Djokovic chia tay hàng loạt thành viên ban huấn luyện để tìm hướng đi mới

Tay vợt nổi tiếng Novak Djokovic đã quyết định chia tay HLV lâu năm Marian Vajda và 2 thành viên trong đội huấn luyện nhằm tạo sinh khí mới để tìm lại hương vị 'bất khả chiến bại' trong quá khứ.

Djokovic (trái) đã phải nói lời chia tay HLV lâu năm Marian Vajda (phải) để tìm năng lượng mới sau quãng thời gian sa sút - Ảnh: AFP

Chia sẻ trên website của mình, tay vợt người Serbia cho biết đã đồng ý việc chia tay HLV Vajda, Gebhard Phil Gritsch (HLV thể dục) và bác sĩ vật lý trị liệu Miljan Amanovic sau quá trình “hợp tác thành công trong thời gian dài”. Quyết định trên được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi Djokovic tiếp tục thể hiện phong độ thất vọng trong năm 2017 với thất bại ở tứ kết giải Monte Carlo Masters. “Đó không phải là một quyết định dễ dàng nhưng tất cả chúng tôi nhận thấy rằng cần có một sự thay đổi”, tay vợt 29 tuổi nói.

Thật vậy, sau khi đăng quang Úc mở rộng và Pháp mở rộng 2016, Djokovic bất thần sa sút phong độ kéo dài cho đến nay. Theo đó, sau khi thua ở vòng 3 Wimbledon 2016 (thất bại đầu tiên ở đấu trường Grand Slam trong suốt 7 năm), Djokovic bại trận ở vòng 1 Olympic sau đó và mất ngôi vô địch khi thua ở trận chung kết Mỹ mở rộng năm ngoái.

Sự sa sút này khiến Djokovic mất ngôi số 1 thế giới vào tay Andy Murray khi kết thúc năm 2016. Phong độ tệ hại tiếp tục kéo dài sang năm nay khi tay vợt người Serbia bị loại sớm ở Úc mở rộng và chỉ giành được 1 chiến thắng trong 10 trận đấu gần đây nhất.

Vì vậy, thất bại ở Monte Carlo Masters vừa qua như “giọt nước tràn ly” dẫn đến quyết định phải có sự thay đổi trong thành phần huấn luyện nhằm tìm sinh khí mới trước khi bước vào cuộc bảo vệ chức vô địch Pháp mở rộng 2017 (khởi tranh từ ngày 28.5). Djokovic (người đang giữ vị trí số 2 thế giới) thổ lộ: “Tôi cảm thấy đây là một chương mới trong sự nghiệp của mình. Sự nghiệp tôi luôn ở trên con đường đi lên nhưng lần này nó đang đưa tôi đi theo một con đường khác. Tôi muốn tìm cách để trở lại đỉnh cao”.

Djokovic sa sút không phanh với hàng loạt thất bại từ giữa năm ngoái đến nay - Ảnh: AFP

HLV Vajda làm việc Djokovic bắt đầu từ năm 2006 và 3 mùa gần đây cùng chia sẻ công việc huyền thoại Boris Becker, người cũng bỏ việc huấn luyện tay vợt Serbia vào năm ngoái. “Chúng tôi đã đến thời điểm mà tất cả đều nhận ra phải tìm một năng lượng mới trong đội. Djokovic có thể làm được nhiều hơn thế và tôi tin anh ấy sẽ luôn thực hiện thành công”, HLV Vajda cho biết.

Theo AFP, hiện tại Djokovic đang tìm kiếm thuê một HLV mới nhưng không muốn vội vàng. Bởi tay vợt đang có 12 danh hiệu Grand Slam cùng với kỷ lục đoạt nhiều chức vô địch ATP World Tour Masters 1000 nhất trong lịch sử tin rằng “liệu pháp sốc” khi việc bất ngờ chia tay “bộ sậu” huấn luyện sẽ giúp anh đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/quan-vot/djokovic-chia-tay-hang-loat-thanh-vien-huan-luyen-de-tim-huong-di-moi-74483.html