'Điều buồn nhất' biến thành điều ngọt ngào nhất khi yêu thầm trở thành yêu nhau

MV Điều buồn nhất vừa ra mắt của Kai Đinh đã khẳng định: yêu thầm chưa có nghĩa là bạn sẽ bất hạnh đâu, bởi biết đâu bạn và người ấy đều đang yêu thầm nhau đấy!

Điều buồn nhất chính là bài hát đầy đủ cảm xúc nhất để nói hộ nỗi lòng những phe phái yêu đơn phương, yêu thầm, yêu không dám nói trên thế giới. Trong đó là tổng hòa của sự nhút nhát, e ngại của một người luôn nghĩ mình không đủ tốt và lo sợ bị từ chối, lẫn cùng tham vọng muốn được thổ lộ với đối phương rồi đặt dấu chấm hết với tình cảm trong lòng mình cho khỏi phải đau thêm nữa. Yêu thầm là loại cảm giác mâu thuẫn, vừa muốn người ấy biết tình cảm của bạn, lại vừa không muốn người ấy biết, bởi nếu cả hai đều nói ra rồi thì lại chẳng biết đối diện với nhau như thế nào nữa. Nhưng điều buồn nhất là gì, là người ấy biết rất rõ bạn yêu, nhưng lại bịt tai bịt mắt giả vờ như chẳng biết gì cả, bỏ mặc bạn đau khổ trong tình yêu của chính mình. Đâu phải vì người ta không biết là làm bạn đau, cái chính là người ta biết, nhưng lại không quan tâm.

Yêu thầm chính là tự mình ôm lấy một giấc mộng rất đẹp nhưng cũng rất viển vông, chỉ tự bạn say mê trong khi người ấy có khi lại đang dựng xây hạnh phúc với một người khác. Có người nói, cách tốt nhất để chấm dứt tình yêu đơn phương chính là dũng cảm nói ra. Người ta đồng ý thì bạn hãy dũng cảm yêu, người ta từ chối thì bạn hãy dũng cảm quên. Ít nhất bạn cũng đã có một lý do chính thức đàng hoàng, để buông tay người ấy mà không sợ sau này nghĩ lại mình phải hối hận.

Vài tháng, hoặc thậm chí là vài năm, có những người giữa chúng ta vẫn chọn cách yêu thầm một ai đó giữa thế giới

Lặng thầm nhìn theo người ấy, lặng lẽ gọi tên, tự mình mơ những giấc mơ đẹp nhất mà trong đó bạn có cơ hội ở bên

Ai chẳng biết yêu đơn phương là kém vui, nhưng trái tim dường như không thích chọn những điều làm ta hạnh phúc

Cảm giác mâu thuẫn đó, chỉ những ai yêu thầm một người mới thật sự thấu hiểu

Người ấy biết, nhưng lại không quan tâm

Đến cả khóc, cũng không có tư cách mà khóc. Đến cả ghen, cũng chẳng có cái quyền để ghen.

Nhưng suy cho cùng, không phải tình yêu thầm nào cũng đi đến một kết thúc buồn. Quan trọng nhất chính là cách mỗi chúng ta đối xử với nó. Nếu gom đủ dũng khí, hay là thử thổ lộ một lần, bởi biết đâu cái người mà bạn yêu thầm ấy, mỗi ngày cũng đang mòn mỏi yêu thầm bạn thì sao? Có lẽ lúc ấy điều buồn nhất sẽ chuyển hóa thành điều tuyệt vời nhất, bởi hai người mải miết “yêu thầm” cuối cùng cũng đi đến chặng đường “yêu nhau”, như trong MV của Kai Đinh vậy.

Thế nên, bài học ở đây là gì? Chính là nếu bạn không dũng cảm đối diện với tình cảm của mình, nếu bạn không nói ra, thì mãi mãi sẽ luôn có một bức tường vô hình ở đó, khiến cả hai mắc kẹt ở cái ranh giới gọi là tình bạn, vĩnh viễn không thể bước thêm một bước quan trọng để đạt được hạnh phúc cuối cùng. Chính là có thể bạn tỏ tình thì chưa chắc được người ta đồng ý, nhưng im lặng chẳng nói gì thì chắc chắn là bạn đã thất bại. Tình yêu đơn phương của mình, bạn không “giải quyết” thì ai nữa đây?

Thật ra tình yêu, hay bất kì điều gì trên đời này cũng vậy, cứ đi đi rồi sẽ tới.

Điều tuyệt vời nhất….

Cùng xem lại MV Điều buồn nhất – Kai Đinh (Sáng tác & sản xuất: Kai Đinh)

Mihyeon - Mihyeon

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dating/dieu-buon-nhat-bien-thanh-dieu-ngot-ngao-nhat-khi-yeu-tham-tro-thanh-yeu-nhau-1282007.html