ĐT.LA – HN.T&T 2 – 0: Lấm lưng trắng bụng

Không có con rồng nào ở Long An cả, mà chỉ có 2 cú táp của mãnh hổ đang khát mồi mang tên ĐT.LA. Với 2 bàn thắng của Antonio và Mrwanda, “Gạch” hạ đo ván đại diện thủ đô – HN.T&T, để trả sòng phẳng món nợ đã vay ở mùa giải năm ngoái.

Chơi như ru ngủ đối phương, để rồi ĐT.LA bất ngờ vùng lên, với 2 nhát kiếm quyết định kết liễu đối thủ. Nó bắt đầu từ cú đá phạt mang thương hiệu Minh Phương và điểm đến của trái bóng vào đúng tầm bật nhảy của Antonio. Lưới của Dương Hồng Sơn rung lên, sau nỗ lực cứu thua bất thành của thủ môn người Nghệ An. Nhưng bàn thứ 2 mới “nghệ” và đầy tính đồng đội. Người dứt điểm chéo góc tuyệt đẹp là một cầu thủ chơi ở tuyến 2 – Mrwanda David, sau đường chọc khe rất vừa chân của chuyên gia đánh chặn Văn Hiệp. Sân Long An như muốn nổ tung. ĐTLA (phải) đã bất ngờ thắng HN T&T khi đội khách bộc lộ khá nhiều vấn đề. - Ảnh: Bá Châu Người ta tính rằng, nếu Tshamala nắn nót hơn trong những cú dứt điểm, tỷ số có thể sẽ không dừng lại ở đó. Nhưng 2 – 0 là quá đủ cho ĐT.LA chấm dứt chuỗi trận đấu tệ hại ở V-League và Cúp QG, kể từ đầu mùa (hòa 2 và thua 1). Cho đến lúc này, người của “Gạch” vẫn cay sống mũi, khi nhớ lại trận thua bạc nhược ở lượt về (vòng 16) trên sân Hàng Đẫy. Thất thủ 2 – 4 trước tân binh V-League khi ấy là HN.T&T, quả thật rất khó nuốt. Mọi chuyện phải thay đổi, bất chấp đối thủ đang có phong độ cao (2 trận toàn thắng), bởi chỉ cần thêm một bận trắng tay nữa, ĐT.LA có thể rơi vào khủng hoảng. Không Thanh Bình trên hàng công, không Filip Madjovski trong khung gỗ và không nốt Jose Luis trong cabin huấn luyện (vì lý do sức khỏe, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha xin nghỉ phép – PV), trợ lý Trần Công Minh quyết định làm mới đội hình, bằng việc gửi trọn niềm tin nơi các công thần trước đây của ĐT.LA. Theo đó, Minh Phương và Mrawanda cung cấp tần suất bóng rất đều đặn cho cặp song sát Antonio – Tshamala, trên tuyến đầu. Trong khung thành là cái tên quen thuộc Phan Văn Santos, tương đối “mảnh mai” sau những nỗ lực giảm béo. Ngoài sự hợp lý trong bày binh bố trận (bao gồm cả việc rút trung vệ lão tướng Văn Giàu, ra sân ở giữa hiệp 1, sau liên tiếp những pha bóng hụt hơi), ĐT.LA cũng không nghĩ rằng lại có một trận cầu dễ chơi như thế. HN.T&T đánh mất hình ảnh của một đội quân thiện chiến, với lối đá vô chiêu và gần như không có điểm nhấn nào. Tuyến 2 tưởng như là khu vực mạnh nhất của đội bóng, thì chiều qua nó trở nên mong manh và cực kỳ dễ vỡ, trong một ngày mà Hồng Minh bất ngờ chơi rất tệ. Khi BHL HN.T&T phát hiện ra lỗ hồng này, và dùng Duy Nam thế chỗ, mọi chuyện đã trở nên quá muộn. HN.T&T thua không oan, khi mang một bộ mặt hời hợt, thiếu sức sống. Bầu không khí nặng trĩu trong cabin BHL, sau trận đấu, chứ không rôm rả như những ngày trước đó nữa. Ngay lập tức, đội bóng được hiệu lệnh cắm trại ở Tân An, thay vì trở lại TP.HCM ngay trong đêm, như tính toán ban đầu. Người ta phải giật mình với những cụm từ bóng bẩy dành cho đại diện thủ đô, sau 2 trận đại thắng trước đó. Nhiều ngôi sao, không chắc đã làm nên một đội bóng mạnh. Bàn thắng: Antonio Carlos 33’; Mrwanda David 55’ THẢO NGUYÊN

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n2010030108471616t128/dtlahntt-20-lam-lung-trang-bung.htm