Dòng chảy văn hóa thế giới trong lòng Hà Nội

Dân Việt - Những con búp bê Matrioska của Nga, những tấm thảm dệt tay của Ireland và hàng ngàn kỷ vật lưu niệm đặc trưng từ 30 nước trên thế giới đã quy tụ về Hà Nội trong hội chợ từ thiện tổ chức ngày 27.11 tại khu đô thị Ciputra.

Đây là hội chợ từ thiện hàng năm lần thứ 20 do Câu lạc bộ Phụ nữ Quốc tế Hà Nội (HIWC) tổ chức. Hội chợ có sự tham gia của các cộng đồng ngoại giao và quốc tế đến từ gần 30 quốc gia tại Hà Nội, cùng với các doanh nghiệp và các tổ chức từ thiện trong nước.

Là một hội chợ từ thiện thiết thực và có ý nghĩa, nơi mà khách tham gia hội chợ có thể trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp tiền thông qua buổi đấu giá im lặng. Khách tham gia hội chợ sẽ có cơ hội trải nghiệm văn hóa ẩm thực từ các quốc gia khác nhau, cũng như tham gia mua các sản phẩm như rượu vang, quần áo, đồ thủ công mỹ nghệ và quà tặng Giáng sinh...

Chị Vika đang giới thiệu các sản phẩm trong gian hàng của Đại sứ quán Nga.

Chị Vika, nhân viên lãnh sự quán Nga tại Hà Nội, rạng rỡ trong bộ váy dân tộc của những cô gái Nga hồ hởi cho biết, chỉ từ 10 giờ sáng đến khoảng 14 giờ chiều, chị đã bán được rất nhiều món hàng lưu niệm đặc trưng của nước Nga.

Có những món hàng đắt tiền như hình tượng của các Sa Hoàng và Hoàng Hậu Nga có giá 1 triệu đồng, đặc biệt, một đôi tất được một nhà ngoại giao Nga đan bằng tay cũng có giá "hữu nghị"... 400.000 đồng. Doanh thu bán hàng từ hội chợ sẽ được tài trợ cho các dự án chăm sóc y tế cộng đồng cho người dân Việt Nam.

Gian hàng của sứ quán Malaysia.

Chị Vika cho biết, không chỉ có đồ lưu niệm, các phụ nữ Nga còn trổ tài làm bánh và các sản phẩm bánh ngọt, bánh mì đen của Nga đã nhanh chóng được bán hết.

Không khí của hội chợ được khuấy động bởi âm nhạc và các tiết mục biểu diễn từ nhiều quốc gia, khiến người xem như lạc vào một không gian văn hóa vừa lạ lẫm, vừa quyến rũ đến kỳ lạ.

Đăng Thúy - Xuân Trang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/67282p1c29/dong-chay-van-hoa-the-gioi-trong-long-ha-noi.htm