Đội bóng Cố đô đã “biết” thắng

(VOV) - Thiếu vắng trung vệ xuất sắc Phước Tứ và tiền đạo Thạch Bảo Khanh, cuộc làm khách của Lam Sơn Thanh Hóa (LSTH) gặp rất nhiều chông gai khi đội chủ nhà- XM the Visai Ninh Bình đang “khát” điểm dưới thời HLV Lê Thụy Hải.

Sau 3 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng, XM the Visai Ninh Bình gần như bắt buộc phải có chiến thắng khi tiếp LSTH trên sân nhà để cải thiện vị trí và để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Về phía HLV Lê Thụy Hải, dù khẳng định không từ chức và lãnh đạo đội bóng lên tiếng ủng hộ ông, nhưng ai biết chuyện gì sẽ diễn ra nếu như đội bóng Cố đô tiếp tục thất bại? Trở lại với trận đấu, cuộc chiến giữa hai đội bóng láng giềng diễn ra cởi mở và hấp dẫn ngay từ đầu. Chỉ trong vòng hơn 30 phút hiệp 1 đã có tới 3 bàn thắng được ghi. Việt Thắng ghi bàn mở tỉ số cho đội nhà từ khá sớm. Tuy nhiên, không lâu sau, LSTH cũng đã kịp đưa trận đấu về vạch xuất phát với pha làm bàn của Dasilva. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, The Visai Ninh Bình tiếp tục có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 ở phút thứ 25. Cú sút bằng chân trái của cầu thủ Mota Farias tưởng chừng vô hại đã chạm chân một hậu vệ LSTH đổi hướng, hạ gục thủ môn đội khách. Ngay sau đó, LSTH đã có câu trả lời với cú sút căng đi trượt cột dọc thủ môn Hoàng Duy từ ngoài vòng 16m50 của Dasilva. Nhưng chừng đó là chưa đủ khi phút 32, Nguyễn Tấn Điền bên phía The Visai Ninh Bình tung cú sút căng trong khu vực 16m hạ gục thủ thành LSTH nâng tỉ số lên 3-1. Dẫn 2 bàn cách biệt, các cầu thủ của HLV Lê Thụy Hải chơi chậm và cố gắng giữ an toàn phía sân nhà chờ cơ hội phản công với con át chủ bài Gustavo trên hàng công. Với thể lực sung mãn và kỹ thuật khéo léo, cầu thủ này không ít lần khiến các hậu vệ LSTH rất vất vả cản phá. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về đội nhà. Bước vào hiệp 2, tưởng chừng LSTH đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số khi một cầu thủ đội khách dứt điểm ở cự li gần. Sau pha khống chế bằng ngực, cầu thủ này đã tung cú vô lê bằng chân phải khá căng nhưng thủ thành Hoàng Duy đã xuất sắc cản phá. Khó khăn càng thêm chồng chất với đội khách khi phút 55, Junio có bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1 cho Ninh Bình bằng cú xỉa bóng qua chân thủ môn đội khách. Trước đó cũng cần nhắc đến pha đánh gót chuyền bóng điêu nghệ của Việt Thắng loại hoàn toàn hậu vệ LSTH. Dẫn 3 bàn cách biệt, lối chơi của đội bóng đất Cố đô trở nên linh hoạt hơn và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Trong khi đó, LSTH vẫn nỗ lực tấn công với sự năng nổ của Đình Tùng và Dasilva. Tuy nhiên, lối chơi của đội khách không mang lại nhiều hiệu quả khi thiếu sự gắn kết giữa các tuyến, đặc biệt là tuyến giữa. Sự cố gắng của LSTH cũng đã được đền đáp ở phút 84, Đặng Khánh Lâm ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 khi khống chế bóng loại bỏ thủ môn Hoàng Duy. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Có chiến thắng trên sân nhà, HLV Lê Thụy Hải phần nào giải tỏa được tâm lý khi để thua liên tiếp 3 trận trước đó (2 trận ở V-League và một trận tại Cup QG). Sau 9 vòng đấu, XM the Vissai Ninh Bình có 14 điểm. Thầy trò HLV Hải “lơ” vẫn còn chặng đường rất dài nếu muốn nuôi giấc mộng bá vương tại V.League./. N.T

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/doi-bong-co-do-da-biet-thang/20104/141239.vov