Đông Nhi khiêu vũ cùng Noo Phước Thịnh để giành 'thiên thần' nhí hát Opera

Mặc dù 2 HLV Noo Phước Thịnh và Đông Nhi ra sức tranh giành, giọng ca hát Opera cao vút đã lựa chọn Vũ Cát Tường.

Sau 3 tập đầu tiên của vòng Giấu mặt cuộc thi Giọng hát Viêt nhí mùa thứ 4, HLV Noo Phước Thịnh và cặp đôi Đông Nhi – Ông Cao Thắng liên tục đưa về cho đội mình những “chiến binh” tiềm năng. Tuy nhiên trong tập 4 lên sóng tối 13.8, lợi thế lại thuộc về HLV Vũ Cát Tường khi bấm chọn được rất nhiều thí sinh phù hợp mà giọng ca Vết mưa còn chiến thắng thuyết phục trước hai đội đối thủ khi có được “thiên thần” nhí hát Opera Hồ Thảo Nguyên đến từ Đắk Nông.

Giọng ca cao vút trầm bổng của cô bé khi thể hiện ca khúc Omio Badbino Puccini cùng ngoại hình dễ thương khiến “bộ tứ quyền lực” siêu lòng và ra sức tranh giành. Mặc dù mới được nửa bài hát, HLV Noo Phước Thịnh đã nhanh chóng chạy lên sân khấu ngồi đợi và tuyên bố sẽ làm kẻ thù với tất cả các HLV nếu giành chọn với mình.

Hồ Thảo Nguyên sở hữu giọng cao vút, đặc biệt, cô bé có tư duy và học hỏi rất nhanh dòng nhạc Opera

Noo Phước Thịnh quỳ gối trước giọng ca thiên thần

Không thua kém gì, Đông Nhi bất ngờ âu yếm khiêu vũ cùng Noo rồi mách tội với thí sinh: “Vừa mới trao lời đường mật với con xong đi xuống đây nhảy đầm cùng với cô”. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn “khoe” thành tích của mình để thuyết phục bé về đội: “Dòng nhạc opera nếu mà con muốn luyện thì cô Nhi có thể dạy cho con được vì cô Nhi thi 10 điểm môn opera ở nhạc viện thành phố. Cô là Á khoa khoa Thanh nhạc chuyên hát opera luôn”.

Tiếp tục màn “chặt chém”, Noo Phước Thịnh nhanh chóng lên tiếng: “Chú không phải Á khoa hay Á quân của một chương trình nào cả mà chú đi bằng ước mơ của chú, bằng hai bàn tay trắng. Ngày trước chú hát không được hay nhưng chú đã tôi luyện rất nhiều thì chú vượt qua được chính mình. Bất cứ điều gì chú ước mơ chú đều làm được và chúng ta giống nhau chỗ đó. Chú rất trân trọng giọng hát của con. Chú rất, rất muốn, thậm chí muốn phát khóc lên được con sẽ về với đội của chú”.

Trong khi cặp đôi Noo Phước Thịnh và Đông Nhi mãi tranh giành, Vũ Cát Tường với lợi thế chuyên môn, nhẹ nhàng thuyết phục đã có được trái tim của cô bé trong sự tiếc nuối của các HLV còn lại.

Thiên thần nhí đã chạy về phía HLV Vũ Cát Tường và ôm chầm lấy nữ ca sĩ thay cho sự lựa chọn

Ở tập này, ngoài những lời tranh luận sôi nổi hay những phút đùa giỡn, các giám khảo cũng có những khoảnh khắc lắng đọng trước những tiết mục đầy cảm xúc. Thậm chí, ca sĩ Noo Phước Thịnh đã rơi nước mắt khi nghe cậu bé 10 tuổi Duy Linh hát ca khúc cảm động về Mẹ.

Giọng ca Cause I Love You đã chạy lên tận sân khấu và ôm chầm lấy cậu bé: “Chú mới vừa cãi nhau với mẹ ngày hôm qua. Nên ngày hôm nay con vô tình hát bài này khiến chú cảm thấy có lỗi với mẹ chú vô cùng. Bất cứ ai cũng có lỗi lầm nhưng mẹ luôn là người hy sinh cho mình nhiều nhất. Trong đầu chú không còn đủ kinh nghiệm hay kỹ thuật gì nữa cả mà chú bây giờ chỉ có trái tim đồng cảm với con khi nghe con hát ca khúc đó.”

Với ca khúc Mẹ đầy cảm xúc, Duy Linh đã khiến “bộ tứ quyền lực” lặng người đi khi lắng nghe ca khúc này. Đặc biệt, HLV Noo Phước Thịnh đã bật khóc vì anh vừa cãi nhau với mẹ nên khi nghe Duy Linh hát khiến anh cảm thấy có lỗi với mẹ của mình rất nhiều

Noo đồng cảm với thí sinh và nhờ đó, nam ca sĩ đã đưa được cậu bé tình cảm này về đội

Mở đầu là phần thi của thí sinh Lê Quang Diễn, mặc dù tuổi còn bé nhưng em đã thể hiện xuất sắc ca khúc khó mang âm hưởng dân ca đương đại với tên gọi Huyền thoại Hồ núi cốc. Trong trang phục bộ áo dài cách tân, Quang Diễn khiến khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu và hồn nhiên.

Tiết mục thứ 2 do Nguyễn Hoàng Vân Trang thể hiện với ca khúc Quê nhà nhận được sự đồng ý của cả 3 chiếc 'ghế nóng'. Và với 1 tiết mục được các vị HLV đánh giá cao về sự kỹ thuật như Vân Trang 'cuộc chiến' của các HLV một lần nữa bùng nổ.

Trong khi Vũ Cát Tường trổ tài nhảy nhót thì Noo Phước Thịnh chia sẻ rằng ca khúc Quê nhà thể hiện không cần quá nhiều kỹ thuật mà sự mượt mà, cảm xúc mới quan trọng và nam HLV hứa sẽ giúp cô bé truyền tải được nhiều tình cảm hơn trong các tiết mục của mình. Và cuối cùng Vũ Cát Tường đã thuyết phục được thí sinh tài năng.

Cô bé đến từ Hải Phòng - Nguyễn Hoàng Vân Trang thể hiện quá ngọt ngào và kỹ thuật ca khúc Quê nhà mê hoặc khán giả trường quay lẫn 4 HLV đứng ngồi không yên

4 HLV trổ hết tài để chiêu dụ cô bé Vân Trang

Cô bé Nguyễn Thị Thùy Trang đã được Cát Tường bấm chọn ở những giây phút cuối cùng khi thể hiện ca khúc Lời ru một đời bằng giọng hát trong veo, tươi sáng đúng như lứa tuổi của em.

Ngay khi bước ra sân khấu, cô bé Nguyễn Hải Anh đã khiến khán giả reo hò không ngớt khi đeo chiếc kính cực ngầu để thể hiện ca khúc Born This Way. Giọng hát mạnh mẽ và lối trình diễn tự tin, làm chủ sân khấu của cô bé đã chinh phục được HLV Vũ Cát Tường. Thậm chí, nữ HLV còn ngay lập tức bước lên sân khấu để 'phụ họa' cho Hải Anh.

Giọng ca 9 tuổi Lê Khánh Linh đến từ Thanh Hóa đã đưa khán giả chìm lắng vào giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc Tôi mơ một giấc mơ. Với ngoại hình nhỏ nhắn nhưng Khánh Linh lại sở hữu giọng hát đầy nội lực. Các HLV đã có những màn tranh giành quyết liệt để mong muốn thí sinh này về với đội của mình.

Trần TiNa đã nhí nhảnh thể hiện ca khúc Uống trà của Phạm Toàn Thắng, Không chỉ hát tốt mà TiNa còn có phong cách trình diễn tự tin trên sân khấu. Khi được HLV Noo Phước Thịnh hỏi ngoài thích ca hát thì em còn sở thích nào khác không? Cô bé TiNa chia sẻ em còn thích đánh đàn, trượt patin và đi catwalk. Ngay lập tức không ngần ngại, giám khảo Đông Nhi đã rời khỏi ghế và trình diễn catwalk khiến khán giả vỗ tay thích thú.

Hà Linh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/dong-nhi-khieu-vu-cung-noo-phuoc-thinh-de-gianh-thien-than-nhi-hat-opera-40377.html