Đột nhập 'đại bản doanh' giới in sách lậu: Tôi đi in sách lậu

Lần theo các thông tin có được, PV đã tiếp cận và thực hiện in thử. Kết quả là không khó khăn để có thể in được các loại sách lậu với độ chuẩn không kém gì sách thật.

Các cơ sở nhận in sách lậu cho biết, in số lượng càng nhiều giá càng giảm xuống. Dù có chút e ngại, nhưng những cơ sở này sẵn sàng in cho PV với lượng lớn và in thử dăm mười cuốn để “thử tay nghề”.

Lệnh chưa khớp

Mặc dù được người quen giới thiệu nhưng PV cũng không hề dễ dàng tiếp cận và đặt in được sách lậu như mong muốn. Có những “kèo” đã chốt lịch, thế nhưng vẫn bị “gãy” như thường. Theo tìm hiểu của PV, các đối tượng này “đánh hơi” rất tốt, chỉ cần “ngửi thấy mùi” là từ chối ngay lập tức và yêu cầu, nếu tiếp tục thì phải có bản quyền, giấy phép…

Qua giới thiệu, PV tiếp cận công ty A.C., chuyên in ấn, thiết kế… các loại tranh ảnh, sách trên đường Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM. PV đã liên lạc, làm việc và gửi sách mẫu (sách thật) đến công ty này để báo giá. Sau khi chốt giá, người tên L. ở công ty A.C. cho biết: “Do giấy in là loại tốt nên có giá thành hơi cao, đến gần 30.000 đồng/cuốn”.

Đồng ý với giá trên, PV tiếp tục đến công ty A.C. làm việc và trao đổi thêm các bước tiếp theo để đặt in 10.000 cuốn. Khi đến nơi, L. trình hồ sơ cho cấp trên của mình, sau khoảng 1 giờ đồng hồ làm việc, người này trở ra và yêu cầu: “Muốn in phải có file mềm (phần chữ, hình ảnh để in). Nếu không thì phải trả thêm chi phí để bên em thiết kế, đánh lại chữ”.

Những tưởng đã xong xuôi, tuy nhiên, một người đàn ông từ lầu trên bước xuống nói nhỏ điều gì đó, ngay lập tức L. chuyển giọng nói: “Điều quan trọng nhất là anh phải có bản quyền và giấy phép thì bên em mới in cho anh được. Còn không thì chịu, vì đó là in lậu”.

Tương tự, PV tìm đến công ty L.D. (đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, TP.HCM). Dù đã chốt giá, bàn bạc xong xuôi, PV gửi lại sách mẫu nhưng như có “động”, cơ sở này liền từ chối sau đó ít ngày.

“Hiện tại công ty của mình chỉ nhận in những file đã có sẵn, mẫu mã và bản quyền, trước giờ người soạn file chịu trách nhiệm. Anh chưa có file mẫu, chưa có bản quyền của tác giả, chỉ có sách giấy, nhờ mình tìm file chỉnh sửa và in ra giống như sách gốc thì mình làm không được, vì đó là vi phạm bản quyền tác giả. Trừ khi anh chịu trách nhiệm về bản quyền, có sẵn file, mình sẽ in cho anh”, Duy - đại diện công ty L.D nói.

Cơ sở in Thương (đường Tô Hiến Thành, quận 10, TP.HCM) đã in ruột nhưng phía đối tác lại không in bìa.

Cơ sở in Thương (đường Tô Hiến Thành, quận 10, TP.HCM) đã in ruột nhưng phía đối tác lại không in bìa.

Tại cơ sở in Thương (đường Tô Hiến Thành, quận 10, TP.HCM), PV đặt in 2 cuốn sách là “Đọc vị bất kỳ ai” và “Nhà giả kim” thì nhận được đồng ý và báo giá là 16.620 đồng/cuốn đúng quy cách như sách thật (13x20,5).

“Bìa in màu (cán màng bóng), gáy dán keo nhiệt”, Hiếu - người làm sách tại cơ sở này nói với PV. Đồng ý với mức giá, PV đưa sách mẫu cho cơ sở này, sau một ngày, Hiếu gọi điện báo là không thể thực hiện được: “Vì phía công ty không đồng ý sao chép bìa. Thà anh in ít thì được, chứ nhiều quá người ta sợ anh à”.

Cuộc ngã giá chóng vánh

Những tưởng rơi vào thế "bí", tuy nhiên trong quá trình đi tìm điểm in sách lậu, PV đã tiếp cận được một “thổ địa” từng in nối bản. Nhờ đầu mối này mà PV biết được rất nhiều điểm, cơ sở in sách lậu tại TP.HCM hiện nay. Thậm chí in các loại có bản quyền khác cũng không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, đầu mối này cho rằng, làm cách như PV đang thực hiện (chỉ đưa sách mẫu, không có file mềm) là nghiệp dư, mang tính thủ công. Chị này nói: “Người ta làm là nối bản, in chuyên nghiệp với số lượng lớn. Khi đó, chỉ cần tuồn file mềm ra và in nối bản, chất lượng tốt hơn, chứ không phải làm như anh, sách không đẹp bằng”.

Nói thêm về in nối bản, "thổ địa" này còn cho biết thêm: “Thậm chí, người ta in nối bản còn đẹp hơn là sách thật. Mà thực chất đó là sách thật nhưng chỉ in lậu thôi. Còn làm như anh thì đúng là sách giả, khi họ không thiết kế, làm file lại mà chỉ scan hoặc photo sách gốc. Tuy nhiên, do máy móc họ tốt nên việc làm giống sách thật cũng là điều dễ hiểu”.

Dựa trên những kiến thức sơ lược về sách giả-thật do thổ địa này cung cấp, PV đã có thêm chút kinh nghiệm để không sơ hở hay bị nghi ngờ khi đi gặp các cơ sở in sách lậu. Theo đó, cầm trong tay cuốn sách “Đọc vị bất kỳ ai” do Thaihabooks giữ bản quyền 100%, PV tìm đến công ty TNHH TM – Dịch vụ Ngô Mai (gọi tắt là công ty Ngô Mai, địa chỉ 477 đường Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TP.HCM). Tại đây, người phụ nữ lớn tuổi gật đầu đồng ý in ngay.

Nhân viên công ty Ngô Mai đang giao sách in thử cho PV.

Tuy nhiên, điều đáng nói, dù biết đây là in lậu nhưng người phụ nữ này không hề quan tâm tới chuyện đó. Lật đi lật lại từng trang sách, tìm hiểu về bìa, cách gấp bìa, cách dán keo… chừng dăm ba phút, người phụ nữ này nói: “Bây giờ muốn làm thì chị sẽ làm nhưng mà in số lượng nhiều, giá mới rẻ. Còn in ít thì giá sẽ đội lên. Riêng phần gấp thì có thể chế (bỏ) đi được không, nếu làm phần này, giá cũng lên nhiều đó”.

Sau một hồi tính toán, người phụ nữ này báo giá cho PV: “Mỗi cuốn là 20.000 đồng, với số lượng in là 1.000 cuốn. Giá này là chị đã báo sát cho em rồi, số lượng chỉ là 1.000 cuốn, không thể giảm hơn được nữa”. PV làm bộ chưa thể biết chính xác sản phẩm in ra như thế nào, nên đề nghị in thử trước 5–10 cuốn để xem chất lượng, sự khác biệt như thế nào rồi mới quyết định in tiếp.

Người phụ nữ này đồng ý với cách làm trên và cho biết: “Giờ làm sách là phải gỡ keo sách gốc, lấy đó photo lại, làm từng trang nhưng chất lượng thì như in mới, đảm bảo cho em. Còn bìa thì phải dùng máy chuyên dụng mới làm được. Khi in số lượng nhiều thì phải in ở nơi khác, khi đó, máy sẽ chạy nhanh và tốt hơn. Nếu in 1.000 cuốn thì trong khoảng 3 ngày sẽ có cho em. Còn sách in thử thì ngày mai sẽ có”.

Ngoài công ty Ngô Mai, PV còn biết được một số điểm khác in sách lậu theo phương thức mà PV đã đặt hàng nói trên. Điểm mà PV thâm nhập tiếp theo là công ty TNHH MTV Ngọc Yến (gọi tắt là công ty Ngọc Yến, địa chỉ tại 213 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP.HCM). Tại đây, người trực công ty là một phụ nữ đồng ý in được và cũng tính toán về cách thức in bìa, ruột.

Theo đó, PV đưa cuốn sách “Nhà giả kim” của tác giả Paulo Coeho, bán chạy chỉ sau "Kinh Thánh" do Nhã Nam liên kết với nhà xuất bản Văn học ấn hành cho công ty Ngọc Yến và đề nghị in 5.000 cuốn. “Anh in số lượng đó, em sẽ lấy anh là 23.000 đồng/cuốn và em làm màu trang bìa cho anh luôn”.

Tuy nhiên, sau khi tính toán lại, do trong sách có kèm theo 5 tờ xen kẽ in màu nên người phụ nữ này báo giá nhích lên. Người này nói: “Không được anh ơi, do có tới 5 tờ in màu nên giá phải là 26.000 đồng/cuốn. Vì phần ruột 226 trang là 11.000 đồng, bìa 5.000 đồng và 5 tờ xen kẽ in màu có giá 10.000 đồng nữa là 26.000 đồng đó anh”. PV yêu cầu phải in giấy màu (khác màu trắng), giống với sách gốc, người phụ nữ này nói: “Giấy màu thường in khó chạy nhưng em sẽ cố gắng cho anh”.

In lậu… cũng sợ bị phá

PV: In mẫu cho em 5–10 cuốn trước đi?

Đại diện công ty Ngọc Yến: Mỗi lần cắt là cắt số lượng lớn lắm, vì em xài giấy chuyên dụng thôi, còn giấy sách của anh thì em phải đặt giấy riêng, giống như nhà in đi đặt giấy in vậy đó. Chứ anh đi hỏi photo hay in, giấy này hoàn toàn không có. Anh không có file đúng không thì bây giờ phải photo từ sách này ra thôi.

PV: Nếu không có giấy vàng thì in thử giấy trắng trước, xem thử độ chuẩn, khác biệt như thế nào rồi mới in tiếp cũng được?

Đại diện công ty Ngọc Yến: Thôi được để em in thử cho anh khoảng 10 cuốn, bằng giấy giống như sách gốc nhé. Em sợ tính giá này nhưng anh chỉ in có 5–10 cuốn thì em chết queo luôn đó.

PV: In lại như vậy có giống sách gốc không?

Đại diện công ty Ngọc Yến: Tụi em làm thì anh yên tâm, chất lượng là ok. Nhưng chỉ sợ người ta biết, rồi phá em thôi.

Chí Thanh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dot-nhap-dai-ban-doanh-gioi-in-sach-lau-toi-di-in-sach-lau-a317823.html