Độc đáo lễ hội rước lợn tại Hà Nội
Ngày 13 tháng Giêng hàng năm, người dân La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) lại tưng bừng mở hội rước lợn. Từ lâu, lễ hội này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân nơi đây.
Theo sử sách, hội rước “Ông lợn” là để tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang-vị anh hùng của làng La Phù dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6, đã có công đánh giặc Thục, giữ vững bờ cõi. Trước mỗi khi lên đường đi đánh giặc, ông lại thổi xôi, mổ lợn khao quân. Người dân trong làng khi đó thường mang lợn đến dâng và tôn ông là Thành Hoàng làng.
Ông Nguyễn Quang Thanh (thôn Trần Phú, xã La Phù) chia sẻ: “Để chuẩn bị cho hội rước, ngay từ năm trước, cả xóm sẽ chọn ra một gia đình khá giả, không có tang để nuôi “Ông lợn”, gọi là nhà đăng cai. Chi phí nuôi cả xóm sẽ cùng đóng góp. “Ông lợn” sẽ được chăm sóc đặc biệt cho đến ngày rước như: cho ăn thức ăn sạch sẽ, tắm rửa hàng ngày… sao cho đến ngày tế lễ, "ông" phải thật to, béo, khỏe.
Vào ngày diễn ra hội rước, các “Ông lợn” sẽ được dân làng tắm rửa sạch sẽ, sau đó được làm thịt rồi đặt lên kiệu và trang trí thật đẹp. Đến giờ lành, lợn sẽ được rước qua khắp các đường làng, ngõ xóm cùng với kèn, trống rộn ràng. Sau đó, hội rước tiến về đình làng để làm lễ tế và thi xem lợn của xóm nào to nhất, trắng nhất, trang trí đẹp nhất…
* Một số hình ảnh của Hội rước lợn tại La Phù: