Độc đáo và hoành tráng như thế này, ai bảo đây là... nhà thiếu nhi thành phố

Với lối kiến trúc sáng tạo và quá độc đáo khác với những kiểu thường thấy, nhà thiếu nhi TP.HCM hiện đang là điểm đến của rất nhiều người, không chỉ riêng trẻ em.

Nhìn từ phía xa, nhà thiếu nhi TP.HCM trông giống như một chiếc phi thuyền nhỏ chứa đựng biết bao nhiêu ước mơ của tuổi thơ.

Công trình nằm ngay mặt đường Lê Quý Đôn và Võ Thị Sáu nên khi đi ngang mọi người rất dễ nhận ra.

Chiếc phi thuyền được bọc chắn bằng những thanh sắt dài ngang, dọc thật bắt mắt.

Một màu trắng tinh khôi bao trùm toàn bộ kiến trúc xen lẫn giữa những mảng xanh cây lá.

Mọi nơi, mọi ngóc ngách ở nhà thiếu nhi đều có rất nhiều mảng cây xanh để các em có thể vui đùa, học tập dưới bóng mát.

Bao bọc toàn bộ kiến trúc của khu nhà là gam màu trắng. Nhìn từ mặt đường Võ Thị Sáu, người xem sẽ thấy một mảng thiết kế màu cam nổi bật. Đó cũng là cầu thang để dẫn lên văn phòng làm việc và các lớp học của trẻ nhỏ.

Hầm giữ xe, thang máy, thang bộ đều có những mảng tường mang đậm dấu ấn tuổi thơ.

Nhìn từ hướng này, không ai nghĩ đây là một công trình để phục vụ cho thiếu nhi. Nó trông giống một trung tâm thương mại sầm uất với nhiều cửa hàng lớn nhỏ.

Khóm tre xanh ngắt như gợi nhớ cho chúng ta một tuổi thơ êm đềm bên những lũy tre làng.

Sân thượng của Nhà thiếu nhi cũng rất đẹp. Đứng ở đây, chúng ta có thể nhìn ngắm toàn bộ khu vực quận 1 và quận 3 một cách rất rõ nét.

Nhìn hình ảnh này có ai nghĩ mình đang ở Việt Nam? Cứ nghĩ là đang ở một đất nước nào đó trên thế giới với mái vòm cao đầy nắng.

Đến nơi đây, bạn sẽ cảm thấy hương vị của tuổi thơ tràn đầy qua mỗi ngóc ngách đường đi.

Theo Thục Quyên (Khám Phá)

Theo Thục Quyên (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/anh-dep-eva/ghe-tham-nha-thieu-nhi-thanh-pho-voi-kien-truc-sieu-hien-dai-c186a305447.html