Điều gì đang xảy ra tại PSG?

PSG đã khởi đầu triều đại Unai Emery một cách rất ấn tượng khi đè bẹp Lyon 4-1 ở Siêu cúp Pháp và toàn thắng 2 vòng đầu tiên. Nhưng hai tuần gần đây, đại gia nước Pháp đang có dấu hiệu bất ổn.

Cuối tháng Tám, PSG gục ngã 1-3 trên sân Monaco, dù cầm bóng đến 66%. Sau loạt trận thi đấu của ĐTQG, họ bị đội bóng dưới cơ St Etienne cầm hòa 1-1 ngay tại sân nhà Parc des Princes. Đó rõ ràng không phải một sự chuẩn bị lý tưởng cho Champions League, nhất là khi PSG sẽ bước vào trận đấu lớn nhất ở bảng, đối đầu với Arsenal.

Sự ra đi của David Luiz vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè rõ ràng đã tác động lớn đến không khí ở Parc des Princes. Việc bán Luiz với giá 34 triệu bảng là không tệ (dù PSG lỗ 16 triệu bảng), song nó để lại một lỗ hổng khá lớn bởi Luiz là một gương mặt có tiếng nói trong phòng thay đồ và là lựa chọn khá ổn cho vị trí trung vệ. Chính Emery thừa nhận ông muốn Luiz ở lại, nhưng trung vệ này đã quyết tâm trở lại London.

Ngay sau khi Luiz trở về Premier League, đến lượt tài năng trẻ Adrien Rabiot, và mẹ của anh, đã bóng gió chuyện ra đi khi hồi tưởng lại quãng thời gian đá cho đội trẻ Man City, và mong một ngày trở lại xứ sương mù. Marco Verratti cũng nói những điều tương tự, và rõ ràng đó là một dấu hiệu không hay ho gì. Hiện tại, các cầu thủ PSG nên tập trung toàn bộ tâm trí cho trận đấu với Arsenal thay vì để ý tới nơi họ có thể đến thi đấu một ngày nào đó.

Nhưng có lẽ câu chuyện kỳ lạ nhất liên quan đến PSG vài tuần qua là họ giữ lại khoản tiền thưởng cuối cùng của Zlatan Ibrahimovic (khoảng 2,5 triệu bảng). PSG tuyên bố đang chờ văn bản mà Ibra phải cung cấp để hoàn tất việc chuyển khoản thưởng cuối cùng. Nhưng với việc Ibra “bông đùa” rằng anh chỉ nhớ mức lương ở PSG, có vẻ như anh sẽ không nhận được tiền thưởng cho điều khoản “trung thành”, dù đã có 4 năm cống hiến với những đóng góp to lớn.

Hầu hết giới chuyên môn đều cho rằng Paris Saint Germain là ứng viên số một cho vị trí đầu bảng A tại Champions League mùa này, nhưng sau những gì đã diễn ra nửa tháng qua, người ta có thể nghi ngờ điều đó. Chưa ai rõ Jese Rodriguez có thể khỏa lấp khoảng trống mà Ibra để lại hay không. Tuyến giữa chật chội hơn với Ben Arfa và Krychowiak, nhưng hàng thủ chỉ thêm một người (Thomas Meunier) dù đã chia tay ba (David Luiz, Lucas Digne, van der Wiel).

Thật ra, nếu Arsenal thi đấu đúng sức, chính họ mới là ứng viên cho ngôi đầu bảng A, chứ không phải PSG. Mùa Hè vừa rồi, Wenger đã tiêu 87,9 triệu bảng để mua sắm, trong đó có những tân binh chất lượng như Granit Xhaka, Shkodran Mustafi và Lucas Perez. Bên cạnh đó là việc giữ chân thành công những trụ cột như Mesut Oezil, Alexis Sanchez, và Laurent Koscielny.

Và đặc biệt, biểu đồ phong độ của Arsenal ngược với PSG. Họ chỉ giành 1 điểm ở 2 vòng đầu, nhưng đã toàn thắng ở 2 vòng gần nhất (trước Watford và Southampton).

T.C
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/champions-league/dieu-gi-dang-xay-ra-tai-psg-n20160912224611499.htm