Điều kỳ diệu trong một cuộc thi kỳ diệu

'Tôi cũng chưa thử tìm hiểu liệu ý tưởng của cuộc thi này có phải là một phiên bản đã từng có ở đâu đó trên thế giới. Nhưng để tổ chức một cuộc thi viết với chủ đề nhân văn, sâu sắc mà lại linh hoạt với nhiều biến thể như thế thì rõ ràng Tạp chí Gia đình Việt Nam đã thành công một nửa ngay từ lúc bắt đầu'.

"Cha và con gái" đã tìm thấy điều kỳ diệu trong một cuộc thi kỳ diệu

"Cha và con gái" đã tìm thấy điều kỳ diệu trong một cuộc thi kỳ diệu

Sau 3 tuần phát động, cuộc thi viết: “Cha và con gái” đã nhận được gần 200 bài dự thi. Ban tổ chức đã chọn đăng 31 bài và sẽ tiếp tục chọn đăng các bài dự thi chất lượng trên tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam (giadinhonline.vn).

Bên cạnh những bài dự thi là những câu chuyện xúc động, chúng tôi cũng đã nhận được những tình cảm quý báu của bạn đọc, bạn viết khắp nơi.

Mới đây, trên fanpape “Tản văn hay”, bạn Hồ Huy đã chia sẻ link bài dự thi cuộc thi viết “Cha và con gái” của tác giả Cao Thị Lan Anh kèm theo dòng Status “đốn tim” bạn đọc.

Ví von cuộc thi viết “Cha và con gái” là “điều kỳ diệu trong một cuộc thi kỳ diệu”, bạn Hồ Huy đã “thả tim” bằng những con chữ kỳ diệu: “Tạo hóa vốn đã ban tặng cho con người muôn vàn những điều kỳ diệu, nhưng đôi khi những dòng vận động trái chiều của cuộc sống làm chúng ta mất phương hướng mà quên mất rằng điều kỳ diệu nằm ngay nơi trái tim ta.

Hồ Huy cho rằng đây là một cuộc thi mà các tác giả của “tản văn hay” không nên bỏ qua. Một đề tài mà ngay lập tức nó có thể làm lung linh những ý tưởng, những câu chuyện từ đời thường của chính người viết. Vô hình trung thì điều đó lại quá phù hợp với các đặc trưng cơ bản của tản văn.

Hồ Huy cũng chưa thử tìm hiểu liệu ý tưởng của cuộc thi này có phải là một phiên bản đã từng có ở đâu đó trên thế giới. Nhưng để tổ chức một cuộc thi viết với chủ đề nhân văn, sâu sắc mà lại linh hoạt với nhiều biến thể như thế thì rõ ràng Tạp chí Gia đình Việt Nam đã thành công một nửa ngay từ lúc bắt đầu”.

Bài dự thi của tác giả Lan Anh đã khiến bạn đọc tìm thấy điều kỳ diệu từ cuộc thi viết chủ đề "Cha và con gái"

Bài dự thi của tác giả Lan Anh đã khiến bạn đọc tìm thấy điều kỳ diệu từ cuộc thi viết chủ đề "Cha và con gái"

Nhận xét về bài dự thi: của tác giả Cao Thị Lan Anh, bạn Hồ Huy cho rằng, chúng ta đã đến với cuộc thi viết "Cha và con gái" bằng chính câu chuyện của chị. Một câu chuyện cảm động từ giây phút đầu tiên đến giây phút cuối cùng khi chúng ta dõi theo những con chữ.

“Có cảm giác tôi thấy tình yêu đã thực sự hiện hữu như một thứ có thể nắm lấy được, nhìn được, nghe được và để rồi mọi thứ cứ vỡ òa...”, bạn Hồ Huy cảm nhận.

Cảm xúc của bạn Hồ Huy cũng như cảm xúc của chúng tôi vậy. 3 tuần với gần 200 bài dự thi gửi về, khiến chúng tôi đã phải “đau đầu” trong việc lựa chọn các bài chất lượng, phù hợp với mục đích của cuộc thi, đăng tải, giới thiệu tới công chúng. Tuy nhiên, bên cạnh những bài viết có nội dung xúc động, văn phong, bút pháp độc đáo, vẫn còn có những bài viết chưa được đầu tư kỹ lưỡng, chưa thực sự là một bài dự thi theo đúng nghĩa.

Một số bài hoặc kể lể dài dòng, nghĩ gì viết nấy, hoặc quá ngắn như một đoạn status trên mạng xã hội, thiếu chọn lọc các chi tiết đắt, các tình huống độc, lạ để có thể chạm đến cảm xúc của nhiều người.

Tuần này, các bài được chọn đăng tải tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo bạn đọc. Ngoài câu chuyện của tác giả Lan Anh qua nhận xét của bạn Hồ Huy và fanpape Tản văn hay, một số bài dự thi cũng đã chạm đến trái tim của nhiều độc giả.

Từ Bạc Liêu, tác giả Phan Thanh Cẩm Giang đã gửi dự thi bằng một bức thư gửi con gái với tiêu đề

Đó là những lời khuyên của một người cha vô cùng… lãng mạn dành cho con gái của mình khi yêu một người lính. Phải thương con lắm, hiểu con lắm, phải là bạn của con, cha mới có thể rung động viết lên những dòng chữ yêu thương và duyên dáng như thế. Chúng tôi cứ hình dung nếu một mai anh lính trong câu chuyện của tác giả Cẩm Giang chính thức trở thành con rể của ông, khi đọc lại bức thư này, hẳn anh sẽ xúc động lắm.

“Anh lính con yêu tuy vẻ ngoài không hào nhoáng, bóng bẩy, ngôn từ không mật ngọt, đôi khi là khô cằn, cứng nhắc nhưng miễn trái tim người lính ấy đã khắc ghi hình bóng con thì tình yêu lính sẽ sâu đậm và mãnh liệt tận đáy lòng. Con sẽ được cảm nhận cái ôm, những nụ hôn nồng cháy đã dồn nén trong con tim rạo rực những ngày xa vắng khi đoàn tụ nhau vào dịp về phép, tranh thủ ít ỏi.

Cha tin rằng lúc đó con sẽ thấy tình yêu mình nồng nàn như thế nào. Ôm chặt người lính vào lòng, như ôm một người cảnh vệ oai hùng của đất nước, con sẽ thấy thật thiêng liêng vô cùng”, tác giả Cẩm Giang viết.

Tác giả khuyên con gái hãy dũng cảm yêu một người lính

Tác giả khuyên con gái hãy dũng cảm yêu một người lính

Cũng viết thư cho con gái nhưng người bố trẻ - tác giả Tường Mây (Hà Nội) lại mang đến một câu chuyện độc đáo, thú vị

Bài dự thi của tác giả Tường Mây kể rằng, anh là một chàng trai đào hoa. Ngay cả khi đã có gia đình, anh vẫn không thôi tơ tưởng những bóng hồng trong mộng. Vì bệnh… nghiện ngắm người đẹp trên mạng xã hội mà bao phen vợ chồng anh “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Cho đến khi có con gái đầu lòng, anh đã dần kiềm chế được thứ “cảm xúc bản năng” của đàn ông.

Anh viết: “Nhưng đó là khi chưa có thiên thần bé bỏng chào đời, còn nay tôi chỉ mê một cô gái – đó chính là con gái tôi. Tôi bế trên tay đứa con gái bé bỏng và tận hưởng cảm giác làm bố. Có lúc em khóc gắt lên mà trong lòng nóng như lửa đốt, những lúc đó chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến những cô gái đẹp, dường như cả thế giới thu lại chỉ bằng một cô gái trên tay.

Lúc đó, tôi vẫn chưa thể tin được rằng, mình là một người đàn ông tại sao lại “nhân bản” ra một người con gái, thật là diệu kỳ… Nhìn vào ánh mắt thơ ngây của con, tôi yêu vô cùng và hứa sẽ dậy cho ai một bài học nếu như bắt nạt con gái tôi hay trêu ghẹo nó như một tên lãng du, không đứng đắn”.

Tác giả đã thay đổi bản thân từ khi có con gái. Ảnh: NVCC

Tác giả đã thay đổi bản thân từ khi có con gái. Ảnh: NVCC

Trong dòng cảm xúc của con gái viết về cha, bài dự thi của tác giả Kim Linh Chi khiến nhiều đọc giả nghẹn ngào. Tác giả kể: Gia đình có 7 đứa con gái, đứa vất vả khó nhọc, đứa không danh phận, đứa gặp tai nạn, đứa bị tạm giam,… ba đều chăm sóc yêu thương hết mực. Số phận của 7 người con gái, mỗi người được tác giả “chắt” lại chỉ trong mươi dòng chữ những đều như những thước phim quay chậm với những chi tiết thật đắt. Đáng chú ý, trong 7 lát cắt số phận ấy, đoạn nào cũng thấp thoáng dáng vẻ tất tả của ba, người đã thương các con hơn cả bản thân mình.

“Chị hai bị bắt vì tội vận chuyển thuốc lá lậu. Chị bị tạm giam chờ điều tra xét xử. Ba vào thăm chị là lúc chị đã bị tạm giam gần 1 năm. Đời ba, từng nổi tiếng là người đàn ông gia trưởng, mạnh mẽ, cương nghị… nhưng trong hoàn cảnh này, ba trở nên yếu đuối.

Ba khóc nhiều như lần tiễn bà nội về nơi an nghỉ cuối cùng. Ba khóc nhiều đến mức tay ba rung lên, nước mũi chảy dài cùng nước mắt. Ba đâu ngờ có ngày ba gặp con gái lớn của ba trong hoàn cảnh như thế này”, tác giả kể lại chuyện của chị hai mình.

Còn nhiều những câu chuyện xúc động nữa đang ở phía trước. Nhiều bạn đọc, bạn viết khi gửi bài dự thi đã tâm sự, nếu không viết, không nói ra những tình cảm cha con, kể cả những điều tốt đẹp hay những ký ức đau buồn, lòng sẽ còn day dứt mãi. Cuộc thi vì thế, một lần nữa sẽ nguyện là nơi bắc nhịp cầu để:

Có ai nghe thấy một tiếng vọng

Thì thả con thuyền sang với tôi

(Trích thơ Trần Lê Văn)

Thông tin Cuộc thi viết chủ đề "Cha và con gái"

Yêu cầu

- Bài viết bằng tiếng Việt, dung lượng 1.000 - 1.500 từ được in trên giấy hoặc gửi qua email do Ban tổ chức cung cấp.

- Bài viết được thực hiện dưới dạng thư tâm tình cha dành cho con gái, con gái dành cho cha hoặc dưới dạng tản văn kể về kỷ niệm vui buồn giữa cha - con; nhật ký viết cho cha - con để lột tả về góc ký ức không quên…

Đối tượng dự thi

- Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước đều có thể tham gia dự thi

- Mỗi tác giả được gửi tối đa ba (03) bài dự thi.

- Tác phẩm được chọn đăng báo sẽ được trả nhuận bút theo quy định của tòa soạn Tạp chí Gia đình Việt Nam.

Thời gian nhận bài thi

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 19/04/2023 đến ngày 19/06/2023 tính theo dấu bưu điện.

- Lễ tổng kết và Gala Trao giải diễn ra vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2023.

Địa chỉ nhận bài thi

- Bài dự thi online gửi qua email: [email protected]

- Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy gửi về Tòa soạn Gia đình Việt Nam (Địa chỉ: Số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi "Cha và con gái" kèm thông tin tác giả, địa chỉ, số điện thoại. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự cuộc thi bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Thông tin liên hệ

Tòa soạn Tạp chí Gia đình Việt Nam: Số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 0903.344571 (Nhà báo Đông Hường) hoặc 0973957126 (Đồng chí Bùi Hải Én).

Lưu ý: Tòa soạn sẽ chọn bài có nội dung phù hợp, biên tập sơ bộ (không làm thay đổi nội dung) để đăng báo. Bài chọn đăng được nhận nhuận bút theo quy định

Để biết thông tin chi tiết về cuộc thi mời quý độc giả xem

Quang Duy

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/dieu-ky-dieu-trong-mot-cuoc-thi-ky-dieu-d190792.html