Đông ấm về với học sinh Bắc Mê

Bắc Mê là một huyện miền núi của tỉnh Hà Giang còn nhiều khó khăn, ở đây cái đói cái rét cứ quanh quẩn những đứa trẻ, những em học sinh nghèo.

Đến bản Hạ Sơn, huyện Bắc Mê, nỗi ám ảnh với chúng tôi là những đôi mắt ngây dại đầy khao khát của các em nhỏ, những ngôi trường trống hoác, những lớp học siêu vẹo...

Lớp học của các em học sinh bản Hạ Sơn, huyện Băc Mê, Hà Giang.

Cơ sở vật chất cho giáo dục còn thiếu thốn vô cùng. Một khoảnh đất nhỏ, vài 3 cái bàn, dăm cái ghế, những thanh gỗ mục ghép lại thành trường học, thành nơi ươm mầm trí tuệ. Nhưng các em vui lắm vì được đến trường, được học chữ, được nghe cô giảng bài.

Trường học của các em bản Hạ Sơn.

Cuộc sống của các em nhỏ nơi đây không khác gì những cây cỏ, cứ hồn nhiên sống, hồn nhiên lớn như một bản năng, mặc cho cái nghèo, cái rét đeo bám.

Manh áo mỏng chống trọi với cái rét mùa Đông.

Ánh mắt biết nói đầy khao khát, trách nhiệm của một em nhỏ nơi đây.

Cô giáo Lý Thị Ngọc, giáo viên mầm non ở điểm trường Hạ Sơn cho biết nhà chị ở cách trường 15km thôi nhưng để di chuyển đến đây phải mất 2 giờ vì đường xá rất khó đi. "Ở đây, tính trung bình mỗi cặp vợ chồng đẻ 4-5 đứa con, nhà ít nhất cũng 3 đứa, cơm nuôi còn không đủ ăn nên không mấy ai nghĩ đến việc cho trẻ đi học cả, một tuần điểm trường này chỉ dạy 2 buổi mà việc duy trì số học sinh đến lớp đầy đủ cũng là một vấn đề lớn", cô Ngọc nói.

Niềm vui của những em nhỏ được đến trường.

Chia sẻ với khó khăn của các em học sinh, Câu lạc bộ thiện nguyện An Phúc đã chung tay xây dựng một ngôi trường mới khang trang hơn cho các em học sinh bản Hạ Sơn, xã Lạc Nông.

Học sinh lớp mầm non và tiểu học trong buổi khai trương trường mới.

Ông Chu Việt Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện An Phúc cho biết: "Ở những vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, đời sống người dân còn nghèo, trẻ em là đối tượng thiệt thòi nhiều nhất. Với kinh nghiệm hoạt động trong gần 8 năm, chúng tôi luôn cố gắng để mang đến đây các dự án với mong muốn giúp cho các em tiếp cận được với tri thức để sau này có tương lai tương sáng hơn".

Niềm vui khi được khoác trên mình chiếc áo ấm.

Những chiếc áo ấm sẽ giúp các em xua tan đi cái lạnh mùa Đông.

Giờ đây với các em mùa Đông sẽ ấm áp hơn, các em sẽ yên tâm đến trường học tập, thắp sáng ước mơ.

Hoàng Thủy

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dong-am-ve-voi-hoc-sinh-bac-me-d30863.html