ĐỘC-LẠ: Chim cánh cụt trở thành hiệp sĩ, thuốc nổ làm từ đậu phộng

Chim cánh cụt được phong tước hiệp sĩ, thuốc nổ TNT có thành phần từ đậu phộng (lạc) hay chửi rủa có tác dụng giảm đau… là những kiến thức mà bạn có thể chưa biết có trong chùm ảnh “độc, lạ” hôm nay.

Vào năm 2008, chú chim cánh cụt vua có tên là Nils Olav đã được đội cận vệ của Đức vua Na Uy phong tước hiệu hiệp sĩ.

Một nghiên cứu của các nhà tâm lý học thuộc Đại học Keele (Anh) đã chỉ ra rằng, những người lặp đi, lặp lại lời chửi rủa theo ý họ nhiều lần có thể chịu đựng cơn buốt lâu hơn so với những người im lặng khi cùng cho tay vào nước đá. Nhóm nghiên cứu tin rằng, hiệu quả giảm đau xuất hiện bởi việc... chửi bới đã khởi động phản ứng “tự vệ” tự nhiên của con người chúng ta.

Mỗi ngày, con người chúng ta đều tiết ra rất nhiều mồ hôi, ngay cả trong lúc ngủ. Do đó, nếu gấp chăn ngay sau khi thức dậy sẽ khiến mồ hôi đọng ở trong chăn lâu hơn và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Thuốc nổ TNT được chế tạo từ hợp chất nitroglycerine. Trong khi đó, nitroglycerine lại được chiết xuất từ glycerol có trong dầu đậu phộng.

Chuột cũng có cảm giác nhột khi bị cù lét.

Theo các nhà khoa học, việc mặc quần quá chật sẽ khiến tinh hoàn bị ép sát và làm tăng nhiệt độ ở đây. Qua đó khiến tinh hoàn gặp khó khăn trong việc sản xuất tinh trùng.

Voi cũng có thể bị xúc động trước những việc đau buồn như con người.

Quốc Bảo

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/anh-clip/docla-chim-canh-cut-tro-thanh-hiep-si-thuoc-no-lam-tu-dau-phong/2016090202555160p1c936.htm