Dội mưa bàn thắng, Hà Nội vẫn bị loại khỏi AFC Cup 2017

Thắng đậm Felda (Malaysia) 4-1 chiều 3/5 tại Mỹ Đình, Hà Nội FC vẫn phải chia tay AFC Cup 2017 ngay sau vòng bảng vì đối thủ chính Ceres Negros cũng bảo toàn được ngôi nhất bảng G.

Hà Nội FC bước vào trận gặp Felda với hy vọng mong manh lọt qua khe cửa hẹp bảng G. Họ buộc phải thắng, đồng thời trông đợi Ceres Negros thua hoặc hòa Tampines Rovers.

Felda được coi là đội yếu nhất bảng và đã chắc chắn bị loại. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ sớm buông xuôi. Hiệp 1, đội khách gây ra rất nhiều khó khăn cho Hà Nội FC nhờ thuận gió.

Hơn một lần khung thành của Văn Công chao đảo trước những đợt lên bóng khá mạch lạc của Felda.

Trung vệ bất đắc dĩ Duy Mạnh có 45 phút đầu tiên vất vả.

Sang hiệp 2, nhờ lợi gió, Hà Nội triển khai bóng dễ dàng hơn. Thành Lương bắt đầu phát huy kỹ thuật trước các hậu vệ cao to nhưng chậm chạp.

Vắng Samson bị treo giò và Loris chơi dưới sức, hàng công của Hà Nội bế tắc cho đến phút 52, khi Đức Huy bất ngờ tung cú sút xa hiểm hóc mở tỷ số.

Đức Huy không thường xuyên có những bàn thắng đẹp như vậy, nên có thể hiểu được sự vui mừng đến ngỡ ngàng của tiền vệ này.

Phút 76, Văn Quyết đá phạt hàng rào nâng tỷ số lên 2-0. Thủ môn Ilham không có cơ hội cản phá đường bóng đi quá khó.

10 phút sau, Văn Quyết hoàn thành cú đúp cho riêng mình.

Hùng Dũng với pha tỉa bóng lạnh lùng vào góc không ngờ tới ấn định chiến thắng 4-1 cho Hà Nội (Felda gỡ bàn danh dự từ chấm 11 m ở phút bù giờ cuối cùng). Mặc dù vậy, đội bóng của bầu Hiển vẫn bị loại do Ceres Negros thắng Tampines Rovers 4-2 ngay trên sân đối phương.

Quốc Bảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-mua-ban-thang-ha-noi-van-bi-loai-khoi-afc-cup-2017-post743211.html