Diễn biến lạ vụ mất 80 lượng vàng giữa Sài Gòn

Xuống phụ tài xế sửa lốp xe bị thủng, 2 người phụ nữ đã mất 80 lượng vàng và hơn 100 triệu đồng trong xe mà chưa rõ danh tính người lấy.

Ngày 14/1, Công an quận 2 cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra truy xét vụ dàn cảnh trộm giá trị lớn xảy ra trên địa bàn.

Ghi nhận vụ việc, cảnh sát nghi vấn có khả năng thủ phạm gây ra là một nhóm người nước ngoài. Chúng chuyên dùng thủ đoạn đâm thủng lốp xe, lợi dụng lúc người dân sơ hở ra tay trộm đồ.

Gần 7 năm trước, Công an TP.HCM đã bắt băng nhóm tội phạm người Indonesia gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn dùng thủ đoạn trên.

Theo đơn trình báo của nạn nhân là bà Phan Kim Yến (SN 1969, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết, khoảng 8h30 ngày 12/1, bà Yến cùng với chị Thạch Cẩm Tú Anh (SN 1983) và anh Lê Công Nhường (SN 1984, đều ngụ tỉnh Đồng Nai, là tài xế xe) điều khiển xe ô tô mang BKS: 60A – 015.71 đi từ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai lên 1 tiệm vàng ở quận 5, TP.HCM để đổi vàng cũ lấy vàng mới.

Một vụ mất tài sản trên đường phố Sài Gòn.

Một vụ mất tài sản trên đường phố Sài Gòn.

Thực hiện giao dịch xong với tiệm vàng trên, bà Yến cho toàn bộ số vàng mới vào 1 túi xách bằng vải. Cả 3 lên xe trở về tỉnh Đồng Nai.

Đến khoảng 20h15 cùng ngày, khi xe đi đến khu vực công viên đường dẫn vào Cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, phường An Phú, Quận 2 thì có 2 thanh niên lạ mặt đi xe gắn máy lên chỉ tay ra vào bánh dưới xe ô tô.

Thấy vậy, tài xế dừng xe vào lề đường bên phải, kiểm tra thấy bánh xe bị xịt lốp, nên lấy dụng cụ thay, thấy vậy, bà Yến và chị Tú Anh xuống làm cùng.

Đúng lúc này, có 1 chiếc xe ô tô hiệu Fortuner (chưa rõ biển kiểm soát) chạy đến dừng phía sau xe bà Yến khoảng 1 mét. Được 10 phút, chiếc xe rời đi.

Thay lốp xe xong, cả 3 lên xe nổ máy đi về tiếp thì bà Yến phát hiện túi xách đựng tài sản ở dưới chân ghế phụ của tài xế đã biến mất. Sau đó, cả 3 đến công an phường An Phú trình báo sự việc.

Theo bà Yến khai báo, trong túi xách có khoảng 50 lượng vàng 18k, 30 lượng vàng 24k và 110 triệu đồng tiền mặt. Bà Yến cho biết, số tài sản bị mất là của người con rể - chủ tiệm vàng ở tỉnh Đồng Nai nhờ bà đi giao dịch ở TP.HCM giúp.

Thời gian gần đây, tại TPHCM liên tiếp xảy ra các vụ việc tương tự, ngày 9/4/2016, Công an TP HCM cũng đang phối hợp với Công an quận 8 lấy lời khai điều tra nghi án vụ trộm hơn 110 lượng vàng trên ôtô.

Theo trình báo của anh Tùng, đêm 5/4, anh lái ôtô Toyota 4 chỗ chở con trai 12 tuổi, khi đến đoạn hướng ra đường Tạ Quang Bửu thì có nam thanh niên đi xe máy từ sau vọt lên, thông báo lốp sau ôtô bị thủng.

Chạy đến bãi đất trống phía trước, anh Tùng dừng xe thay lốp, không chốt cửa trước. Lúc này, một thanh niên lạ mặt đến đầu xe nói chuyện với con trai anh. Được vài phút, anh này phóng lên xe người khác chạy đi rất nhanh.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh Tùng kiểm tra, phát hiện mất túi vàng hơn 110 lượng để ở ghế lái.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Mộc Miên(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dien-bien-la-vu-mat-80-luong-vang-giua-sai-gon-3327205/