Đối mặt và nghi án "đạo" kịch bản của Ngàn vàng tiểu thư

(TGĐA) Bộ phim Đối mặt của M&T Pictures sản xuất theo đơn đặt hàng của HTV được quảng bá là một bộ phim tâm lý có nội dung mới lạ, hấp dẫn với nhiều tình tiết gay cấn.

Chính thức bấm máy từ ngày 2/5 vừa qua, nhưng đến giờ bộ phim đang phải đối mặt với rắc rối khi nhiều người hâm mộ đã phát hiện nội dung kịch bản na ná giống câu chuyện trong bộ phim Đài Loan khá nổi tiếng Ngàn vàng tiểu thư. Cùng TGĐA điểm lại những sự trùng hợp… đến bất ngờ về nội dung của hai bộ phim. Cả hai phim đều khai thác số phận éo le của hai chị em sinh đôi bị thất lạc, trong đó một người là tiểu thư trâm anh, người còn lại là một cô gái bình dân, chất phác, ít học. Trong Đối mặt, đó là hai chị em sinh đôi Phương Linh (Minh Hằng đóng) – Phương Nga (Thùy Trang đóng). Cả hai đều là con gái ruột của sản phụ Lành. Vì hoàn cảnh khó khăn, bà Lành đã giao Phương Linh cho bà Xuyến, một sản phụ không may có con bị chết và cũng là một doanh nhân giàu có. Trong Ngàn vàng tiểu thư đó là Trang Phi Dương (Vi Quân), cô tiểu thư tài sắc và Lương Tiểu Phục (Trần Kiều Ân) cô em gái sinh đôi thất lạc, phải sống cuộc sống nghèo khổ, đi bán cau kiếm tiền qua ngày. Cả Phương Linh (Minh Hằng đóng), Phi Dương (Vi Quân) - 2 cô tiểu thư nhà giàu đều bị kẻ xấu – chính là người yêu và người bạn thân thiết hãm hại bằng cách xô xuống vách núi. Phương Linh được bác sĩ Hoàng, cứu sống và giải phẩu lại toàn bộ gương mặt bị dập nát nhưng cô hoàn toàn không nhớ ra thân phận của mình. Phi Dương cũng ngỡ đã chết sau khi bị người yêu là Peter và bạn thân Sa Sa hãm hại, nhưng cũng được bác sỹ Vy Tường cứu sống. Sau phẫu thuật cô có khuôn mặt khác hẳn và không thể chứng minh được thân phận của mình. Hai cô em gái lại yêu kẻ thù của chị mình. Phương Nga nảy sinh tình cảm với Trọng Khang (Minh Luân) trong khi Tiểu Phục say đắm Peter. Có vẻ các tác giả đều tin chân lý tình yêu dễ này sinh từ hai con người đều bị tổn thương về mặt tinh thần nên trong cả hai phim, các cô gái đều cảm hóa người yêu bằng tình cảm chân thành tự đáy lòng mình. Phim Ngàn vàng tiểu thư Khi nhận ra sự thật, hai nhân vật nữ chính đều lâm trọng bệnh. Lúc Phi Dương lật mặt được Peter, người đã lừa dối lợi dụng tình cảm của cô cũng là lúc cô phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng ông trời cũng không phụ bạc cô gái xinh đẹp và tài năng, Phi Dương đã được sang Đức điều trị bệnh và cùng Vi Tường quản lí công ty. Trong Đối mặt, khi biết sự thật, bệnh tim của Phương Linh tái phát và ngày càng trầm trọng hơn. Phương Linh giả vờ làm đám cưới với Trọng Khang để kéo Phương Nga ra khỏi vòng tay của Trọng Khang. Điều này khiến Tường – người yêu cô và Phương Nga – cô em gái song sinh đau khổ. Hai anh chàng hấp dẫn nhất của bộ phim đều là những nhân vật thủ đoạn do số phận đưa đẩy. Trọng Khang (Minh Luân) muốn trả thù ông Cường – bố Phương Linh vì trong quá khứ, ông đã làm cho cha Trọng Khang phải tán gia bại sản. Dưới sự hổ trợ của Kim Anh,thư ký và đồng thời cũng là người tình của ông Cường, Trọng Khang đã gây ra nhiều tội ác, thậm chí làm tổn thương người con gái anh yêu thương thực sự, và cuối cùng phải trả giá bằng cái chết. Peter cũng vì mối thù cũ mà trút hận lên Phi Dương. Khi anh nhận ra tình cảm thực sự của mình dành cho Tiểu Phục thì đã quá muộn. Peter vẫn phải trả giá cho những tội ác của mình. Trong Đối mặt, diễn viên Thùy Trang sẽ đóng hai vai: cô em và cô chị trước lúc phẫu thuật. Ở Ngàn vàng tiểu thư, Trần Kiều Ân cũng xuất sắc khi đóng vai cô em Tiểu Phục – từ một cô gái hồn nhiên ngây thơ dần trở nên ích kỷ.. Thân phận hai cô em cũng có nhiều nét tương đồng. Phương Nga trong Đối mặt bán hoa hồng, cô em Tiểu Phục trong Ngàn vàng tiểu thư thì đi bán cau! Cả hai cô bản chất đều hiền lành, tốt bụng, nhưng dễ bị lung lay trước những lời đường mật. Mẫu nhân vật nữ thủ đoạn của hai bộ phim cũng khá điển hình. Trong Đối mặt, đó là Kim Anh (Phúc Anh đóng) - thư ký của Ông Cường và sau này là Trọng Khang. Cô này đầy thủ đoạn và dã tâm, có thể làm bất cứ việc gì miễn đạt được mục đích của mình. Trong Ngàn vàng tiểu thư, cô bạn Sa Sa của Phi Dương tiêu biểu cho mẫu phụ nữ điên cuồng vì ghen tị, có đủ nhẫn tâm để hãm hại tất cả những ai “ngang tai trái mắt”. Và trên tất cả, hai cặp chị em Phương Nga – Phương Linh, Phi Dương – Tiểu Phục , ai cũng có cá tính riêng, có lý do riêng để có lúc hành động tàn nhẫn nhưng sau tất cả vẫn là những cặp chị em sinh đôi yêu thương, hết lòng hy sinh vì nhau! Thiên Trang

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/20100514104436127p0c136/doi-mat-va-nghi-an-dao-kich-ban-cua-ngan-vang-tieu-thu.htm