Đinh tặc để lại những số điện thoại vá săm xe trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang?

Không biết vô tình hay vì lý do gì mà số điện thoại của dịch vụ vá săm, làm lốp xe xuất hiện nhan nhản dọc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, tuyến đường vừa bị rải đinh khiến nhiều tài xế khốn đốn?

Hiệp sĩ Nguyễn Việt Sin đau đớn vì bạn mượn 2,75 tỉ đồng rồi trốn biệt

Bạn gái được thợ sửa xe nuôi ăn học theo đại gia, bỏ 60 ngàn có vợ Sa Pa xinh như hoa?

Sáng 6.9, nhiều tài xế ô tô, xe máy hoang mang vì cán đinh trên đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội theo hướng từ cầu Như Nguyệt (phường Đáp Cầu, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh) về Hà Nội. Số lượng đinh được rải ra đường rất nhiều, có cả loại đinh chuyên dụng để găm vào bánh xe.

Hàng loạt xe máy cán đinh khiến người dân khốn đốn.

CSGT giúp người dân bơm, sửa xe cán đinh.

Đinh thu nhặt được trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Bức xúc hơn khi giá thay một chiếc săm xe máy từ 180.000 - 250.000 đồng, mỗi miếng vá giá 50.000 đồng.

Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng công an TP Bắc Ninh đã nhận được thông tin về việc rải đinh trên đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội và cho biết: “Chúng tôi đã cử lực lượng đi điều tra hành vi rải đinh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bước đầu xác định, đinh tặc rải bên kia cầu Như Nguyệt (thuộc địa phận huyện Việt Yên, Bắc Giang), người dân bị dính đinh đã phải dắt xe sang bên này cầu Như Nguyệt”.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang được triển khai theo hình thức BOT, có chiều dài 45 km, trong đó 25 km thuộc đoạn Hà Nội - Bắc Ninh, chính thức được đưa vào hoạt động từ năm 2016.

Điểm đáng chú ý là trên thanh chắn đường xuất hiện đầy số điện thoại dịch vụ làm lốp, vá săm xe. Tất nhiên, nhiều tài xế nghi ngờ chủ nhân những số điện thoại này chính là thủ phạm rải đinh hay đinh tặc.

Anh Huy Thông, thành viên Otoun, bức xúc viết: “Vấn nạn rải đinh trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang gây đặc biệt nhức nhối khi đã xảy ra nhiều sự cố đáng tiếc cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt trên hai chiều đường giữa Khu công nghiệp Đình Trám và TP.Bắc Ninh.

Không biết vô tình hay vì lý do gì mà số điện thoại của dịch vụ làm lốp, vá xăm xe lại xuất hiện nhan nhản dọc tuyến đường này? Tại sao bỗng dưng xuất hiện đinh để làm hỏng lốp xe? Vì sao trong đời sống hằng ngày, người ta không mấy khi công khai số điện thoạu cá nhân, mà tại đoạn đường ở đây nhiều chi chít như vậy?

Chỉ có thể là muốn làm ăn kinh doanh, cần đáp ứng cho nhiều khách hàng mới cần như vậy. Vì sao các ông lại có được nhiều người khách hàng gọi thay xăm, lốp? Tại sao rất nhiều xe lại cùng hỏng ở 1 chỗ, 1 đoạn đường đầy rẫy số điện thoại của các ông?

Đến thằng trẻ con cũng thừa sức xâu chuỗi được sự việc và biết được kẻ đứng sau (hoặc đồng phạm) rải đinh làm thủng lốp xe người đi đường”.

Số điện thoại vá xăm, lốp xe chi chít trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Một số tài xế đối mặt với nguy hiểm khi xe cán đinh bất ngờ, thậm chí lạc tay lái và bỏ mạng vì bị ô tô tông. Vì thế, anh Huy Thông cầu xin những người vá xăm, lốp xe ngưng ngay hành động rải đinh (nếu có): “Khi phải gọi đến dịch vụ bất đắc dĩ này của các chú, cho các chú kiếm 100-200k thay xăm, lốp thì cũng là lúc đồng bào ta đang ở tình huống hết sức hiểm nghèo. Đối mặt với vận tốc 80 - 90km/h bất ngờ đổ quặt tay lái vì xe hết hơi, vô cùng nguy hiểm nếu phía sau là container, xe tải siêu trường siêu trọng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà lơ đãng thôi thì cái chết đớn đau cũng nhẹ tựa lông hồng, còn không thì họ cũng bơ vơ trên cao tốc, giữa đồng không mông quạnh. Chỉ có những con số điện thoại vô tri, vô hồn nhưng dường như đang reo rắc niềm ai oán”.

Sáng 7.9, Đại tá Nguyễn Hồng Vị cho biết Công an thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) xác định được nơi sản xuất ra loại đinh khiến hàng loạt phương tiện lưu thông trên cao tốc bị thủng săm: “Sau khi thu thập chứng cứ và điều tra, chúng tôi xác định được một nhà máy sản xuất loại đinh này nằm trong khu công nghiệp Đình Trám (huyện Việt Yên, Bắc Giang)”.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Vị, đinh rơi trên đường có hình chữ U như móng ngựa, làm bằng thép trắng, gọt cắt không qua lửa và sản xuất đại trà với hai loại to và nhỏ. Nhận định ban đầu, loại đinh này được sản xuất từ thiết bị máy móc hiện đại chứ không thể làm thủ công.

Có lẽ với bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh, đây là một sự trừng phạt cho những tội lỗi đã gây ra. Còn người thân của ông Nguyễn Danh Vĩnh cảm thấy xấu hổ và tủi nhục vì một phút sai lầm của ông mà đẩy cả gia đình rơi vào vòng tai tiếng chưa biết bao giờ mới nguôi ngoai.

Ngồi đỡ bố ruột của mình trước vành móng ngựa, anh Nguyễn V.L. (con trai Nguyễn Danh Vĩnh) chỉ biết im lặng. Suốt những tháng ngày qua, gia đình anh cùng các anh em đã phải chịu nhiều mệt mỏi không biết giãi bày cùng ai, chọn cách im lặng thay vì lên tiếng trước mọi người vì những gì bố đẻ mình làm.

"Ban đầu tôi giận ông lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông vẫn là bố đẻ mình. Suốt đời người, ông chưa bao giờ để con cháu phải trách giận điều gì hay để điều tiếng gì, đến phút cuối đời lại gây ra việc này. Sau khi xét xử xong, suốt quãng đường từ tòa án về nhà ông suy sụp, không nói điều gì. Tối 6.9, tôi đang phải đưa ông đi truyền dịch", anh L. trải lòng.

Trong phiên tòa xét xử, chỉ có anh L. cùng một người trong gia đình đại diện cho gia đình bị cáo. Vì xấu hổ nên người thân trong gia đình không đến tòa. L. cho hay anh và người thân trong gia đình chỉ mong sao mọi việc qua nhanh để mọi người trong gia đình có thể vượt qua những tai tiếng của dư luận.

Sau phiên tòa sơ thẩm chiều 6.9, gia đình bị hại cho biết sẽ có đơn kháng cáo để gửi lên cấp cao hơn vì cho rằng bản án chưa thỏa đáng.

Nữ diễn viên 'Kiều nữ và đại gia' phân trần việc bị tố xúc phạm CSGT

Duy Mạnh chửi sấp mặt kẻ tung tin cụ Shigeo Tokuda qua đời

Nữ sinh lật tẩy thanh niên đăng ảnh khỏa thân tự xưng thầy giáo trường cấp 3 ở Tiền Giang

Nghẹn lòng người thợ xây mất mẹ, vợ, con chưa sinh trong một buổi chiều

Hot girl GrabBike đau khổ vì ế ẩm ngày lễ, bị khách nữ chơi xấu

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/dinh-tac-de-lai-nhung-so-dien-thoai-va-sam-xe-tren-cao-toc-ha-noi-bac-giang-71009.html