Nghi phạm giết 4 người ở Quảng Ninh: Giết người, ngủ tiếp rồi lại giết người

Theo lời khai của Doãn Trung Dũng, sau khi sát hại hai cháu nhỏ, hắn quay lại chiếu ngủ tiếp, rạng sáng ngày 24/9, Dũng tiếp tục sát hại hai người còn lại.

Tối ngày 26/9, lực lượng chức năng đã bắt giữ Doãn Trung Dũng, nghi phạm số một trong vụ giết 4 người gây rúng động dư luận tại Quảng Ninh. Điều đáng nói, sau khi bị bắt đối tượng Dũng vẫn rất bình tình tường thuật lại quá trình ra tay hạ sát 4 người.

Theo đó, đối tương Doãn Trung Dũng còn có những lời nói “phủ đầu” như kiểu “giao kèo” với cơ quan chức năng như: “Bắn tôi 10 lần cũng được, nhưng không được chửi”.

Đáng chú ý hơn, trong lời khai của Dũng cho thấy sự táo tợn, mất nhân tính khi đã ra tay giết người vào hai thời điểm khác nhau và sau khi giết người Dũng vẫn tiếp tục ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Theo đó, ngày 23/9 do có quan hệ anh em, họ hàng Dũng đã đến nhà chị Vũ Thị Thanh với ý định vay tiền tiêu sài. Tuy nhiên, bà Hát (mẹ chị Thanh) không đồng ý cho vay, sau đó Dũng đã xin ngủ nhờ qua đêm tại nhà.

Khi được bà Hát đồng ý và đưa cho chiếu nằm ngủ dưới nền nhà, nhưng do trằn trọc không ngủ được (trước đó Dũng sử dụng ma tý đá), bởi vậy đối tượng nảy ra ý định trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Doãn Trung Dũng khi bị bắt.

Trong quá trình trộm cắp tài sản, cháu Phạm Đình Hưng (9 tuổi, con chị Thanh) tỉnh giấc phát hiện ra Dũng, để bịt manh mối Dũng đã dùng dao mang theo đâm tử vong.

Sau đó, để xác cháu Hưng nằm trên giường rồi phủ chăn lên người. Lúc này cháu Phạm Thu Hà (7 tuổi, con chị Thanh), thấy động tỉnh dậy thì bị Dũng bóp cổ không cho kêu. Sau đó, Dũng thả tay ra nhưng cháu bé lại kêu khóc, liền bị Dũng lôi xuống khu vực nhà tắm ở dưới bếp sát hại.

Đặc biệt, sau khi sát hại hai cháu nhỏ xong, Dũng đã không bỏ trốn mà tiếp tục quay lại chiếu ngủ tiếp. Rạng sạng ngày 24/9, bà Hát tỉnh dậy đi vệ sinh thì phát hiện cháu gái nằm chết gục trên vũng máu ở khu vực dưới bếp. Bà Hát liền kêu và tri hô nhưng đã bị Dũng dùng chày đập nhiều nhát và đâm 2 nhát khiến bà tử vong ngay.

Nghe tiếng động mạnh, cháu Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, cháu của chị Thanh) tỉnh giấc, chạy xuống dưới bếp theo bà Hát, Dũng lại tiếp tục dùng chày ra tay tàn nhẫn, dã man cướp đi sinh mạng của cháu bé mới 3 tuổi.

Sau khi sát hại 4 người, Dũng lục soát nhằm cướp tài sản. Tuy nhiên, không tìm thấy tài sản có giá trị, Dũng đã cướp đôi hoa tai của bà Hát, sau đó về nhà tắm giặt hòng xóa dấu vết.

Như vậy, sau 2 ngày lẩn trốn, đối tượng Doãn Trung Dũng, kẻ ra tay sát hại 4 người trong nhà chị Vũ Thị Thanh đã bị xa lưới lực lượng chức năng.

Minh Hoàng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/nghi-pham-giet-4-nguoi-o-quang-ninh-giet-nguoi-ngu-tiep-roi-lai-giet-d100283.html