Đội tuyển Trung Quốc tệ nhất trong lịch sử

Với việc Syria và Palestine kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 bảng B và C, được 4 điểm và Bahrain, Indonesia ở bảng E và D đã có 3 điểm, đội tuyển Trung Quốc (2 điểm) chắc chắn không nằm trong 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất, chính thức bị loại ở Asian Cup 2023 sau: Việt Nam, Malaysia, Lebanon, Ấn Độ và Hong Kong.

Sự thất vọng của đội tuyển Trung Quốc

Sự thất vọng của đội tuyển Trung Quốc

Là một trong những đội tham dự nhiều vòng chung kết (VCK) Asian Cup nhất trong lịch sử (13 lần), chỉ sau Hàn Quốc, Iran (cùng 15/18 lần) và đứng thứ 11 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA, tưởng như việc Trung Quốc vào vòng 16 đội là đương nhiên. Nhất là ở bảng A, ngoài chủ nhà Qatar, 2 đối thủ còn lại của Trung Quốc (hạng 79 thế giới) chỉ là Lebanon (hạng 99) và Tajikistan (hạng 109), đều dưới tầm.

Thế nhưng, ở trận đầu tiên, họ đã bị Tajikistan cầm hòa 0-0. Tiếp đến lại bất lực với cùng tỷ số trước Lebanon. Ở trận cuối cùng, dù Qatar đã cầm chắc ngôi đầu, dùng đội hình dự bị, Trung Quốc vẫn thua 0-1. Tia hy vọng nhỏ nhoi về chiếc vé vớt của thầy trò HLV Aleksandar Jankovic cũng nhanh chóng bị dập tắt.

Một lần nữa truyền thông cũng như mạng xã hội Trung Quốc nổi sóng. Người hâm mộ ở đất nước tỷ dân vô cùng phẫn nộ. Lần này còn nặng nề hơn so với 2 thất bại trước Syria và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. “Nhục nhã”, “tuyệt vọng”..., vô số lời mắng nhiếc dành cho các cầu thủ lẫn HLV người Serbia Aleksandar Jankovic.

Cũng dễ hiểu cho sự giận dữ ấy khi 2 điểm là kết quả tệ nhất của bóng đá Trung Quốc tại Asian Cup kể từ lần đầu tham dự VCK vào năm 1976. Tuy chưa vô địch nhưng từng 2 lần á quân vào năm 1984 và 2004, thế mà tuyển Trung Quốc chia tay Qatar 2023 với kỷ lục lịch sử đáng xấu hổ: không ghi nổi 1 bàn thắng.

Tuy nhiên, đây là điều đã được dự báo khi trong 2 trận giao hữu trước thềm giải đấu, Trung Quốc thất bại cả 2 trận trước Oman (0-2) và đặc biệt là Hong Kong (1-2), đội vốn chỉ là một “đặc khu” của mình và đứng dưới tới 71 bậc.

Kế đến, trên đất Qatar, thầy trò HLV Jankovic còn bị bao trùm bởi bóng đen quá khứ. Chỉ 3 ngày trước khi khai mạc Asian Cup 2023, Đài Truyền hình Trung Quốc phát sóng loạt phim tài liệu phanh phui tình trạng tham nhũng của bóng đá Trung Quốc và toàn bộ đội tuyển được yêu cầu xem tập cuối. Trong đó gây rúng động là lời thú tội của Li Tie - cựu HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc giai đoạn 2019-2021 mà không ít tuyển thủ hiện tại từng là học trò, cho biết từng đưa hối lộ gần 421 ngàn USD để có được chiếc ghế này. Ngược lại, một số cầu thủ phải chi khoảng 400 ngàn USD/người để được gọi lên đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đầy rẫy những mâu thuẫn nội bộ và tiêu cực, sự yếu kém của đội tuyển Trung Quốc tại VCK Asian Cup 2023 còn xuất phát từ thuần túy chuyên môn. Như tiền đạo Wei Shihao, người hứng chịu nhiều chỉ trích nhất vì bỏ lỡ 4 cơ hội ngon ăn trước Qatar thừa nhận: “Chúng tôi chơi quá tệ. Các đội châu Á tiến bộ, còn Trung Quốc đứng im, thậm chí tụt lại về mọi mặt. Chúng tôi không còn chiếm lợi thế dù chơi với đối thủ nào”.

Là đội tuyển yếu kém nhất trong lịch sử, nhưng xem ra đây chưa phải thời khắc đen tối nhất của bóng đá Trung Quốc khi độ tuổi trung bình đội hình xuất phát cả 3 trận tại Qatar lên đến 30. Lứa trẻ sinh năm 2000-2002 không có gương mặt nào đáng chú ý.

Đã là nền kinh tế số 2 thế giới, là cường quốc thể thao vô đối ở châu Á (tại Asiad Hàng Châu 2022 bỏ xa Nhật Bản tới… 149 HCV) và có thể soán ngôi Mỹ ở Olympic Paris 2024 (Tokyo 2000 chỉ kém đúng 1 HCV), nhưng môn thể thao vua cứ mãi là nỗi đau khôn nguôi của đất nước tỷ dân.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202401/doi-tuyen-trung-quoc-te-nhat-trong-lich-su-4fe5e53/