập tràn để về nhà vì nghĩ nước đã rút, không còn chảy xiết. "Thấy bạn trước ngã nhào khi dắt xe qua tràn nước 10 m, bạn sau chạy đến cứu, song dòng nước đã cuốn trôi cả hai", Cang kể.

Sáng cùng ngày, thi thể chị Nguyễn Thị Phúc (25 tuổi) ở huyện Tuy Phước mất tích trong lũ ba hôm trước được người dân tìm thấy trên cánh đồng ngập nước ở xã Phước Hòa.

Tại huyện Tuy Phước, hai hôm trước, nữ sinh Dương Nguyễn Thúy Nhiên (11 tuổi, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học xã Phước Thuận) cũng bị lũ cuốn trôi trên đường đi học về.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bình Định, mưa lũ gần đây đã gây ngập hàng nghìn ngôi nhà trên toàn tỉnh. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt; hàng nghìn hecta lúa, hoa màu chìm sâu trong nước, hư hỏng. Thống kê đến hôm nay, toàn tỉnh có 13 người chết và 6 bị thương.

Vợ la hét cầu cứu khi thấy chồng tử vong trên gác trọ

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 8/12, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông tại phòng trọ khu phố Bình Đức 2 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An).

Theo đó, nạn nhân được xác định Tạ Hữu Cương (44 tuổi, quê Thanh Hóa), ngụ tại một phòng trọ thuộc khu phố Bình Đức 2 (P.Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo các nhân chứng tại hiện trường, vào sáng cùng ngày vợ của ông Cương đi làm về gọi chồng nhưng không thấy trả lời. Người vợ tiếp tục lên gác tìm thì thấy ông Cương nằm bất động, cơ thể tím tái nên tri hô những người xung quanh. Kiểm tra thì phát hiện ông Cương đã chết, sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Kỳ lạ: Phát hiện bê con 7 chân, 2 bộ phận sinh dục ở Lâm Đồng

Con bê có 7 chân của nhà bà Ka Ban (Ảnh: Khánh Hương).

Bà Ka Ban - chủ nhân bò mẹ (thôn Lạch Tông, xã N'Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) cho biết, bà đã nuôi con bò mẹ được 4 năm, từng sinh được hai lứa với các bê con bình thường. Tuy nhiên, đến lứa này (hôm 6/12) bò mẹ sinh được bê con có tới 7 chân.

Hai chân trước của chú bê con không có dấu hiệu bất thường, nhưng 5 chân phía sau mọc sát nhau, trong đó có một chân ngắn khoảng 20 cm. Ngoài 7 chân, bê con còn có đến hai bộ phận sinh dục cả đực và cái.

Hiện sức khỏe của bê con tiến triển bình thường. Song, do trọng lượng cơ thể mất cân đối nên bê con di chuyển khá khó khăn.

Sự việc kỳ lạ nên những ngày qua nhiều người dân hiếu kỳ tới nhà bà Ka Ban để xem con bê khá đông.

Vũ Thêm (T/H)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-moi-9-12-hop-dau-gia-cay-sua-50-ty-dan-danh-nhau-chay-mau-dau-d128790.html