Điều tiếc nuối nhất của bạn là gì khi không còn được ở lại mái trường thân yêu?

Chỉ nay mai thôi là đến ngày bế giảng, một số bạn sẽ tạm biệt cấp 2 lên cấp 3, một số khác sẽ là sự kết thúc của thời học sinh, giai đoạn đẹp nhất của tuổi trẻ.

Vậy kỷ niệm đẹp nhất bạn đã từng có là gì? Bạn sẽ nhớ nhất điều gì sau khi ra trường? Hãy xem một số chia sẻ của các bạn học sinh và những người đã từng là học sinh vào những ngày cuối cùng này nhé. Chúc các bạn sẽ luôn có những ký ức đẹp nhất tại tuổi học trò này và bắt đầu sang một giai đoạn mới của sống.

Ngọc Anh (TH)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/dieu-tiec-nuoi-nhat-cua-ban-la-gi-khi-khong-con-duoc-o-lai-mai-truong-than-yeu-177404/