Đồng dao tình yêu
Mẹ ơi, lạ thật:/ Tình yêu là gì?/ Mà khi con hỏi/ Ai cũng bỏ đi!...
Hỏi bố, bố lắc
Bà... bật ti vi
Quay sang hỏi chị
Chị còn học thi!
- Tình yêu là thứ
Cần nói rất nhiều
Nói về cánh diều
Bay lên cùng gió
Nói về ngọn cỏ
Đẫm một lá sương
Nói về hương thơm
Minh họa: Vũ Thái Hòa.
Nước hoa tóc mẹ
Nói về tuổi trẻ
Nói về tuổi già
Nói về năm cũ
Về ngày hôm qua...
Khi ta rất muốn
Ở cạnh một người
Thích người ấy cười
Sợ người ấy khóc
Khi ta chải tóc
Để mình đẹp hơn
Khi ta giận hờn
Làm lành ngay được
Khi ta uống nước
Khi ta ăn cơm
Khi ta chơi phố
Khi ta học bài
Thì ta vẫn nhớ
Đến người ấy thôi
Khi ta tỉnh giấc
Tên người trên môi...
Tình yêu là thứ
Cần nói rất nhiều
Không bao giờ hết
Về một từ Yêu!
Thế nên tất cả
Không đủ thời gian
Để mà giải thích
Cả ngày miên man...
- Có gì mà khó!
Con đã hiểu rồi
Hình như con đã
Yêu mẹ nhất đời!
NGUYỄN THỤY ANH
-------
Về gặp con từ đảo
Nén nghìn ngày lại trong một lúc
Cha bế con nghe chuyện cỏ hoa
Cầu vồng lớp học dãy núi sân nhà
Chuyện thường ngày lung linh thần thoại
Con nói một lời cha nghe tháng rộng
Con kể một giờ cha nhận năm dài
Thời gian trên đầu lấm tấm tóc mai
Cha có thêm con bằng tưởng tượng
Rồi cha kể nắng cháy và sóng dựng
Cát chạy dài cây xếp hàng xanh
Chuyện của cha là mắt những cây dừa
Đêm không ngủ nhấp nháy lời con trẻ
Con có cha từ giấc mơ hình đảo
Hình trăng cong lơ lửng thiên hà
Trăng là chiếc xích đu bé nhỏ
Cha con mình bay đến trời xa
Giấc mơ ra biển giấc mơ về nhà
Trổ mầm trên những tuổi dài khoảng cách
Nhà mình có nhau trong niềm ao ước
Ngày vui mang hình bữa cơm.
NGUYỄN QUANG HƯNG
--------
Lưng còng
Cây chuối còng lưng cõng
Đàn con ôm thành buồng
Minh họa: Vũ Thái Hòa.
Uốn thân câu bông lúa
Cõng hạt thóc trên đồng.
Tre cong người che chở
Ấm lòng búp măng non
Giả bà còng đi chợ
Bé đấm lưng cười giòn...
NGUYỄN ĐÌNH XUÂN