Điều tra vụ con rể đoạt mạng nhạc phụ vì tìm vợ không được

Sang nhà nhạc phụ tìm vợ nhưng không gặp, Tấn liền đi ra sau vườn tiếp tục tìm cha vợ để hỏi thăm tung tích vợ mình. Khi nghe cha vợ trả lời, không biết vợ đang ở đâu thì Tấn bất ngờ rút dao đâm làm cha vợ thiệt mạng.

Mất mạng vì nói không biết

Ngày 16/8, Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người đàn ông thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn K. (61 tuổi, ngụ ấp Tân Hạnh, xã Tân Quới) tử vong với vết thương bằng dao trúng phổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 15/8, con rể nạn nhân là Trương Văn Tấn (40 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Bình Tân) vào nhà cha mẹ vợ để tìm vợ là chị Trần Thị Tiếp (36 tuổi) nhưng không gặp. Sau đó, Tấn ra rẫy cách nhà khoảng 1km tìm ông K. để hỏi thăm tung tích của vợ. Tại đây, ông K. nói không biết con gái đang ở đâu thì bất ngờ bị Tấn dùng dao đâm từ phía sau lưng. Bị con rể đâm, ông K. đã vùng chạy được khoảng 50m thì ngã gục.

Gây án xong, Tấn bỏ mặc cha vợ nằm ở rẫy rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Phát hiện ông K. nằm bất động trên luống rau với vết thương trên người bị chảy rất nhiều máu nên 2 nông dân đang làm rẫy gần đó tức tốc đưa ông đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi. Vụ việc ngay sau đó được người dân trình báo cơ quan công an.

Bà Nguyễn Thị Sáu (mẹ Tấn) đang trao đổi với PV báo ĐS&PL (Ảnh Thanh Lâm).

Từ tin báo, lực lượng Công an huyện Bình Tân, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra. Ngay trong đêm, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cũng được lực lượng chuyên trách khẩn trương tiến hành và tổ chức truy bắt hung thủ. Nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, sau khi án mạng xảy ra, có người nhìn thấy Tấn chạy xe máy trên tay cầm con dao còn dính máu nên báo Công an xã Tân Quới. Tuy nhiên, Tấn đã điều khiển xe chạy trốn rất nhanh.

Thượng tá Nguyễn Thanh Thưa, Phó trưởng Công an huyện Bình Tân cho biết, đã huy động 100% cán bộ, chiến sỹ bao vây, chốt chặt, truy bắt đối tượng. Đồng thời, đến 20h cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Long đã cử lực lượng đến đưa thi thể ông K. trở lại hiện trường để dựng lại hiện trường vụ án nhằm phục vụ công tác điều tra.

Từng uống thuốc độc tự sát

Bà Nguyễn Thị Hoàng (58 tuổi, vợ ông K.) cho biết, Tấn và con gái thứ ba của bà là chị Tiếp chung sống với nhau như vợ chồng ở chợ Tân Quới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trong thời gian sống chung, Tấn thường xuyên ăn nhậu rồi hay đánh đập chị Tiếp nên chị bỏ nhà đi “lánh nạn” từ khoảng 2 tháng nay. Khi vợ bỏ đi, thi thoảng Tấn có vào đây hỏi nhưng cả nhà không ai biết. Cũng theo lời bà Hoàng, vào sáng cùng ngày, bà cùng ông K. ra rẫy làm việc, đến buổi chiều, khi bà trở vào nhà để chuẩn bị cơm tối thì án mạng xảy ra.

Ông Lê Văn Ân (68 tuổi, anh em cột kèo với nạn nhân) bức xúc bày tỏ, hơn chục năm trước mối tình giữa Tấn và Tiếp không được ông K. chấp thuận. Tuy nhiên, 2 đứa con trai của vợ chồng Tấn luôn được ông K. thương yêu chiều chuộng. Từ khoảng 2 – 3 tháng nay, tình cảm vợ chồng Tấn có phần rạn nứt, vợ Tấn về nhà cha mẹ ruột, rồi đi làm thuê kiếm sống. Sau đó, Tấn sang nhà ông K. tìm vợ thì vụ việc đau lòng xảy ra. Do nơi xảy ra án mạng cách xa khu dân cư nên không ai nghe thấy và không kịp can ngăn. “Không rõ Tấn sát hại ông K. bằng hung khí gì nhưng trên vùng mặt của ông K. vẫn còn vết bầm tím, sưng phù. Có thể trước lúc đoạt mạng ông K. thì Tấn có dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng mặt nạn nhân nên để lại vết thương”, một người thân trong gia đình ông K. nhận định.

Sáng ngày 16/8, tiếp PV báo ĐS&PL tại nhà riêng, bà Nguyễn Thị Sáu (63 tuổi, mẹ của Tấn) bùi ngùi kể: “Cha Tấn qua đời từ năm 2003, kể từ đó cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Do không đất sản xuất nên hàng ngày vợ chồng Tấn phải đi làm thuê kiếm sống. Tuy nhiên, thời gian gần đây có người bàn ra tán vào về việc vợ Tấn không chung thủy khiến Tấn nổi cơn ghen và vợ chồng mâu thuẫn, xô xát, vợ Tấn bỏ đi. Thấy vợ không về nhà nên 20 ngày trước Tấn uống thuốc độc tự sát nhưng được gia đình phát hiện kịp thời nên thoát khỏi lưỡi hái tử thần”.

Tiếp lời bà Sáu, chị Trương Thị Lợi (38 tuổi, em gái Tấn) nói thêm: “Từ ngày chị Ba (vợ Tấn – PV) bỏ đi thì Tấn tỏ ra buồn chán và ăn nhậu triền miên. Mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc thì Tấn có than buồn và mong tìm được vợ về nhà để chăm lo cho các con. Lúc Tấn sang nhà bố vợ tìm chị Ba thì không ai hay biết và cũng không rõ trước đó Tấn đã nhậu cùng với ai. Ở địa phương Tấn được biết đến là người rất mực thương yêu vợ, chăm làm”.

Theo tìm hiểu của PV thì, chị Tiếp là con gái thứ ba trong gia đình và Tấn là người con rể duy nhất. Vợ chồng Tấn đã có với nhau 2 đứa con trai, con lớn 11 tuổi. Riêng Tấn sinh ra và lớn lên trong gia đình có tới 8 anh chị em, có cuộc sống khốn khó. Đến khi, Tấn lập gia đình, vẫn không thoát được nghèo.

Trong khi đó, một số người dân tại địa phương thì lại phản ánh, sau những giờ lao động, Tấn hay tụ tập nhậu nhẹt cùng bạn bè nhất là từ lúc chị Tiếp bỏ đi, Tấn càng nhậu nhiều hơn. Thường ngày Tấn rất hiền lành, nhưng khi lúc có men rượu thì Tấn trở thành con người hoàn toàn khác. Tấn rất ít khi sang nhà thăm cha mẹ vợ, nhưng mấy ngày trở lại đây thì bỗng dưng Tấn đến nhà cha vợ liên tục với mục đích tìm vợ gọi về nhà hàn gắn tình cảm nhưng đều không mang lại kết quả. Có thể vì không tìm được vợ nên Tấn tức giận rồi lời qua tiếng lại với ông K. và án mạng đau lòng xảy đến.

Hung thủ đã ra đầu thú

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, đến tối ngày 15/8, đối tượng Trương Văn Tấn (40 tuổi, ngụ ấp Tân Hạnh, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) đã đến công an đầu thú. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ.

THANH LÂM

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dieu-tra-vu-con-re-doat-mang-nhac-phu-vi-tim-vo-khong-duoc-a158383.html