Diễn viên, ca sĩ Minh Hằng: 'Cô đào' dễ thương với những vai diễn 'kép'

Già 1 năm sau khi gây được ấn tượng mạnh với vai diễn kép trong “Bao giờ có yêu nhau”, Minh Hằng thêm lần nữa lại có được một màn “phân thân” trong phim truyện điện ảnh “Sắc đẹp ngàn cân” (Việt hóa từ bộ phim ăn khách của Hàn Quốc “200 Pounds Beauty”), vừa ra mắt hôm 4.8.

Không còn là cô gái “một màu”

Nếu như trong “Bao giờ có yêu nhau” (2016), bài toán của Minh Hằng là hóa thân thành hai cô gái có ngoại hình giống hệt nhau nhưng tính cách trái ngược nhau thì trong “Sắc đẹp ngàn cân”, lại là một đề bài ngược lại: Ngoại hình đối lập (trước và sau phẫu thuật), nhưng vẫn là cô nàng Hà My đa cảm, dễ tổn thương và không dễ gì dành được quyền chủ động trước cuộc đời, vì lẽ này hay lẽ khác.

Vì vậy, tuy Hà My/Lily trong “Sắc đẹp ngàn cân” không hẳn là một vai diễn kép như Linh và Phương trong “Bao giờ có yêu nhau” nhưng cũng gần như vậy, thêm lần nữa lại mang tới cho Minh Hằng cơ hội “phân thân”, phô diễn tài diễn xuất đa dạng của mình.

Trước “Bao giờ có yêu nhau” - bộ phim thành công của đạo diễn Dustin Nguyễn, Minh Hằng còn bị xem là nữ diễn viên “một màu”, với những vai diễn nhí nhảnh, xinh tươi, từ phim chiếu rạp “Giải cứu thần chết”, “Những nụ hôn rực rỡ” tới phim truyền hình dài tập “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Vừa đi vừa khóc”...

Như Minh Hằng từng chia sẻ: “Đúng là đôi khi cái vẻ baby, dễ thương cũng ít nhiều cản trở tôi đến với những vai diễn cần đến một ngoại hình góc cạnh hơn như điện ảnh vẫn thường cần và luôn thiếu...”. Nhưng kể từ “Bao giờ có yêu nhau”, trình diễn xuất của Minh Hằng đã được nâng lên một level rất, rất đáng kể.

Điều bất ngờ là gương mặt những tưởng “một màu” này, dưới sự chỉ đạo diễn xuất của Dustin Nguyễn, đã ghi điểm xuất sắc với khả năng hóa thân đa dạng, bằng chính sở trường và sở đoản. Vẫn là một Minh Hằng nhí nhảnh, dễ thương với ánh mắt yêu đời và nụ cười bừng sáng trong vai Linh nhưng lại có thêm một Minh Hằng lạ lẫm với thần sắc lạnh lùng, u uất, đong đầy khao khát trong vai Phương.

“Bao giờ có yêu nhau” có những khuôn hình dễ chừng khiến người xem gai người khi lia máy qua lại giữa hai gương mặt ấm - lạnh kia và hai ánh mắt dịu hiền - sắc lạnh nọ (đều là diễn xuất của Minh Hằng). Như chính Minh Hằng trước đó đã từng dè dặt phỏng đoán: “Biết đâu sau này, khi thế giới nội tâm của tôi được đong đầy trải nghiệm hơn, thì thần thái, sắc diện của tôi cũng có thể sẽ khác, như tôi cũng đã ít nhiều đổi khác...”.

Đánh giá diễn xuất của Minh Hằng trong “Bao giờ có yêu nhau”, đạo diễn Dustin Nguyễn từng chia sẻ: “Cho đến bây giờ, khi nhìn lại, Dustin vẫn không thể nghĩ mình sẽ làm một bộ phim này với một diễn viên nữ nào khác ngoài Minh Hằng. Đây là một diễn viên có khát khao, quyết tâm để thử thách mình và sự đầu tư rất nghiêm túc cho vai diễn...”.

“Ngôi sao không cô đơn”

“Sắc đẹp ngàn cân” là cơ hội thứ 2 của Minh Hằng trong một bộ phim remake (làm lại từ kịch bản ngoại), kể từ sau “Ngôi nhà hạnh phúc”. Thêm lần nữa, lại cho thấy khả năng làm “tròn vai” của Minh Hằng trước một kịch bản, diễn biến tâm lý... đã không còn yếu tố bất ngờ (với những ai đã được xem bản gốc) và một nhận diện tính cách nhân vật đã được đóng đinh bởi người đến trước, trong một đầu phim hút khách.

Chưa kể, còn phải lệ thuộc khá nhiều vào bạn diễn (nam diễn viên đóng cặp), để có thể cho ra một bản remake thuyết phục. Nhưng nếu như trong “Bao giờ có yêu nhau”, Minh Hằng có được sự điềm đạm, vững chãi của bạn diễn Qúy Bình làm chân trụ thì tới “Sắc đẹp ngàn cân”, có thể nói Minh Hằng đã phải “gánh” cho nam diễn viên tay ngang Rocker Nguyễn khá nhiều, hơn là nhận được từ anh chàng “trẻ người, non... nghệ” này những màn tung hứng đẹp.

“Sắc đẹp ngàn cân” dù dựng lại một bộ phim ra đời cách đây đã 11 năm nhưng lại may mắn ra rạp trùng vào thời điểm cộng đồng mạng vừa mới xôn xao trước câu chuyện “đập đi xây lại” của anh chàng Đức Phúc The Voice. Khi thông điệp mà nó đưa ra thêm lần nữa lại gây tranh cãi: Muốn nổi tiếng không thể thiếu ngoại hình xinh đẹp, kể cả phải bằng con đường phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong khi đó, “Bao giờ có yêu nhau” lại đề cập đến một đề tài muôn thuở: Tình yêu, những hẹn hò dang dở từ kiếp này qua kiếp trước... Cả hai bộ phim vì thế đều làm khó Minh Hằng khi cần kể một câu chuyện không mới, bằng vào sự “phân thân” của mình.

Sự mới mẻ mà Minh Hằng có được, trước hết là ở ngoại hình trong sáng, tươi mới của cô, sau nữa là lối diễn xuất khá là giàu cảm xúc, thể hiện tốt các cung bậc buồn vui của nhân vật, trước và sau ca phẫu thuật. Như thường lệ, nữ diễn viên có gương mặt xinh tươi và phong thái linh hoạt này thêm lần nữa diễn rất duyên các trường đoạn xoay mình nhún nhảy trước gương, hay nao nức nhảy chân sáo trên đường sau khi sở hữu một dung nhan mơ ước.

Hơi tiếc là khâu hóa trang cho nhân vật Hà My trước khi phẫu thuật - dù làm khó Minh Hằng đáng kể khi diễn xuất, nhưng vẫn chưa có được một tạo hình ấn tượng, ít nhiều khiến người diễn gần như bỏ phí mất cơ hội ghi điểm ở phần đầu - vốn là phần đáng ra phải lấy nhiều nước mắt cũng như tiếng cười của khán giả nhất. Hà My của “Sắc đẹp ngàn cân” tuy dễ thương nhưng khó có được những trường đoạn diễn ám ảnh như Linh và Phương trong “Bao giờ có yêu nhau” hẳn một phần là vì vậy.

Sở hữu một ngoại hình cùng lối diễn xuất giàu nữ tính, nhưng “người đàn bà trẻ con” này lại tự nhận mình khá... nam tính. “Nói chung tôi thuộc tạng sống tương đối phóng khoáng, ăn nhanh - nói nhanh - làm nhanh. Thậm chí đôi lúc còn nhanh quá mức cần thiết...”. Lý do là: “Ngàn vàng không mua được sở thích, nên tốt nhất là đừng làm mất thời gian của mình cũng như của mọi người, một khi không nhất thiết”.

“Ngôi sao cô đơn” là bài hát chủ đề trong “Sắc đẹp ngàn cân”, nhưng với một lượng fan lớn cả cho nghiệp cầm mic lẫn đứng trước ống kính, cô gái 30 tuổi dĩ nhiên không cô đơn. Và cách cô chọn tỏa sáng là cách của một người trẻ giàu năng lượng: “Với nghề này, tôi nghĩ lúc mình tỏa sáng nhất chính là lúc làm việc. Và ngược lại, ngày tồi tệ nhất chính là ngày mở mắt ra không biết làm gì...”.

Nguyên Lê

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/dien-vien-ca-si-minh-hang-co-dao-de-thuong-voi-nhung-vai-dien-kep-550194.ldo