Đôi mắt đau đớn của nạn nhân sống sót sau vụ xe khách phát nổ kinh hoàng

Anh Phạm Đình Tú, nạn nhân sống sót sau vụ nổ xe khách vẫn còn đau khắp cơ thể, kể lại giây phút chiếc xe khách phát nổ với đôi mắt đầy đau đớn. Sự kiện: Tai nạn giao thông

Theo tin tức từ báo VOV, anh Phạm Đình Tú (SN 1988, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), nạn nhân bị thương trong vụ nổ xe khách kinh hoàng tại Lào, bị gãy 1/3 xương đùi phải, nứt 1/3 cả 2 xương cẳng chân trái, bỏng một số vị trí trên cơ thể. Anh Tú may mắn sống sót nhưng còn 8 hành khách khác, 8 người vô tội đã không may bỏ mạng sau vụ nổ kinh hoàng.

Anh Phạm Đình Tú vẫn còn đau khắp cơ thể, nhớ lại giây phút chiếc xe khách phát nổ anh Tú cho biết: “Khi đó tôi đang ngồi ở ghế phía sau thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn rồi tôi bị hất văng. Sau đó tôi bị gỗ trên xe đè lên hai chân không thể cử động được. Nhìn xung quanh thì thấy mọi người nằm la liệt khắp nơi”.

Đôi mắt đau đớn, anh không kể tiếp được những gì mình phải chịu giây phút đó. Rồi anh được đưa ra khỏi chiếc xe gặp nạn và đến bệnh viện cấp cứu. Chị Cao Thanh Trúc (SN 1994, vợ anh Tú) đang chăm sóc cho chồng tại khoa cấp cứu BVĐK 115 nhớ lại lúc mình nhận được tin chồng gặp nạn: “Khi đó khoảng 6h sáng, có người bạn của anh gọi về bảo tôi là anh ấy gặp nạn, tôi như không tin vào sự thật. Tôi vội gọi điện cho anh nhưng không liên lạc được. Sau đó, tôi nhận được tin chồng được chuyển về BVĐK 115, khi đó tôi mới biết chồng mình còn sống”.

Chị Trúc cho biết thêm, anh Tú sang Lào buôn bán. Vào thời gian này ở nước bạn Lào thời tiết mưa nhiều nên công việc buôn bán không thuận lợi, nên anh về quê để nghỉ, thì không may gặp nạn. Lúc nhận tin, cả gia đình vô cùng hoang mang lo lắng, nhưng biết tin anh là một trong số ít nạn nhân may mắn thoát chết cả gia đình chỉ biết khóc nghẹn.

Nạn nhân sống sót sau vụ xe khách phát nổ kinh hoàng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nằm bên cạnh giường anh Tú với tình trạng hai chân bị gãy và nhiều vết cháy sém ở chân và đang mê man là nạn nhân Võ Đình Hiệp (SN 1989, xã Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An). Vừa khóc vừa chăm sóc chồng, chị Nguyễn Thị Bông (SN 1989) cho hay anh Hiệp sang Lào làm nghề thợ xây mới được hai tháng.

“Sáng 2-6, chồng tôi điện về cho biết đang lên xe khách để về thăm vợ con. Vậy mà…”, chị Bông nghẹn ngào nói không nên lời. Theo chị Bông, anh Hiệp làm thợ xây chỉ được vài triệu đồng/tháng. Thấy thấp quá nên anh về quê bàn với vợ có lẽ không sang Lào làm nữa mà ở nhà làm mùa cùng vợ con. Hai tháng lương ở bên Lào vẫn chưa nhận được. “Tôi cũng chỉ nghe thông báo chồng được đưa về Bệnh viện 115 cấp cứu và chỉ biết là xe khách bị nổ chứ chưa biết gì. Còn chồng tôi thì đang mê man chưa biết thế nào”, chị Bông nói trong nước mắt.

“Chiếc xe khách chúng tôi đi chở đầy gỗ phía đầu xe và đuôi xe, chỉ chừa lại một khoang giữa cho hành khách khoảng 10 người. Vì thế khi xe nổ, người nhà xe ngồi phía trước chỉ bị thương nhẹ, còn hành khách ngồi giữa và sau xe đều chết và bị thương.

“Tôi không nhớ rõ bao nhiêu người chết và bị thương. Khi xe nổ chưa biết có người chết tức thì hay không thì chưa biết, nhưng khi tôi tỉnh dậy dưới đất, nhìn quanh thấy các khúc gỗ đè lên làm nhiều người chết, riêng chiếc xe thì cháy nát”. Cũng theo anh Tú, khi tai nạn xảy ra đường rất vắng nên không có ai tiếp cứu, một lúc sau mới có một xe khách khác chạy cùng tuyến tới ứng cứu, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Giật mình khi phát hiện 146 hóa chất gây ung thư 'ẩn náu' trong bột nở(VietQ.vn) - EWG (Tổ chức hoạt động vì môi trường của Mỹ) đã tìm ra gần 150 hóa chất độc hại trong bột nở - chất tẩy trắng được sử dụng trong nhiều hộ gia đình.

Lưu Ly (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/doi-mat-dau-don-cua-nan-nhan-song-sot-sau-vu-no-xe-khach-nhu-bom-d94195.html