Điều bất ngờ phía sau câu chuyện người cha nghèo xách mì tôm, rau cải đưa con đi biển chơi

Nam thanh niên có hành động giúp 2 cha con nghèo có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn chia sẻ, anh chỉ giúp được họ trong khả năng của mình chứ không có gì quá cao siêu.

Mới đây, câu chuyện về một người cha cầm theo mì tôm và rau cải đưa con đi chơi biển trong dịp lễ vừa qua đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ.

Theo nội dung câu chuyện, người cha dù không có nhiều tiền nhưng vì muốn đưa cô con gái nhỏ đi biển một lần cho biết nên ông đã đưa cô bé ra biển chơi vào dịp lễ vừa qua với mong muốn làm được một điều gì đó ý nghĩa cho tuổi thơ của con.

Tuy nhiên, do không có điều kiện lại đi vào dịp lễ mà mọi chi phí đều đắt đỏ nên số tiền ít ỏi người cha mang theo không đủ trả tiền phòng. Vì giá nhà nghỉ dịp lễ giá phòng lên tới 800.000 - 1 triệu đồng/đêm, trong khi 2 cha con chỉ dám xách mì tôm và rau cải đi theo để ăn qua bữa.

Biết câu chuyện này, một nam thanh niên đã giúp 2 cha con có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn và đầy đủ hơn. Và 2 cha con đã có những ngày nghỉ lễ vui vẻ thay vì 'nếu tiền phòng 400.000 đồng/đêm tôi chỉ dám ở lại 1 đêm thôi còn nếu 300.000 đồng/đêm thì sẽ ở lại 2 hôm' như người cha chia sẻ.

Lòng tốt của nam thanh niên nhận được nhiều sự khen ngợi. Tuy nhiên, không ít ký kiến cho rằng câu chuyện này được dàn dựng.

Câu chuyện người cha cầm theo mì tôm, rau cải đi biển chơi và được nam thanh niên tốt bụng giúp đỡ nhận được nhiều sự quan tâm

Liên hệ với nhân vật chính trong câu chuyện, Hoàng Anh Tú (nickname Kent Hoàng, SN 1989, quê ở Quang Nam, Hội An) cho biết: Anh không phải là chủ nhà nghỉ như nhiều người nhầm tưởng. Sự việc xảy ra vào dịp lễ vừa qua tại khu du lịch Sầm Sơn (Thanh Hóa). Dịp này anh ra nhà người thân chơi, trong lúc đang đứng trước nhà nghỉ của người thân thì tình cờ gặp 2 cha con trên.

Nghe giọng, anh đoán 2 cha con họ không phải quê Thanh Hóa mà từ nơi khác đến. Khi biết hoàn cảnh của người cha, cảm thấy xúc động trước tình cảm ông dành cho con, anh đã quyết định giúp họ thuê được một căn phòng có mức giá phù hợp với túi tiền của họ.

'Hôm đấy vào dịp lễ nên dù khách rất đông, lúc đó nhà nghỉ của người thân mình cũng chỉ còn đúng 1 phòng có khách đặt từ trước với giá 800.000 đồng. Tuy nhiên, khi gặp tình cảnh của 2 cha con, mình đã vào nhà thuyết phục người thân nhường phòng này cho họ với mức giá 300.000 đồng/đêm.

Sau đó những người khách đặt phòng trước thì chuyển vào căn phòng mình đang ở, còn mình thì ôm chăn gối xuống ở với anh em nhân viên khách sạn', anh Tú chia sẻ.

Nhà nghỉ AN Royal - nơi mà 2 cha con trong câu chuyện đã ở vào dịp lễ vừa qua nằm ở trên đường Nam Sông Mã, bãi tắm D Sầm Sơn

Căn phòng khá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi với 2 giường ngủ và tivi, tủ lạnh, điều hòa

Không những giúp đỡ 2 cha con có được nơi ngủ nghỉ tốt, anh Tú còn dặn nhà bếp làm thêm đồ ăn cho họ với mức giá bình dân. Trước đó, khi đến ở, người cha bày tỏ mong muốn chỉ thuê phòng rồi sau đó xin nhà nghỉ nước để pha mì tôm.

Được biết, sau đó, 2 cha con đã ở lại nhà nghỉ 2 ngày và có những giây phút vui vẻ trong kỳ nghỉ.

Sau khi sự việc được nhiều người biết đến, nam thanh niên này rất bất ngờ. Anh cũng tỏ ra ngại ngùng khi nhận được nhiều sự khen ngợi từ cư dân mạng vì cho rằng việc mình làm là điều bình thường trong cuộc sống.

Sau khi đăng tải câu chuyện, anh cũng cảm thấy buồn vì một số ý kiến cho rằng anh dựng chuyện câu like. Vì không muốn bị để ý, xói mói quá nhiều nên anh đã sớm xóa bài post đi nhưng không ngờ nó đã được mọi người chia sẻ.

Bày tỏ niềm vui vì đã làm được việc tốt, nam thanh niên này cũng nói thêm: 'Mình làm thế cũng chỉ vì thấy thương tình cảm cha con họ quá. Mình chỉ giúp được 2 cha con trong điều kiện cho phép thôi chứ không có gì cao siêu cả.

Mẹ vẫn thường dạy mình làm điều tốt trong cuộc sống và bản thân mình cảm thấy vui khi giúp đỡ được người khác'.

Anh Hoàng Anh Tú bày tỏ niềm vui vì đã làm được điều ý nghĩa

Anh Tú hạnh phúc bên các thành viên trong gia đình. Anh chia sẻ vẫn thường được mẹ dạy làm nhiều điều tốt.

Theo Ting Ting (Ảnh: NVCC)/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/nguoi-giup-2-cha-con-ngheo-cam-mi-tom-rau-cai-di-du-lich-khong-co-gi-qua-cao-sieu.html