Đối tượng chuyên dàn cảnh đụng xe đoạt tiền sa lưới đặc nhiệm

Một đối tượng bị truy nã trong băng nhóm chuyên dàn cảnh đụng xe đoạt tiền dữ dằn nhất TP.HCM sa lưới đặc nhiệm.

Sau một năm trốn truy nã, Phạm Minh Chí - đối tượng chủ chốt trong băng dàn cảnh đụng xe trộm tiền dữ dằn nhất đã sa lưới Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam. Ảnh: SM

Chiều 21/2, Thiếu tá Trần Thanh Bình, Đội trưởng Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam (Công an TP.HCM) cho biết vừa triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm hình sự cộm cán.

Mới nhất, vào rạng sáng cùng ngày 21/2, lực lượng trinh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam đã tóm gọn đối tượng có lệnh truy nã của Công an TP.HCM vì hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng được xác định là Phạm Minh Chí (29 tuổi, ngụ quận 4, đã có một tiền án trộm cắp tài sản trước khi bị truy nã). Chí từng là đối tượng chủ chốt trong băng nhóm dàn cảnh đụng xe đoạt tiền thuộc loại dữ dằn nhất ở địa bàn TP.HCM.

Theo hồ sơ công an, băng nhóm của Chí quy tụ toàn các đối tượng giang hồ cộm cán ở quận 4, dưới sự cầm đầu của đối tượng Cường “mũi”, hoạt động từ năm 2015. Đặc biệt, Cường “mũi” chỉ thu nạp đàn em đã có tiền án tiền sự, có "số má" trong giới giang hồ. Cường "mũi" phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tên, như theo dõi “con mồi”, dàn cảnh đụng xe, móc túi lấy tiền, và chuyền tài sản tẩu thoát.

Băng Cường “mũi” đã gây ra hàng chục vụ dàn cảnh đụng xe trên đường, mỗi vụ chúng móc túi lấy trộm hoặc cướp của nạn nhân hàng chục triệu đồng gây bức xúc cao trong dư luận. Trong băng nhóm này, Phạm Minh Chí là đối tượng có vai trò đi tìm "con mồi" là những người bỏ nhiều tiền, tài sản trong túi để báo cho đồng bọn gây án.

Vào đầu tháng 3/2016, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng cảnh sát hình sự công an TP.HCM đã triệt phá băng nhóm của Cường “mũi”, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan. Tuy nhiên, Chí đã kịp tẩu thoát, trong suốt gần một năm trốn tránh pháp luật, Chí đã lẩn trốn ở nhiều nơi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây trinh sát đặc nhiệm hình sự hướng Nam phát hiện Chí xuất hiện trở lại ở khu vực quận 4, nên quyết định giăng lưới. Đêm 20/2, khi biết Chí có mặt ở chung cư Vĩnh Hội, quận 4, lực lượng trinh sát đã mai phục chờ thời cơ bắt giữ. Đến 0 giờ 15 ngày 21/2, tổ trinh sát đặc nhiệm đã ập vào chung cư, khống chế bắt gọn không để tên tội phạm này có cơ hội chống cự hay bỏ chạy.

Đặc nhiệm hướng Nam liên tiếp bắt ma túy

Liên tiếp trong hai ngày 18 và 20/2, lực lượng trinh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam đã bắt giữ 4 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép ma túy.

Vào chiều 20/2, một tổ đặc nhiệm đã kiểm tra và bắt quả tang Trần Thanh Vy (22 tuổi, ngụ quận 7) ngay trước nhà số 340 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Điều đáng nói khi bị bắt, Vy đang chở theo hai đứa con nhỏ từ 3-6 tuổi. Đây cũng chính là thủ đoạn mà Vy dùng để qua mắt công an khi đi mua bán ma túy. Tuy nhiên, dù nữ quái đã có vỏ bọc hoàn hảo, vẫn không thoát được con mắt nhà nghề của các trinh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam. Khi bắt quả tang, công an đã thu giữ trong người Vy một gói ma túy đá nặng 200gram và 100 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 2h25 rạng sáng 18/2, một tổ trinh sát đặc nhiệm khác đã khống chế, bắt 3 con nghiện gồm: Lương Ngọc Lâm (28 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu), Nguyễn Quốc Phong (34 tuổi, ngụ Kiên Giang, có một tiền án cướp tài sản) và Phan Thị Mộng Hằng (25 tuổi, ngụ Kiên Giang). 3 đối tượng này bị bắt giữ cùng 6 gói ma túy đá và 20 triệu đồng.

Nữ quái Trần Thanh Vy mỗi lần đi mua bán ma túy đều chở theo hai con nhỏ làm bình phong để qua mắt công an.

Sao Mai

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/doi-tuong-chuyen-dan-canh-dung-xe-doat-tien-sa-luoi-dac-nhiem-d189193.html