Định mệnh của Hùng

Gần ba năm rồi Phan Thanh Hùng mới trở lại sân Long An trên cương vị một HLV trưởng của T&T Hà Nội.

Nhớ hồi tháng 3-2008, ông Hùng dẫn dắt Đà Nẵng khi bầu Hiển mới nhảy vào bóng đá và đang rất cần khuếch trương thanh thế ở V-League. Thế nhưng trận thứ ba gặp Đồng Tâm Long An, học trò của Phan Thanh Hùng lại thua đau đớn 1-3. Chỉ 24 giờ sau cái thua muối mặt ấy, bầu Hiển đã quyết định thay ê-kíp Phan Thanh Hùng bằng bộ sậu của Lê Huỳnh Đức. Bóng đá Đà Nẵng phất như diều từ đấy và sau 17 năm ngắc ngoải đợi chờ, thầy trò Huỳnh Đức đăng quang V-League. Phan Thanh Hùng lại thua trên sân Long An. Ảnh: XUÂN HUY Riêng Phan Thanh Hùng giấu nỗi đau mất suất HLV trưởng ở sân chơi đẳng cấp và suốt hơn hai năm qua, anh chăm lo gõ đầu trẻ với hai chức vô địch giải U-21 toàn quốc, rồi lên tuyển làm phó cho ông Calisto. Chiều qua, Thanh Hùng tái xuất V-League trên sân Long An với một đội bóng khác của bầu Hiển là T&T Hà Nội. Vẫn rất ít nói với gương mặt có nhiều nếp nhăn và mái tóc điểm nhiều sương, Thanh Hùng chịu trận 90 phút thật khổ sở. Không biết có phải là định mệnh, học trò Hùng chơi cứng chân trên cái mặt sân từng một lần làm anh khốn khổ với hai bàn thua. Bóng V-League mới lăn ba vòng, Hùng đã thắng hai và chắc không có chuyện bị cách chức như hồi ba năm trước. Thế nhưng trận thua Gạch chiều qua vẫn cứ làm anh ám ảnh mãi… CÔNG TUẤN

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100228113646379p1020c1089/dinh-menh-cua-hung.htm