Điểm tin ngày 22/7: Mẹ chở con nhỏ, chạy xe ngược chiều trong hầm

Mẹ chở con nhỏ chạy ngược chiều trong hầm chui Thanh Xuân; Xe khách tông xe máy, 8 người thương vong... là những tin mới hôm nay.

Mẹ chở con nhỏ, chạy xe ngược chiều trong hầm chui

Hình ảnh mẹ chở con chạy ngược chiều gây bức xúc (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn video ghi lại cảnh một bà mẹ điều khiển xe máy chở theo con nhỏ chạy ngược chiều trong hầm chui Thanh Xuân khiến nhiều người bức xúc.

Đoạn video được facebook Nguyễn Công Chung đăng tải lên diễn đàn Otofun. Hình ảnh ghi lại cho thấy, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo con nhỏ phía sau, cố tình đi ngược chiều đoạn dẫn vào hầm chui Thanh Xuân khiến nhiều người đi đường phải giật mình.

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng, nhiều người đã tỏ ra vô cùng bức xúc về hành động của người phụ nữ này, bởi nó không chỉ gây nguy hiểm tới tính mạng của hai mẹ con mà còn gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.

Xe khách tông xe máy rồi lật nghiêng, 8 người thương vong

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 21-7, trên quốc lộ 1A, đoạn chạy qua địa bàn xã Tiên Tân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Vào thời gian trên, chiếc xe khách giường nằm mang BKS 22B-005.84 đang lưu thông hướng Phủ Lý về Hà Nội, khi đến địa điểm trên bất ngờ gặp một người điều khiển xe máy mang BKS 89K7-2655 băng qua đường thiếu quan sát.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Trên xe khách có khoảng 40 người, trong đó có 7 người bị thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam điều trị.

Ngày sau tai nạn, CSGT Công an TP Phủ Lý đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nhóm y, bác sĩ để trẻ tử vong tự nhận kỷ luật khiển trách

Ảnh minh họa

Chiêu 21/7, ông Hoàng Văn Đức, chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Bệnh viện Đa khoa Bình Điền đã hợp để xét trách nhiệm vụ “gia đình tố bác sĩ tắc trách khiến trẻ tử vong”.

Theo đó, ê kíp y bác sĩ trực và lãnh đạo bệnh viện thừa nhận đã có sai sót, cụ thể là đã tiên lượng chưa tốt thực trạng sức khỏe của bệnh nhân nên không cho chuyển viện, dẫn đến tử vong của một trong 2 cháu bé sơ sinh là con của vợ chồng anh Nguyễn Tuấn Vũ, thôn Bình Lợi, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà.

Nguyên nhân dẫn đến sự sai sót là do sự yếu kém về năng lực chuyên môn cũng như thiếu kinh nghiệm của các y bác sĩ.

Toàn bộ ê kíp trực để xảy ra vụ việc trên đã nhận trách nhiệm và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách trước toàn bệnh viện.

Cùng với đó, giám đốc bệnh viện cũng tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách trước toàn cơ quan vì trách nhiệm của người đứng đầu.

Trước đó, ngày 20-5, vợ anh Vũ là chị Nguyễn Thị Ngại chuyển dạ và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bình Điền.

Tại đây, chị Ngại sinh hai bé gái cách nhau 45 phút và có triệu chứng đầu tím tái.

Khi gia đình xin chuyển tuyến nhưng không được đồng ý.

Đến ngày 23-5, sau khi sinh được 3 ngày, hai cháu bé có triệu chứng vàng da. Bệnh viện hướng dẫn người nhà đem hai cháu đi tắm nắng vào buổi sáng.

Đến ngày 26-5, chị Ngại siêu âm lại thì phát hiện nhau thai còn sót trong bụng. Vào thời điểm này, gia đình phát hiện hai cháu có triệu chứng thở gấp nên yêu cầu các bác sĩ kiểm tra, nhưng bác sĩ chỉ nhìn sơ qua và nói không sao.

Gia đình yêu cầu được chuyển hai cháu nhỏ lên Bệnh viện Trung ương Huế để kiểm tra nhưng bác sĩ Trương Thị Hồng Kiều từ chối với lý do bệnh viện không có xe và không có tài xế.

Đến 21g cùng ngày, bệnh viện mới điều xe cấp cứu để chuyển hai cháu lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, các bác sĩ chẩn đoán hai cháu bị vàng da nhân, suy hô hấp và nhiễm trùng sơ sinh.

Do chuyển viện chậm, một trong hai cháu đã tử vong, cháu còn lại được chăm sóc trong lồng kính với tình trạng sức khỏe xấu.

Xe bồn cuốn hai thanh niên vào gầm, đè nát chân

Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 21/7, xe bồn trộn bê tông tươi mang BKS 60C – 22234 (chưa rõ danh tính tài xế) của công ty Thế Giới Nhà lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ TP Thủ Dầu Một về Đồng Nai. Khi đến địa phận phường Tân Đông Hiệp (Thị xã Dĩ An, Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe máy hai anh em Lê Đình Đức (24 tuổi) và Lê Đình Tiến (21 tuổi, cùng thị xã Thuận An) băng sang từ đường Nguyễn Thị Minh Khai về ngã tư Chiêu Liêu.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy cùng 2 người đàn ông văng xuống đường, bị cuốn vào gầm xe rồi kéo lê trên đường khoảng hơn 10 mét. Hậu quả hai người đều bị thương nặng, một thanh niên bị bánh xe cuốn nát hai chân.

Nghi án nam thanh niên bị giết chết vứt xuống kênh nước

Sáng 21/7, người dân Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, ra kênh dẫn nước chảy qua thôn thì bất ngờ phát hiện xác một nam thanh niên chết trôi nổi lên.

Tại hiện trường, cơ quan công an xác định là nam thanh niên mặc áo phông đen, quần jean, khoảng 20-25 tuổi, tóc cắt ngắn, không có giấy tờ. Trên đầu nạn nhân có một vết chém sâu, nghi đây là vụ án mạng.

Đến trưa cùng ngày, nạn nhân được xác định là Ngô Phúc Hiếu, 19 tuổi, ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên.

Đươc biết, trước đó Hiếu có đi nhậu cùng một nhóm bạn, sau đó không thấy về.

Theo nhóm bạn của Hiếu, sau khi uống say, Hiếu đi xe máy về nhà. Khoảng 5 phút sau, có một người bạn quê ở xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) đi xe máy theo sau nhưng không thấy Hiếu.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ hung thủ gây ra vụ giết người này.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/diem-tin-ngay-227:-me-cho-con-nho-chay-xe-nguoc-chieu-trong-ham-114066.html