Đội khách chiếm ưu thế

Sau hai tuần tạm nghỉ, bóng đá Tây Ban Nha đã khởi động năm mới 2017 với lượt đi vòng 16 đội Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Bốn trận đấu đầu tiên diễn ra ngày 4-1 chứng kiến các đội khách chiếm ưu thế, khi Celta Vigo, Eibar và Atletico Madrid đều giành chiến thắng giòn giã, trong khi Alaves có được kết quả hòa có lợi trên sân của Deportivo La Coruna.

Làm khách trên sân của một Valencia đang gặp nhiều khó khăn khi chỉ vừa mới chia tay HLV Cesare Prandelli hôm 30-12, Celta Vigo cần đúng 19 phút để vươn lên dẫn trước với 3 bàn cách biệt nhờ một quả penalty của Iago Aspas và hai bàn thắng do công Theoo Bongonda và Daniel Wass.

Bàn thắng của Daniel Parejo ở giữa hiệp thi đấu thứ 2 đã thắp lên hi vọng cho Los Che, nhưng hi vọng mong manh này đã sớm bị nghiền nát khi John Guidetti ghi bàn thắng thứ 4 cho Celta ở phút thứ 75.

Nối gót Celta Vigo, Eibar cũng đã gần như chắc suất vào tứ kết với chiến thắng 3-0 trên sân của đội bóng đang đứng bét bảng La Liga Osasuna. Eibar hoàn toàn vượt trội so với đại diện đến từ vùng Pamplona, và các bàn thắng của Nano, Bebe và Adrian Gonzalez lần lượt đến như một điều tất yếu.

Trong khi đó, Atletico Madrid đã có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước đội bóng ít tên tuổi Las Palmas. Khi cơ hội vô địch La Liga đã dần xa vời, Atletico đang dồn sức cho những mục tiêu thiết thực hơn, và không có gì ngạc nhiên khi HLV Diego Simeone đã mang đến sân của Las Palmas đội hình gần như đầy đủ các hảo thủ.

Koke đã mở tỉ số cho Los Rojiblancos ở phút thứ 23, và ngôi sao số 1 Antoine Griezmann đã nhân đôi cách biệt cho Atletico chỉ 6 phút sau giờ nghỉ giải lao.

Một đội khách khác là Alaves cũng đã có chút lợi thế trước trận lượt về trên sân của đội chủ nhà Deportivo La Coruna. Mặc dù hai bàn thắng của Cristian Santos và Edgar Mendez đã giúp đội khách vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, Bruno Gama đã vực dậy hi vọng có điểm cho Deportivo với bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 75, trước khi cú đánh đầu thành bàn của Joselu ở những phút cuối trận đã khép lại trận hòa 2-2 cởi mở.

Tâm điểm của lượt trận này là cuộc đối đầu giữa Real Madrid với Sevilla trên sân Santiago Bernabeu vào ngày 5-1 và giữa Athletic Bilbao với đương kim vô địch FC Barcelona một ngày sau đó.

Sau khi trở về nước với chức vô địch FIFA Club World Cup 2016 tại Nhật Bản, người hâm mộ đang trông ngóng liệu Real Madrid sẽ thi đấu như thế nào trong trận đấu đầu tiên của năm mới sau kỳ nghỉ.

Thủ thành Kiko Casilla sẽ gần như được HLV Zinedine Zidane trao cơ hội đứng trong khung gỗ, trong khi Keylor Navas được cho nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu tại Liga với đội áp chót bảng xếp hạng Granada vào cuối tuần này. Ngoài duy nhất Gareth Bale đang gặp chấn thương thì James Rodriguez và Isco cũng đã sẵn sàng cạnh tranh một suất đá chính với Casemiro, Tony Kroos và Luka Modric.

Hiện đang đứng thứ 3 tại La Liga với chỉ 4 điểm ít hơn Real, Sevilla hành quân đến thánh địa Santiago Bernabeu của Kền kền trắng với 14 bàn thắng vào lưới Formentera sau hai lượt trận ở vòng đấu trước Cúp Nhà vua. Điều đó cho thấy thầy trò HLV Jorge Sampaoli đang rất nghiêm túc cho chiến dịch đấu cúp của mình. Sampaoli chắc hẳn sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất với sự phục vụ của Steven N 'Zonzi và Samir Nasri.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Barca và Athletic sẽ là màn tái hiện trận chung kết Cúp Nhà vua năm 2015. Khi đó, Gã khổng lồ xứ Catalan đã giành thắng lợi với tỷ số 3-1 tại thánh địa Nou Camp. Câu hỏi duy nhất hiện tại là liệu HLV Luis Enrique có điền tên các ngôi sao Leo Messi, Luis Suarez và Neymar vào danh sách thi đấu hay không khi họ chỉ vừa mới trở lại sau kỳ nghỉ vào hôm qua.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/31745802-doi-khach-chiem-uu-the.html