Diện áo dài ngàn đô, 'nàng thơ xứ Huế' Ngọc Trân vẫn gây thất vọng

Những bộ áo dài được thiết kế cầu kỳ, dát vàng dường như không đem lại hiệu ứng như mong đợi của Ngọc Trân và ê-kip.

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc Hoa khôi Huế vào chung kết Hoa hậu Việt Nam

Hoa khôi xứ Huế được Trấn Thành khen 'quá hoàn hảo'

Ngọc Trân rút khỏi Hoa hậu Việt Nam vì từng thi chui

'Nàng thơ xứ Huế' từng gây sốt ở HHVN 2016 ma mị trong loạt ...

Tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, gương mặt phúc hậu cùng nụ cười 'tỏa nắng' đã giúp Ngọc Trân lấy lòng rất nhiều khán giả.

Lê Trần Ngọc Trân sinh năm 1995, cao 1,68m, số đo ba vòng 80-62-92. Cô sở hữu vẻ đẹp đằm thắm đậm chất Huế. Không chỉ xinh đẹp, Ngọc Trân còn gây ấn tượng với tính cách thân thiện và thành tích học tập đáng nể.

Nhiều người trìu mến gọi Ngọc Trân bằng cái tên 'nàng thơ xứ Huế' và kỳ vọng cô sẽ lọt vào top 3 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Tuy nhiên, vì lùm xùm 'thi chui', ngay trước thềm đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, Ngọc Trân đã làm đơn xin rút lui khỏi cuộc thi. Đây là 1 động thái gây tiếc nuối cho khá nhiều khán giả yêu mến vẻ đẹp trong sáng, thuần Việt của 'nàng thơ' xứ Huế .

Ngọc Trân 'dừ' trước tuổi trong áo dài nhung

Sau khi rời cuộc thi, Ngọc Trân gần như 'mất hút' khỏi làng giải trí. Cô hiếm khi xuất hiện trên báo chí và càng không tham gia các sự kiện của làng giải trí.

Thời gian gần đây, Ngọc Trân bắt đầu quay trở lại với showbiz Việt với vai trò người mẫu của một số bộ sưu tập áo dài.

Mới đây nhất, Ngọc Trân cũng gây chú ý khi tung ra bộ ảnh áo dài truyền thống khá độc đáo do NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam thực hiện. Trong bộ ảnh, Ngọc Trân diện tới 5 chiếc áo dài được thiết kế khá tỉ mỉ.

Bên cạnh những lời khen ngợi về sự công phu, kỹ lưỡng của Ngọc Trân và ê-kip trong việc thực hiện bộ ảnh, nhiều người lại cảm thấy tiếc nuối vì trong những bức ảnh này, 'nàng thơ' xứ Huế bỗng già đi cả chục tuổi.

Diện áo dài sang trọng, Ngọc Trân trông như già hơn chục tuổi

Với chất liệu chính là nhung, cả 5 bộ áo dài của Ngọc Trân đều tạo cảm giác sang trọng, quý phái. Song, màu sắc và chất liệu của những chiếc áo dài này lại không phù hợp với độ tuổi của 1 cô gái đôi mươi.

Những họa tiết chim phượng, hoa cúc cách điệu cùng các hoa văn truyền thống, các chi tiết dát vàng càng khiến tổng thể trang phục 'dừ' hơn. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng Ngọc Trân mặc nhầm áo của mẹ hoặc của bà nội.

Thêm vào đó, lối trang điểm tông trầm cùng biểu cảm u buồn của Ngọc Trân càng khiến bộ ảnh trở nên già nua hơn.

Được biết, những chiếc áo dài mà Ngọc Trân diện trong bộ ảnh này đều có giá lên tới cả ngàn đô. Tuy nhiên, rõ ràng, chúng không phù hợp với những cô gái ở lứa tuổi đôi mươi.

Những bộ áo dài này làm mất đi vẻ đẹp trong sáng, tràn đầy sức sống của 'nàng thơ' xứ Huế.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/dien-ao-dai-ngan-do-nang-tho-xu-hue-ngoc-tran-van-gay-that-vong.html