Đội tuyển Tây Ban Nha: Vào tứ kết mới nhận tiền thưởng

Bên cạnh việc tập luyện chuẩn bị cho World Cup, các cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha cũng tiến hành việc đàm phán với LĐBĐ về vấn đề tiền thưởng cho thành tích tại Ngày hội lớn nhất hành tinh.

>> Các kinh tế gia dự đoán: Tây Ban Nha là ứng viên vô địch số 1 >> ĐT Tây Ban Nha: Quay về 4-1-4-1 >> ĐT Tây Ban Nha: Vẫn đá 5 tiền vệ? >> "Hàng hot" Tây Ban Nha >> ĐT Tây Ban Nha: Lời chúc may mắn của Hoàng tử Theo thông tin từ báo chí Tây Ban Nha thì các cầu thủ thống nhất với nhau rằng, họ sẽ chỉ nhận tiền thưởng bắt đầu từ vòng tứ kết (gặp Brazil, Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà hoặc CHDCND Triều Tiên). Đó là một hành động thể hiện sự ủng hộ của họ đối với đất nước trong cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Hơn thế nữa, đó cũng là yếu tố để họ quyết tâm thi đấu và giành được thành tích cao. Như bình luận trên Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) thì “thay vì thi đấu để giành tiền thưởng, họ (các cầu thủ) sẽ chiến đấu với sự thương mại hóa trong thể thao”. Nhưng tất nhiên, họ cũng sẽ thi đấu với tất cả khả năng của mình để giành lấy món tiền thưởng không nhỏ từ FIFA, khi LĐBĐ thế giới công bố mức thưởng 30 triệu euro cho đội vô địch, 24 triệu cho đội á quân, 20 triệu cho đội đứng thứ 3 và 18 triệu cho đội thứ 4. Các đội đứng từ thứ 5 đến thứ 8 (tức là vào tứ kết) sẽ nhận 14 triệu. Các đội dừng chân ở vòng 2 nhận 9 triệu và bị loại từ vòng bảng cũng sẽ có 8 triệu. Cùng với số tiền tài trợ mà LĐBĐ Tây Ban Nha nhận được trị giá 30 triệu euro, việc đàm phán mang lại quyết định như sau: mỗi cầu thủ sẽ nhận được 600.000 euro nếu Matador giành chức vô địch. Đây là mức tiền thưởng cao nhất trong số 32 đội góp mặt tại VCK (bằng Argentina và Anh). Trong khi đó, đội tuyển Pháp chỉ treo thưởng 300.000 euro/người cho danh hiệu vô địch. Đội tuyển Thụy Sĩ sẽ “tặng” mỗi cầu thủ 8.500 euro cho mỗi điểm giành được ở vòng bảng và sẽ là 45.000 euro nếu lọt vào vòng 2. Ngoài ra, FIFA cũng se1 đền bù cho các CLB có cầu thủ tham dự World Cup 2010 1.500 euro/người/ngày. “Lời cuối” của Puyol Sau khi có lệnh cấm tham gia các hoạt động trên mạng xã hội như Facebook hay Twitter từ HLV Vicente del Bosque, hậu vệ Carles Puyol đã tranh thủ lên mạng lần cuối và gửi “lời cuối” tới cộng đồng mạng trước khi offline trong khoảng 1 tháng. Hôm thứ Tư, trên trang Twitter, Puyol viết: “Xin chào tất cả, sau hôm nay, chúng tôi sẽ không thể tham gia cho đến khi trở lại sau nhiệm vụ ở World Cup. Tôi sẽ gặp lại mọi người sau. Hãy vui vẻ nhé!”. Trước khi đội tuyển Tây Ban Nha tập trung, Del Bosque đã tuyên bố về “lệnh cấm” này để tránh những vấn đề có thể làm ảnh hưởng đến sự tập trung của các cầu thủ. Mặc dù việc tham gia các mạng xã hội này là cơ hội để các cầu thủ kết nối với “xã hội bên ngoài”, tuy nhiên, trong khoảng hơn 1 tháng, Del Bosque muốn họ “chỉ tập trung cho World Cup”. >> Các kinh tế gia dự đoán: Tây Ban Nha là ứng viên vô địch số 1 >> ĐT Tây Ban Nha: Quay về 4-1-4-1 >> ĐT Tây Ban Nha: Vẫn đá 5 tiền vệ? >> "Hàng hot" Tây Ban Nha >> ĐT Tây Ban Nha: Lời chúc may mắn của Hoàng tử

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/World-Cup/Ben-le-WorldCup/102197_Doi_tuyen_Tay_Ban_Nha_Vao_tu_ket_moi_nhan_tien_thuong.aspx